Bella Hadid: “Nhiều thứ đang bịa đặt về tôi, nhưng sự thật sẽ được nhìn thấy”

Ngày đăng: 02/10/22

Bella Hadid đã trở lại với sức hút không thể cưỡng lại trên toàn cầu với hàng loạt chương trình trình diễn, từ Marc Jacobs, Balenciaga, Mugler cho tới Fendi… Đó là chưa kể khoảnh khắc toả sáng rực rỡ gần đây nhất trong show diễn của Coperni với chiếc váy phun sơn. Cô ấy có gì muốn nói với cả thế giới?

Bella Hadid đã thu hút hơn 52 triệu người theo dõi trên Instagram – nhiều hơn gấp ba lần số người sống ở Hà Lan, quê hương của cựu siêu mẫu Yolanda. Bella Hadid hiện là một trong những phụ nữ nổi tiếng toàn cầu và có ảnh hưởng nhất trên Internet. Với sự khôn ngoan của mình, cô ấy biết cách để duy trì danh tiếng. 

Mặc cho những lùm xùm vừa xảy ra (liên quan đến những quan điểm mạnh mẽ của Bella Hadid về Palestine – quê nội của cô), Bella Hadid ngày thường có vẻ ngoài giản dị và cách giao tiếp cởi mở, không giống với những gì người ta thường tưởng tượng về một siêu mẫu hàng đầu thế giới. Cô ấy là một ngôi sao quyền lực, nhưng đứng trước những soi xét của công chúng và sự thị phi, thay vì lạnh lùng bất cần, Bella Hadid đã chọn cho mình cách cởi mở để trò chuyện. Bây giờ, cho dù đang bước ra thế giới hay trên đường catwalk, Bella Hadid nói: “Tôi có thể bước ra với tư cách là Bella chứ không phải cố ép mình trở thành một người nào khác”.

Ít người biết, khi còn là một thiếu niên, cô là người nhút nhát trong các anh chị em. “Tôi bị ám ảnh với ngoại hình của mình. Tôi luôn muốn đứng đằng sau các máy ảnh khi chụp hình”, Bella Hadid nói. Nhưng bất ngờ xảy ra khi Bella Hadid chuyển đến New York vào năm 17 tuổi, với ý định theo học tại Parsons. Bella Hadid ký được hợp đồng với IMG Models và từ đó đã thúc đẩy sự nghiệp của cô thành công ngoài mong đợi. 

Vào tháng 6 năm nay, Bella Hadid từng giữ vị trí vedette trong buổi trình diễn thời trang cao cấp Balenciaga của Demna, cùng với Naomi Campbell, Nicole Kidman và bạn của cô Dua Lipa.

Trước đây, Bella Hadid từng tự hỏi liệu mình có nên nỗ lực để trở thành một “người làm hài lòng mọi người” hay không? Phải mất một thời gian dài, cô ấy mới vượt qua nỗi ám ảnh đó. Cô ấy không để mình phụ thuộc quá nhiều vào người khác, nhưng luôn biết cách sống tích cực và mạnh mẽ. Bella Hadid biết cách ứng xử với những khủng hoảng truyền thông hay lời đồn một cách khéo léo, tránh để bị cuốn theo, tránh để bị kiệt sức trước những thị phi.

“Tôi thực sự là ai? Và tôi đứng lên như thế nào?”

Bella Hadid từng mắc bệnh Lyme, một bệnh lây truyền qua đường máu gây ra sự mệt mỏi tột độ. Cô nói: “Khi lớn lên, tôi nghĩ rằng mình mắc chứng lo âu kinh niên và tình trạng rã rời đó sẽ giết chết tôi, và tôi sẽ không biết mình là ai. Nhưng trên thực tế, tôi rút ra bài học là tất cả những gì tôi cần là một liệu pháp gì đó để vượt qua”, Bella Hadid cho biết.

Những vấn đề không được kiểm soát của Bella Hadid khi còn là một thiếu niên đã dẫn cô ấy vào một bức tranh đen tối khi cô mới bước chân vào ngành thời trang. Cô ấy bị trầm cảm, chán nản và mắc chứng rối loạn cơ thể. “Trong khoảng thời gian đó của cuộc đời mình, tôi đã rất kiệt sức, rã rời… Tôi rất bối rối trước những gì mọi người nhìn thấy về tôi. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn thấy những bình luận như vậy trên Instagram khi tôi đang ngồi trên ghế salon”.

“Đó không bao giờ là nơi mà tôi có thể cởi mở về những cuộc đấu tranh của mình”. Và Bella Hadid cảm thấy mình cần phải thay đổi. Trong những cuộc phỏng vấn hiếm hoi trên Instagram trực tiếp với những người theo dõi, sau đó, cô ấy đã thay đổi ngoạn mục bằng cách thẳng thắn chia sẻ về cảm giác của mình. Vào tháng 11 năm 2021, giữa một loạt các bức ảnh tự sướng và bài xã luận đả kích, cô ấy đã đăng một loạt các bức ảnh đang khóc. “Đôi khi tất cả những gì bạn cần đó là cảm giác bạn không đơn độc. Tôi chỉ không muốn sống nữa trừ khi mọi người không biết biết lắng nghe, chia sẻ với tôi, không biết điều gì đang thực sự xảy ra với tôi”.

