Bộ sưu tập nước hoa Louis Vuitton – Les Extraits: Công trình kiến trúc mới của Frank Gehry và Jacques Cavallier-Belletrud

Ngày đăng: 09/10/21

Năm chai nước hoa dòng Louis Vuitton Les Extraits đẹp kỳ vĩ là sự hợp nhất giữa sự cảm nhận sâu sắc của nhà chế tác Jacques Cavallier-Belletrud và tầm nhìn sáng tạo của kiến trúc sư Frank Gehry.

Nước hoa Louis Vuitton chẳng còn là cái tên xa lạ trong giới mộ điệu. Dù không sôi nổi như các thương hiệu khác nhưng nước hoa Louis Vuitton luôn khiến mọi người phải đón chờ và thích thú mỗi khi dòng sản phẩm ra mắt, và gần đây nhất là BST Les Extraits – công trình kiến trúc đẹp vĩ đại của Jacques Cavallier-Belletrud và Frank Gehry.

Màn hợp tác tuyệt vời!

Frank Gehry – một nhà kiến trúc sư, nhà thiết kế nội thất lừng danh mà bất kỳ ai trong ngành xây dựng đều biết đến. Bảo tàng Guggenheim Bilbao (Tây Ban Nha), viện âm nhạc Walt Disney Concert Hall (Los Angeles), công viên Millennium (Chicago), và bảo tàng Louis Vuitton Fondation (Paris) đây đều là những tác phẩm nghệ thuật của bậc thầy kiến trúc sư vĩ đại này. Bên cạnh một kiến trúc sư và nhà thiết kế nội thất, nay ông lại làm mọi người bái phục với một cương vị mới, đó chính là trở thành nhà thiết kế cho mẫu chai nước hoa cho bộ sưu tập Louis Vuitton Les Extraits lần này.

Dù tuổi đã cao nhưng Frank Gehry vẫn còn rất hoạt và vẫn luôn sáng tạo. Ông vẫn bị mê hoặc với những xúc cảm của con người trong âm nhạc, nghệ thuật, thậm chí chỉ là một hương thơm quyến rũ. Những kiến trúc trước của ông cũng mô phỏng sự thay đổi, uyển chuyển, những khung bậc khác nhau trong cảm xúc con người. Điều này cũng thật trùng khớp với tinh thần mà Jacques Cavallier-Belletrud muốn thể hiện qua dòng nước hoa mới lần này.

Nhà chế tác nước hoa của Louis Vuitton, Jacques Cavallier chia sẻ, “Frank có thể tạo nên những không gian có linh hồn riêng và khi bước vào những không gian đó bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình bay bổng”. Và đây chắc hẳn cũng là lý do để hai bậc thầy quyết định bắt tay cùng hợp tác. 

Ngoài ra, Jacques Cavallier Belletrud còn là một fan hâm mộ của Frank Gehry. Ở họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa thần tượng và người hâm mộ, người cộng sự mà là giữa hai người có tâm hồn đồng điệu, hợp nhất diệu kỳ, mà không phải ai cũng có được. Một người thể hiện cảm xúc con người, hơi thở cuộc sống, vẻ đẹp phóng khoáng của thiên nhiên qua đường nét thiết kế, một người thì thể hiện chúng qua hương thơm, chính vì vậy, hai bộ óc sáng tạo, hai bậc thầy bắt tay cùng nhau chế tác nên dòng nước hoa Louis Vuitton Les Extraits là điều vô cùng hợp lý.

Ngôn ngữ thiết kế độc đáo của Frank Gehry

Dù là một nhà kiến trúc sư tài năng nhưng đây là lần đầu tiên Frank Gehry tạo ra một thiết kế cho một dòng nước hoa. Bậc thầy còn chia sẻ, “Tôi muốn tiếp cận dự án này theo góc nhìn của một nhà điêu khắc. Để mang lại điều khác biệt cho bộ sưu tập lần này, lọ nước hoa được thiết kế không có hình dáng nhất định. Nó chỉ là sự chuyển động thị giác hòa cùng sự phù du đầy thi vị”.

