5 khoảnh khắc ấn tượng từ Paco Rabanne mà chúng ta sẽ luôn ghi nhớ

Ngày đăng: 08/02/23

Từ thời trang áo giáp, đến phong cách Space Age cho bộ phim Barbarella với sự tham gia của Jane Fonda.

Paco Rabanne, nhà thiết kế thời trang gốc Tây Ban Nha, nổi tiếng với gu thẩm mỹ Space Age và dòng nước hoa bán chạy nhất, đã qua đời ở Portsall, Pháp, hưởng thọ 88 tuổi. Thông tin đã được xác nhận bởi Tập đoàn Puig của Tây Ban Nha, tập đoàn quản lý nhà mốt Paco Rabanne và công ty nước hoa của ông. 

Paco Rabanne sinh năm 1934 ở ngoại ô San Sebastián ở Tây Ban Nha (gần nơi sinh của Cristóbal Balenciaga, người mà mẹ ông làm việc dưới quyền với vai trò một thợ may) và sống ở Pháp khi còn trẻ với tư cách là người tị nạn sau Nội chiến Tây Ban Nha. Năm 17 hoặc 18 tuổi, ông bắt đầu học kiến trúc tại École Nationale des Beaux Arts ở Paris, thiết kế đồ trang sức và cúc áo, sau đó lao vào lĩnh vực thời trang, ban đầu không mấy thành công. “Hầu hết các nhà thiết kế thời trang đều lạnh nhạt với tôi,” ông hồi tưởng lại. Nhưng Elsa Schiaparelli, Balenciaga và Hubert de Givenchy đã tiếp nhận ông, cũng như Roger Jean-Pierre, một thợ kim hoàn chuyên cung cấp sản phẩm cho các thiết kế haute couture. Nổi tiếng với tính cách hào sảng của mình – trên truyền hình, ông đã tuyên bố mình đã sống nhiều cuộc đời, bao gồm cả cuộc đời của một gái điếm vào thời Louis XV, đã biết Chúa Giêsu, đã nhìn thấy Chúa ba lần, đã được người ngoài hành tinh viếng thăm và hơn thế nữa – gu thẩm mỹ của Paco chắc chắn phản ánh khí chất của ông.

Những chiếc váy đính đá quý, dây xích, các thiết kế sắc sảo xuất hiện cùng những nhân vật quan trọng nhất kể từ những năm 1970 đến nay tạo thành một kho lưu trữ vô tận. Để tôn vinh một trong những nhân vật lỗi lạc nhất trong lịch sử thời trang, chúng tôi đã điểm ra 5 khoảnh khắc ấn tượng trong sự nghiệp của Paco Rabanne, những khoảnh khắc sẽ mãi mãi khắc sâu trong trí tưởng tượng của các tín đồ thời trang.

Sự khởi đầu vào năm 1966

Ở tuổi 30, Paco Rabanne trình làng những thiết kế thời trang đầu tiên của mình. Chỉ hai năm sau, vào năm 1966, ông ra mắt buổi trình diễn đầu tiên của mình, mang cái tên đầy khiêu khích: Mười hai bộ váy không thể mặc được với Chất liệu Đương đại. Được ra mắt tại phố George V ở Paris, bộ sưu tập đã hoàn toàn phá vỡ các quy chuẩn thời bấy giờ bằng cách sử dụng âm nhạc (một lựa chọn khác thường vào thời điểm đó) và sử dụng kết hợp các người mẫu da màu. Như tạp chí Vogue đã thông tin về câu tuyên bố của Paco rằng ‘may vá là nô lệ’, ông may quần áo của mình không phải từ vải mà từ giấy, nhựa và kim loại thân thiện với môi trường, và sau đó lắp ráp lại bằng dây và keo (sau này Paco đã mở bán bộ dụng cụ DIY bao gồm đĩa, nhẫn và kìm). 

Những chiếc váy của Rabanne để lộ nhiều hơn những gì chúng che phủ, nhưng các nhà phê bình không quá sốc trước sự táo bạo trong việc sử dụng các kỹ thuật để tôn vinh vẻ đẹp hình thể người phụ nữ của ông. Kỹ thuật làm trang sức và sử dụng chất liệu đã được kiểm chứng qua thời gian của Paco đã đáp ứng nhu cầu tư tưởng của thời đại: “Ở Pháp vào những năm 1960” – ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2002 – “có một phong trào giải phóng phụ nữ tương tự như ở Mỹ… Đó là thời kỳ mà phụ nữ trở thành chiến binh vì họ phải khẳng định khát vọng giải phóng của mình. Áo giáp gần như là sự cần thiết.”