Bella Hadid đã nhận thấy một sự thay đổi kể từ đó. Karen Elson và Carolyn Murphy, hai người mẫu trước đây từng có cảm giác bất mãn tương tự, đã trở thành tảng đá vững chãi cho cô dựa vào. “Họ luôn lo lắng cho tôi. Karen rất quan tâm đến sức khỏe tinh thần của tôi. Cô ấy là một trong những người đầu tiên thực sự hữu ích cho tôi, giúp tôi hiểu rằng tôi không phải là người duy nhất từng bị như vậy”.

“Tôi biết rất nhiều người ngưỡng mộ Karen, đó là lý do tại sao khi gặp chuyện thị phi, sự trung thực và dám thể hiện mình đang bị tổn thương của cô ấy thực sự đáng ngưỡng mộ. Điều đó đối với tôi là sự can đảm thực sự, nó tiếp thêm cho tôi sức mạnh đối mặt”.

Những năm tháng biểu diễn – hoạt động dưới sự chỉ đạo sáng tạo của các nhà thiết kế thời trang và nhiếp ảnh gia – đã khiến Bella Hadid hướng đến sự nghiệp diễn xuất bây giờ. Năm nay, cô sẽ tham gia diễn xuất trong loạt phim Hulu Ramy, kể về một người Mỹ theo đạo Hồi thế hệ thứ nhất bị giằng xé giữa văn hóa gia đình và chủ nghĩa hư vô của Hoa Kỳ. Cô ấy đóng vai một nhân vật hư cấu có những điểm tương đồng với chính Bella, “nhưng không phải phiên bản của tôi mà các bạn biết” cô nói.

Trải nghiệm này thật thú vị vì cô ấy đã quen với việc đến phim trường và là người Palestine duy nhất có mặt. Cô nói: “Để đến phim trường và nhìn thấy nhiều người Palestine, Ả Rập và những người như tôi, thực sự rất đẹp. “Tôi sẽ khóc khi bắt đầu – và không phải là những giọt nước mắt buồn, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc!”. Bella Hadid nói rằng, “đặc ân là tôi vừa có thể là người Palestine, theo ba tôi, cũng có thể là người Hà Lan, theo mẹ tôi, nhưng ở Palestine, khi nói đến thời trang, hầu hết đều bị coi thường”.

Trong quá khứ, các ấn phẩm quảng cáo đã đóng khung dòng dõi Palestine của cô ấy như một điểm gây tranh cãi – hoặc xóa nó hoàn toàn, như khi cô ấy và Gigi quyên góp tiền lương trong tuần lễ thời trang của họ cho những người tị nạn ở Ukraine và Palestine. Cha của Bella, Mohamed Hadid, là một người tị nạn từ cuộc di cư năm 1948 của người Palestine. Dòng dõi nhà Hadid trải dài từ thời Dahir al-Umar, một người cai trị miền Bắc Palestine vào thế kỷ 18, người được biết đến với lòng khoan dung đối với tất cả các tôn giáo.

Những lời đe dọa về cái chết trong các bình luận trên Instagram của cô ấy là phổ biến. Một quảng cáo toàn trang do một tổ chức cánh hữu trả tiền trên tờ The New York Times vào năm ngoái đã cáo buộc sai sự thật Bella, cùng với Gigi và Dua Lipa, ủng hộ cho một “Holocaust thứ hai” bằng cách đứng về phía người dân Palestine.

“Tôi đã cảm thấy hậu quả của việc lên tiếng vì người dân Palestine, nhưng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi nó giúp tạo ra tiến bộ thực sự,” cô nói. “Một số công ty sẽ không làm việc với tôi nữa và một số người có thể nghĩ rằng tôi thật điên rồ. Nhưng điều đó không khiến tôi bận tâm và nó không thể nào so sánh được với những gì người Palestine phải chịu đựng hàng ngày”. Bella khẳng định cô ấy có thể tự thoát ra khỏi hào quang bất cứ khi nào cô ấy muốn. 

Bella đã đánh mất bản thân trong một phút, nhưng cô ấy đã bắt đầu xác định được những phần tính cách khiến cô ấy trở nên đặc biệt ngay từ đầu. Cô nói: “Tôi đã phải tuân theo phiên bản của người khác về mình trong suốt một thời gian dài. Tôi luôn dựa trên việc tôi là ai và xác thực tôi là ai dựa trên ý kiến ​​của người khác về tôi”. Nhưng bây giờ, cô ấy đã nhận ra điều gì thực sự mang lại cho cô ấy niềm vui.

Bella Hadid đưa ra lời khuyên từ chính kinh nghiệm của mình: “Hãy hiểu rõ bản thân, nỗ lực hết mình, hiểu những gì bạn yêu thích và tại sao bạn yêu thích nó”. “Mọi người có thể bịa ra những câu chuyện về tôi; họ có thể tạo nên bất kỳ phiên bản nào của tôi mà họ muốn trong đầu. Nhưng tôi nghĩ sự thật và ánh sáng luôn kết thúc. Sự thật của tôi, tôi thực sự là ai và tôi đại diện cho điều gì, sẽ được nhìn thấy”, Bella Hadid nói.

Thực hiện: Bảo Lam

Theo i-d.vice