Fendi Haute Couture Fall/Winter 2022/2023: Một câu chuyện thời trang về ba thành phố – Kyoto, Rome và Paris

Ngày đăng: 10/07/22

“Sự sang trọng là khi bạn mặc một chiếc đầm đắt giá mà cảm thấy thoải mái như một chiếc áo thun.” – Karl Lagerfeld, câu nói truyền cảm hứng đằng sau vẻ đẹp tối giản trên nền chất liệu đắt tiền của Fendi Fall Couture 2022 by Kim Jones. 

Đối với Kim Jones, Karl Lagerfeld “bố già thời trang”, đặc biệt là những gì ông để lại cho Fendi dưới thời trị vì của mình, không bao giờ thay thế được. Những di sản đấy luôn là một nguồn cảm hứng, một kho báu quý giá thổi hồn vào tư duy thời trang của Kim Jones. Và ở bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2022 lần này, Jones đã lấy câu nói nổi tiếng của Karl Lagerfeld “Sự sang trọng là khi bạn mặc một chiếc đầm đắt giá mà cảm thấy thoải mái như một chiếc áo thun.” làm kim chỉ nam. Xuyên suốt bộ sưu tập, nhà thiết kế đã đáp ứng được vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch đúng chuẩn “Lagerfeld” từ phom dáng cơ bản của chiếc áo phông, một màn trình diễn của sự tối giản được thể hiện một cách tinh tế trên nền chất liệu đắt tiền. 

Kim Jones – một nhà thiết kế yêu sách, một “tác giả”, một người “kể chuyện” về những câu chuyện thời trang mà những vị anh hùng văn học của anh ấy là nguồn truyền cảm hứng vĩ đại. Và ở sàn diễn Haute Couture lần này, Jones mang đến một tác phẩm, một câu chuyện thời trang về ba thành phố – Kyoto, Rome và Paris. Câu chuyện lần này sẽ mang người thưởng thức đến với ba thành phố riêng biệt nhưng có ý nghĩa sâu sắc với Fendi và cả Kim Jones – Rome (quê hương của nhà mốt), Kyoto (một vùng đất thân thương của Kim Jones với những thước vải lụa dệt đắt giá) và Paris (nơi mà Japonisme – chủ nghĩa Nhật Bản hay trào lưu sính đồ Nhật thâm nhập nghệ thuật thị giác châu Âu vào thế kỷ 19). Và câu chuyện ấy sẽ được kể trên những lời kể đơn giản nhất đúng như những gì Jones muốn: “Tôi muốn thể hiện sự nhẹ nhàng, những phom dáng cơ bản, thực tế nhất – một góc khác biệt trong thế giới Haute Couture xa hoa.” 

Câu chuyện mở ra với gam màu nâu ấm trên bộ suit với cách dựng phom chuẩn chỉnh, một chiếc váy len cổ lọ dài, và một set đồ da. Chỉ những người siêu giàu hay những thợ dệt vải chuyên nghiệp tại Loro Piana ở Ý mới có thể nhận ra màu nâu sang trọng đấy đến từ “sợi tơ của chúa trời” – một loại vải được tạo từ lông tơ của lạc đà không bướu Vicuna. Ở độ ở độ cao 3.200 – 4.800m trên dãy Andes vùng Nam Mỹ, loài lạc đà này sở hữu một tuyệt tác của thiên nhiên: bộ lông dày tơ xốp, mềm mịn và cực ấm. Đây cũng là thứ chất liệu để dệt nên những thước vải hoàn mỹ nhất thế giới. Việc lấy lông của lạc đà tốn rất nhiều thời gian bởi vì mỗi con chỉ cho ra 500g len mỗi năm và 2 năm sau mới có thể thu hoạch lần tiếp theo. Chính bởi sự cực kì quý hiếm và chất lượng tuyệt phẩm này nên không một loại vải nào trên thế giới vượt qua được Vicuna về độ đắt đỏ và xa xỉ. Thứ tháp tùng sự sang trọng từ gam màu nâu và chất liệu đắt đỏ thấy là một chiếc vòng cổ được tạo với hơn 1.000 viên kim cương trắng và vàng vô cùng lạ mắt. Đây cũng là bước đột phá đầu tiên của Fendi ở việc sản xuất đồ trang sức cao cấp do Delfina Delettrez Fendi thiết kế. 

 

Là một người nghệ sĩ có một tình yêu đặc biệt với xứ sở hoa anh đào Nhật Bản, Kim Jones tiếp tục câu chuyện với chuyến đáp máy bay đến Kyoto, đặt chân đến một nhà sản xuất lụa chuyên làm kimono, loại chất liệu mà anh cũng đã nhập khẩu nhiều lần trong nhiều năm để phục vụ cho các bộ sưu tập menswear tại Louis Vuitton và Dior. Nhờ những khung dệt hẹp và kỹ thuật in thủ công tỉ mỉ của nhà cung cấp vải này, Jones đã chắp vá những bản in mùa thu đẹp tuyệt hảo thành những chiếc váy dạ hội kín đáo. Đồng thời, diễn giải tay nghề thủ công đạt chuẩn “Couture” bằng các họa tiết hoa lá được thêu kỳ công và vô cùng phức tạp, hay ở những đường viền lông thú hoặc những phiên bản trừu tượng được thể hiện qua những sợi sequins được cuộn lại, ở cả những đường lông được bắt trên những chiếc áo sơ mi vải tuyn và những bộ suit bất đối xứng

Ngoài tông màu nâu xa xỉ, Kim Jones còn mang đến những chiếc áo bustier với tông màu be pha hồng được làm từ da bê – đặc sản của Fendi. Nhắc đến vẻ đẹp đơn giản thì không thể không nhắc nhắc đến sự thoải mái từ những chiếc áo thun và Jones cũng đã thả những phom dáng áo phông đơn giản trên sàn diễn từ chiếc áo thun tulle kéo dài thành váy đến những chiếc có loạt bức tranh thêu lấp lánh hay những đường đính cườm theo phong cách Art Deco.

Di sản Fendi của Karl Lagerfeld cũng đã có mặt trong bộ sưu tập couture lần này. Jones giải mã kho lưu trữ đồ sộ của Lagerfeld ở Fendi bằng những chiếc váy dài sequins lấp lánh, những chiếc váy bồng bềnh như mây làm bằng voan eau-de-nil, những chiếc váy với những mảnh vải ánh bạc như chiếc gương mà mà Lagerfeld tạo ra vào những năm 2000s và cả những chiếc váy đá pha lê “naked” tuyệt đẹp. Tất cả dường như đáp ứng được vẻ đẹp quyết rũ, sang trọng “vượt thời gian” mà huyền thoại Karl Lagerfeld đặt ra. 

Nếu những thành phố với nền lịch sử lâu đời hay kho di sản quý giá của Lagerfeld thể hiện sự cổ kính thì bộ sưu tập này lại mang đến sự hiện đại, một vẻ đẹp quyến rũ nhất của Jones dành cho Fendi từ trước cho đến nay. Trong đại sảnh vĩ đại của Điện Palais Brongniart, Jones đã phủ một màu trắng chói mắt và thả những giai điệu techno bùng nổ. Gam màu trắng xóa đấy đã làm nổi bật những chiếc váy màu sắc nổi bật từ vàng rực rỡ đến xanh bạc hà và cả độ trong suốt từ chiếc váy quây pha lê lấp lánh của Kim Jones. 

Thực hiện: Huỳnh Trân

Theo Vogue và WWD