8 sàn diễn mà bạn không nên bỏ lỡ tại Copenhagen Fashion Week 

Ngày đăng: 18/08/22

Từ ROTATE, GANNI, Stine Goya đến Holzweiler,…đây là sẽ là tất tần tật những sàn diễn mà hội tín đồ không nên bỏ qua tại Tuần lễ thời trang Copenhagen.

Tuần lễ thời trang Copenhagen Xuân/Hè 2023 đã khép lại, đem đến hàng loạt dấu ấn riêng biệt của những nhà thiết kế xuất sắc nhất từ ​​nền thời trang Bắc Âu. Chúng ta có ROTATE với bữa tiệc thời trang disco, sàn diễn kết hợp nhiều dấu ấn riêng biệt từ GANNI, (di)vision nổi bật với nguồn cảm hứng từ những ảnh hưởng của chiến tranh, Holzweiler thì diễn tả những bộ đồ bảo hộ bằng ngôn ngữ thời trang đầy mơ mộng, Stine Goya tạo nên nút giao thoa hài hòa giữa sự mạnh mẽ và vẻ đẹp mềm mại, đến đường băng tôn vinh cả cộng đồng nghệ thuật của Wood Wood,…

Baum Und Pferdgarten

Baum und Pferdgarten đã “lockdown” cả con đường Vognmagergade để giới thiệu bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của mình. Đường băng được mô phỏng theo mô típ du hàng về quá khứ, nổi bật với sọc kẻ đường màu hồng. Thương hiệu cũng đã gợi nhắc về các thiết kế “iconic”, mang tính biểu tượng nhất trong suốt lịch sử 23 năm như bản in hoa, phom dáng quá cỡ, các đường kẻ sọc dọc và các họa tiết monogram riêng biệt. Các đường kẻ sọc được xếp chồng chất lên nhau, các bản in họa tiết khác được đặt trên lớp organza mờ, trong suốt, được làm nổi bật với bảng màu uyển chuyển mượt mà từ màu xanh lam, đen sang màu xanh lá cây, hồng đào và cam quýt. Ngoài các sản phẩm may mặc màu sắc rực rỡ, thương hiệu còn giới thiệu một bộ sưu tập capsule gồm đồng hồ và phụ kiện được tạo ra bởi nhà sản xuất đồng hồ Đan Mạch Skagen.

(di)vision

Để kết thúc ngày đầu tiên của Copenhagen Fashion Week (CPHFW), Simon và Nanna Wick – (di)vision mời giới mộ điệu đến một không gian ngoài trời được bao quanh bởi vẻ đẹp thiên nhiên, với những chiếc đèn hình nấm và những băng ghế dài của GUBI. Lấy cảm hứng từ bộ phim Apocalypse Now (1979) của Francis Ford Coppola, bộ sưu tập SS23 của (di)vision tham chiếu trực tiếp các hình thái và phom dáng cùng tinh thần quân sự để thể hiện sự ảnh hưởng của chiến tranh cùng với đó là phong các hippie từ những năm 70. Những bộ quân phục cùng chiếc balo vật dụng đi kèm, chiếc váy mini có ren, những chiếc váy dệt kim hoang dại, những mảnh denim vá trên váy, đầm, áo khoác và hơn thế nữa,… đã gây ấn tượng sâu sắc với người xem. Đèn hình nấm của GUBI cũng được dùng làm phụ kiện, được đựng trong túi hoặc gắn vào thắt lưng.

GANNI

Ditte Reffstrup đã mang đến nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ cho đường băng thời trang mới nhất của GANNI – với những bức họa nghệ thuật bằng phấn màu (chalk art) và các mô hình, đường dốc dành cho bộ môn xe đạp. Sàn diễn “JOYRIDE”, mở đầu bằng việc tay đua BMX Malene Kejlstrup Sørensen thả dốc xuống sân khấu, tiếp sau đó là một bộ sưu tập mang theo nhiều dấu ấn của loạt sự hợp tác. Người xem có thể thấy lớp denim được thiết kế với sự hợp tác của Levi’s, những bộ cánh của 66North được kết hợp hài hòa với áo khoác của Barbour. Ngoài những dấu ấn từ hàng loạt sự hợp tác giữa các thương hiệu, GANNI đã ra mắt một chiếc áo phông được sản xuất từ sợi dệt tái chế Infinna.

Reffstrup chia sẻ về bộ sưu tập: “Bộ sưu tập này là những gì gói gọn trong một buổi sáng yên bình, khi tôi đạp xe, bật nhạc tai nghe thật to và tận hưởng không khí.” 

Holzweiler

Một căn phòng trống với đầy những quả bóng bay lơ lửng được làm từ các chiếc dù không còn được sử dụng – đây cũng là nguồn cảm hứng chính cho bộ sưu tập SS23 của Holzweiler. Với tiêu đề “In Motion”, dòng sản phẩm mang lại dấu ấn với những chiếc váy xếp ly được làm nổi bật với những chiếc nhẫn và những bện dây dù tạo thêm sự tương phản cho những bản in hoa mơ mộng. Bện dây được ứng biến thành nhiều loại phụ kiện như thắt lưng, dây nịt và dây đeo ba lô, bảng màu chủ đạo với tông màu bụi sa mạc, đá travertine, bầu trời xanh ngắt và đá khổng tước (malachite). Vẻ ngoài hoàn chỉnh với những chiếc mũ đội đầu như mũ phi công được tạo ra với sự hợp tác của nhà chế tạo Noel Stewart.