Những dòng nước hoa nổi tiếng 

Năm 1979, Paco Rabanne ra mắt Métal, một loại nước hoa “dành cho những phụ nữ trẻ yêu thích các phụ kiện bằng kim loại”.

Năm 1968, Tập đoàn PUIG của Tây Ban Nha đã mua lại giấy phép nước hoa của Paco Rabanne và bắt đầu sản xuất những dòng nước hoa đáng nhớ, bắt đầu với Calandre vào năm 1969, một loại nước hoa đậm và nồng nàn – thách thức trực diện nước hoa truyền thống. Kể từ đó, việc sản xuất không bao giờ ngừng lại, với các sản phẩm mới được tung ra hàng năm, trong đó có 1 Million, đã đi vào lịch sử với tư cách là loại nước hoa nam bán chạy nhất và nổi tiếng nhất thế giới.

Những nghệ sĩ mặc đồ Paco Rabanne

Brigitte Bardot đã mặc trang phục của Paco Rabanne trong video âm nhạc của bài hát Contact, Mina đã mặc trang phục do nhà thiết kế này sáng tạo trong một số lần xuất hiện trước công chúng, Audrey Hepburn cũng vậy.

Nhưng nếu có một ngôi sao nào thực sự đi vào lịch sử với tư cách là gương mặt biểu tượng của thương hiệu, thì đó chắc chắn là Jane Fonda với trang phục mang đậm chất futuristic của bà trong bộ phim Barbarella năm 1968 của đạo diễn Roger Vadim. Bộ phim khoa học viễn tưởng này dựa trên truyện tranh của Jean-Claude Forest, đã phản ánh tinh thần vui tươi và đôi khi ranh mãnh của truyện tranh, đặc biệt là khi nó tập trung vào các chi tiết táo bạo. Để phù hợp hoàn hảo với tông màu táo bạo của bộ phim, Paco Rabanne đã thiết kế cho Jane Fonda những chiếc áo ngực bằng kim loại, bodysuit bó sát, vạt áo có đính những mảnh thủy tinh hiệu ứng màu nude, áo khoác kiểu phi hành gia màu bạc và trang phục lamé gợi cảm. Một set đồ lấy cảm hứng từ cuộc đổ bộ sắp xảy ra của con người lên mặt trăng, một gợi ý đã bắt đầu một xu hướng thời trang hoàn toàn mới, được diễn giải bởi chính Paco Rabanne cùng với Courrégès và Cardin dưới cái tên Space Age – Thời đại của Vũ trụ.

Chiếc túi kim loại đình đám

Coco Chanel không phải là một fan hâm mộ của Paco Rabanne, đến nỗi bà gọi ông là ‘nhà luyện kim’ với thái độ móc mỉa. Chiếc túi Le 1969 ra đời như một câu trả lời bông đùa cho biệt danh cay độc này. Vào thời điểm đó, Chanel đang phát triển một chiếc túi có tay cầm bằng dây xích. Đáp lại, Rabanne cũng quyết định sử dụng một chiếc túi với tay cầm dạng xích, nhưng thay vì sử dụng các mắt xích mạ vàng, ông đã chọn dây kim loại xả bồn cầu thô sơ. Nhà thiết kế này không quan tâm đến việc tạo ra quần áo để mặc. “Sự sáng tạo phải gây sốc,” Paco liên tục nhấn mạnh. 

Chiếc túi đeo vai Le 1969 có thiết kế hình một phong bì hình chữ nhật đơn giản, làm bằng các đĩa kim loại có kích thước bằng đồng xu, gắn kết bằng các vòng kim loại. Ngay lập tức nó đã thành xu hướng: Brigitte Bardot và Françoise Hardy mang nó đi khắp nơi và thậm chí ngày nay, hơn 50 năm sau, những người phụ nữ thời trang sành điệu nhất vẫn xách nó trên tay.

Những set bikini đậm chất Y2k

Y2k đối với Paco Rabanne là một sự kết hợp thú vị giữa những chiếc váy ngắn lấp lánh, bikini dây xích, và những chiếc váy để lộ nhiều da thịt hơn so với những gì chúng che phủ, vào thời điểm mà việc làm cho phụ nữ trở nên quyến rũ, gợi cảm dường như là tham vọng duy nhất của các nhà thiết kế. Trong số những sáng tạo thú vị nhất của Paco Rabanne đó là chiếc váy ngắn làm bằng nhựa PVC trong suốt có chấm bi nhiều màu, dây xích hình trái tim và bộ bikini kim loại (trông có vẻ như rất khó chịu) được Karolina Kurkova mặc một cách thoải mái trong bộ sưu tập Paco Rabanne Xuân – Hè 2004.

Thực hiện: Lexi Han

Theo NSS Magazines