Bắt đầu với thiết kế mẫu chai nguyên thủy của nhà thiết kế Marc Newson, Frank Gehry đã thay đổi và mở rộng các đường nét thiết kế của chai thủy tinh. Thiết kế lần này là một thiết kế hữu cơ. Thân chai thủy tinh được phá cách, phá vỡ cấu trúc khi không còn thẳng thớm như bình thường mà trở nên uyển chuyển, sinh động, êm tay hơn với thiết kế cong nhẹ.

Phần lớn thiết kế của ông đều thuộc trường phái kiến trúc Metamorphosis – khi mà mọi thiết kế được khôi phục lại hình dáng nguyên mẫu của nó, chuyển động của chúng được định hình bằng sự tự do của không khí, sự uyển chuyển của làn gió chứ không phải bất cứ tác động nào. Thiết kế chai lọ nước hoa dòng Les Extraits lần này cũng vậy, mẫu chai được Frank Gehry “bẻ cong” để tạo độ phình nhẹ như có một làn hương thổi qua, kết hợp với chất liệu thủy tinh trong suốt, chai lọ nước hoa trở nên sống động hơn rất nhiều. Tên nhãn hiệu như được làm nổi lên thân chai tạo hiệu ứng chân thật khi được “thắp sáng” bằng những tia sáng và chất liệu thủy tinh.

Tinh thần tự do của Frank Gehry lẫn Jacques Cavallier được thể hiển rõ ràng qua phần thiết kế tinh xảo, phóng khoáng của phần nắp lọ nước hoa. Phần nắp được ví như một cánh buồm được kéo ra căng lên hai bên bởi một sợi dây vô hình, đang đón lấy những cơn gió ngoài biển khơi trên chiếc tàu bằng thủy tinh. 

Nắp chai như sự bùng nổ của chất nhôm (aluminium). Như một miếng nhôm bị vò nát nhưng lại làm người nhìn liên tưởng đến một bông hoa nổi trên mặt nước, được làn gió thổi vào một sắc màu hổ phách đục. Đặc biệt, phần nắp lọ còn được đánh bóng bằng tay và được đống dấu LV bên trong. Đây thật sự là sự bùng nổ về tầm nhìn nhờ vào kiến trúc khôi phục nguyên mẫu – Metamorphosis.

Phần nắp và phần thân lọ nước hoa được thiết kế tách rời để khách hàng có thể “refill” thoải mái. Với toàn bộ thiết kế mẫu chai lần này, NTK Frank Gehry như “chơi đùa” với không gian, qua đó còn thể hiện được sự chuyển động bất thường nhưng đặc trưng của cuộc sống, tinh thần tự do, phóng khoáng qua những đường nét bị bẻ cong, mềm mại của lọ nước hoa.

Tinh thần của BST Les Extraits và cách chế tạo nước hoa đầy tự do của Jacques Cavallier Belletrud

BST lần này tôn vinh tinh thần tự do, hơi thở của cuộc sống và sự uyển chuyển trong những thay đổi “bất quy tắc” của thiên nhiên. 5 chai nước hoa trong BST lần này nhưng một miền ký ức gợi nhớ về hành trình trở thành một nhà chế tác nước hoa của Jacques Cavallier với 5 loại hương trái cây làm nền, như những cung bậc cảm xúc khó quên thời thơ ấu, khi ông còn lại một cậu bé 9 tuổi đã khẳng định với ba mẹ: “Sau này con sẽ trở thành một nhà chế tác nước hoa.” Năm mùi hương còn như lời ca ngợi cho những người đã giúp ông trở thành người như bây giờ – một bậc thầy chưa bao giờ ngưng khát khao về những thứ lạ kỳ.