ROTATE

ROTATE kết thúc ngày cuối cùng của CPHFW tại Bella Arena, với một bữa tiệc thời trang disco. Thông qua bộ sưu tập mới nhất của họ, hai giám đốc sáng tạo của thương hiệu là Thora Valdimarsdottir và Jeanette Madsen đã thể hiện sức mạnh của sự kết nối không thể tách rời, cùng sự lạc quan và tinh thần năng động trên nền nhạc hip-hop bắt tay. Tính thẩm mỹ của ROTATE đặc trưng với lớp sequins lấp lánh, bảng màu neon, bản in trên giấy bạc, và cả lớp đá pha lê trang trí. 

Saks Potts

Barbara Potts và Cathrine Saks tiếp tục đưa Saks Potts lên một tầm cao mới cùng cam kết không sử dụng các chất liệu như lông thú trên các thiết kế “iconic” của hãng như chiếc áo khoác khuấy động năm 2014. Trong một cuộc phỏng vấn với Hypebae, Potts chia sẻ rằng bộ sưu tập Xuân Hè 2023 được lấy cảm hứng từ Công chúa Mary của Đan Mạch – cụ thể vào “những năm đầu 2000, cô ấy từ Úc đến Đan Mạch, để tận hưởng một cuộc sống gần như bình thường ở Copenhagen, thản nhiên dạo phố với vẻ ngoài sành điệu của mình.”

Sàn diễn mùa này cũng là một cột mốc đánh dấu show diễn lớn nhất từ trước cho đến nay của thương hiệu, bộ sưu tập tựa như một lời khẳng định phong cách cool-girl ở Bắc Âu với lớp áo sequins ngoại cỡ, váy đục lỗ và hơn thế nữa.

Stine Goya

Lấy tên “Whisper Loud”, bộ sưu tập SS23 của Stine Goya thể hiện sự mềm mại và dịu dàng, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ cùng bảng màu đậm và các bản in “gay gắt”. Lấy cảm hứng từ Riot Grrrl – một phong trào nữ quyền chống lại các chuẩn mực giới tính, đường băng cũng mô phỏng sự tương phản gay gắt. “Những người phụ nữ này, những người dám đứng lên bảo vệ quyền lợi của bản thân và phụ nữ trong phong trào Riot Grrrl, đã truyền cảm hứng và rất nhiều năng lượng tích cực cho tôi. Thái độ quyết liệt, lòng can đảm của họ chính là tác nhân thúc đẩy bộ sưu tập này. Tôi muốn tất cả những người mặc những bộ trang phục này được thấm nhuần sức mạnh, sự tự tin và vẻ đẹp gợi cảm của họ.”

Đường băng được trang trí bởi các đồi cát vỡ – biểu trưng cho sự phá vỡ các rào cản, các chuẩn mực – một bối cảnh hoàn hảo cho màn kết hợp giữ đồ len, váy mini cùng áo khoác bomber, hay bộ đôi váy ngủ cùng đồ technical. 

Wood Wood

Bộ sưu tập mới nhất của Wood Wood, giống như cái tên của nó – “Escape to Paradise”. Show diễn lấy bối cảnh trên Lille Langebro với một cây cầu cong băng qua trung tâm Copenhagen. Diễn ra đúng lúc hoàng hôn của thành phố, các người mẫu bước xuống cây cầu với bảng màu màu hồng phấn và xanh lam, thắp sáng cả bầu trời.

Lần này, Wood Wood được truyền cảm hứng để tôn vinh cộng đồng của những con người làm nghệ thuật, giống như cách Peggy Guggenheim đã làm tại Palazzo Venier dei Leoni ở Venice để hỗ trợ một số nghệ sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Bộ sưu tập tràn ngập các bộ cánh như bộ đồ bảo hộ lao động gồm chiếc quần của thợ mộc hay áo sơ mi của họa sĩ, những phom dáng cắt lệch, bộ đồ thể thao hai mảnh và hơn thế nữa.

Sàn diễn lần này cũng đánh dấu màn “debut” của Cecilie Liv Mortensen, với tư cách là nhà đồng thiết kế cùng với người đồng sáng lập thương hiệu Brian SS Jensen. Mortensen chia sẻ với truyền thống “Đối với mùa giải này, chúng tôi lấy cảm hứng từ ý thức cộng đồng – một nền tảng vốn dĩ là những gì mà Wood Wood hướng đến từ những ngày đầu. Với tư cách là Trưởng bộ phận thiết kế, tôi muốn nuôi dưỡng sự liên kết – nơi mỗi nhà thiết kế có thể tận dụng sức mạnh ,năng lượng của nhau. Điều này cũng là mong ước mà chúng tôi muốn hướng tới trong 20 năm tới – với trọng tâm là sự liên kết giữa con người với nhau.”

Thực hiện: Huỳnh Trân

Theo Hypebae