“Nước hoa tạo nên những khoảnh khắc thú vị, của niềm vui thân mật và sự sẻ chia. Đó là sự yêu thương đối với người khác cũng như đối với chính mình. Quan điểm của tôi là tạo ra những cuộc cách mạng toàn diện. Tôi tạo ra thuốc lá với hoa nhài, trà với hổ phách và tạo nên một thế giới đầy ảo ảnh”. Jacques Cavallier-Belletrud

Khi chế tạo ra dòng Les Extraits bậc thầy đã mường tượng ra mùi hương trước khi thật sự ngửi nó. Điều đặc biệt của dòng nước hoa mới này, là chúng được chế tạo không có tầng hương đầu, tầng hương giữa và tầng hương cuối. Nhà pha chế nước hoa bậc thầy của Louis Vuitton đã tôn lên nhịp điệu của thiên nhiên được cảm nhận qua bảng hương của bộ sưu tập Les Extraits. Dòng Les Extraits của Louis Vuitton gồm 5 loại hương được tạo ra với tầm nhìn hướng đến nền tảng vật chất của cuộc sống, sau đó chạm đến dòng chảy xúc rồi cuối cùng là nâng niu cuộc sống xung quanh.

“Tôi muốn khám phá những nơi mà chẳng còn ai đến nữa ở những nơi không còn ai đi nữa. Tôi muốn giải mã kiến trúc của nước hoa. Đó là cách dòng Les Extraits ra đời: năm loại nước hoa không có tần hương đầu, tầng giữa hay tầng cuối, để bộc lộ tinh hoa của từng cơ qua khứu giác. ” Jacques Cavallier-Belletrud

Dancing Bloom là nước hoa họ hoa (floral), đây là sự kết hợp từ các mùi hương của hoa nhài sambac, hoa hồng tháng Năm, hoa mộc tê (osmanthus) và huệ trắng Ấn Độ. Tất cả hòa quyện lại với nhau tạo nên một bó hoa chứa đầy cảm xúc và tinh tế.

Cosmic Cloud thuộc họ trái cây (fruity musks) bao gồm các thành phần như đậu Tonka, nhị hoa anh túc, các nốt hương cam bergamot, hoắc hương (patchouli), và dâu rừng đen. Hương thơm này được ví như một cuộc hành trình đưa ta đến những gì chưa được khám phá, hành trình đến ranh giới của sự thật và miền tưởng tượng.

Rhapsody là chai nước hoa hương Chypre điển hình, đây chính là khoảnh khắc khi ánh sáng đã “chạm” vào đường chân trời. Các nốt hương trong Rhapsody chủ yếu đến từ rêu, hoắc hương (patchouli), cỏ vetiver, hoa hồng, hoa nhài, và hoa linh lan (lily of the valley). 

Stellar Times là nước hoa thuộc họ gỗ (woody), đây là sự hòa hợp của mùi vani củ hổ phách pha lẫn với hoa cam, phảng phất hương thơm từ nhựa cây Peru Balsam và Ambergris. Stella Times là một cuộc hành trình xuyên thời gian đầy thăng hoa, để khám phá lại vẻ đẹp lộng lẫy của những ngôi đền trong truyện cổ tích, của những khu vườn được thêu bằng tranh khảm và những đài phun nước kỳ diệu.

Symphony là hương thơm ngọt ngào, tươi mát nhưng vô cùng gợi cảm của vỏ gừng tươi với cam bergamot và bưởi. Theo Jacques Cavallier Belletrud đây là “sự hòa quyện của Trái đất và Bầu trời, sự kết hợp hài hòa tuyệt vời của các yếu tố.” 

Là những hương thơm đến từ hơi thở của cuộc sống, của bó hoa tình yêu được nâng niu, của khoảnh khắc bầu trời, mặt đất và nước biển “gặp nhau”, dòng nước hoa Les Extraits khiến ta lơ lửng trên không trung như đang chơi một trò chơi ảo giác. BST nước mới lần này của Louis Vuitton chắc chắn sẽ khiến chúng ta “Ồ” khi chiêm ngưỡng thiết kế và “À” khi cảm nhận được hương thơm bên trong.

Thực hiện: Huỳnh Trân