[How to dress like] Thanh xuân rực rỡ trong mùa hè đầy nắng của Mamma Mia

Ngày đăng: 14/06/20

Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, màu sắc rực rỡ, thời trang phóng khoáng và âm nhạc say mê lòng người là những ấn tượng mạnh mẽ đọng lại từ hai phần của bộ phim âm nhạc Mamma Mia! (2008)Mamma Mia: Here We Go Again (2018)

Lấy bối cảnh tại một hòn đảo xinh đẹp mang tên Kalokairi ở Hy Lạp từ năm 1979 – 1999 thấm đẫm trong âm nhạc tuyệt vời của ban nhạc Thụy Điển ABBA vào thập niên 70s, Mamma Mia là một khát vọng và mộng ước của chúng ta về tuổi thanh xuân, về tình yêu, tình bạn và tình cảm gia đình. Mamma Mia là câu chuyện của những cô gái mạnh mẽ, kiên cường, nổi loạn, có một tâm hồn tự do, những đam mê cháy bỏng và những hoài bão to lớn. Vì thế, thời trang trong phim cũng thể hiện sâu sắc tinh thần đó. Style-Republik sẽ cùng bạn nhìn lại những phong cách đáng chú ý trong phim và đưa ra một số gợi ý phối đồ với một chút hơi thở đương đại để bạn đọc tham khảo.

Tông màu chủ đạo của bộ phim là màu trắng của cát, xanh của trời và biển, vàng của nắng điểm xuyết những họa tiết đặc trưng của Hy Lạp. Thời trang thập niên 70s mang hơi hướng đương đại hòa quyện với không gian mơ mộng của hòn đảo cùng những họa tiết Josef Frank trên vải đầy màu sắc tươi vui.

Cô nàng Sophie (do Amanda Seyfried thủ vai) với mái tóc gợn sóng nhẹ cùng làn da rám nắng xuất hiện ở những phút đầu của Mamma Mia (2008) trong giai điệu ngọt ngào “Honey, Honey” và mặc một chiếc áo blouse cổ V thêu chỉ xanh có phần thân dưới được xếp li xòe nhẹ kiểu peplum, phối cùng một chiếc quần short jeans và giày vải cho một diện mạo ngọt ngào trong sáng.

Ảnh: Mamma Mia (2008)
Ảnh: Style-Republik

Mùa Hè là thời điểm thích hợp để đi biển và tận hưởng không khí của đại dương. Cô nàng Sophie trong bộ đồ tắm một mảnh (one-piece) màu xanh biển với họa tiết batik và khoác hờ một chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh oversize trông vừa năng động vừa quyến rũ. Ở một cảnh khác, cô nàng mặc áo tắm một mảnh họa tiết chấm nhiều màu phối cùng váy ren trắng dài.

Ảnh: Mamma Mia (2008)
Ảnh: Style-Republik
Ảnh: Mamma Mia (2008)
Ảnh: Style-Republik

Phần 2 Mamma Mia: Here We go Again là câu chuyện thời trẻ của mẹ Sophie, Donna (do Lily James thủ vai). Một cô gái hoang dã và bất kham nhưng cũng đầy nét nữ tính. Cô chọn phong cách bohemian phóng khoáng như chính tâm hồn của mình vậy. 

Donna rảo bước ở Paris và khiêu vũ dưới giai điệu đậm chất hoàng gia của Waterloo với áo thun quần short màu xanh biển mềm mại khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi in họa tiết bắt mắt phối cùng đôi boots màu da bò đế bệt cao trên mắt cá và túi da đeo chéo nghịch ngợm.

Ảnh: Mamma Mia! Here We Go Again (2018)
Ảnh: Style-Republik

Một sự kết hợp khác đậm chất boho là chiếc áo dáng dài xẻ tà trễ vai có ống tay loe rộng và được thêu họa tiết trước ngực với chất liệu mỏng nhẹ mềm mại. Bên trong có thể mặc bikini và quần short. Donna đã phối bộ trang phục này với boots da cao cổ, túi da đeo chéo, mũ cói và chiếc kính mát – một item không thể thiếu vào mùa hè.

Ảnh: Mamma Mia (2008)
Ảnh: Style-Republik

Một cuộc gặp gỡ thân mật ở một quán bar ven biển với một chàng trai quyến rũ thì lựa chọn một chiếc áo croptop hai dây kết hợp quần ống rộng in họa tiết màu sắc là một lựa chọn khá táo bạo. Boots da không bao giờ là sai nếu muốn hoàn thiện phong cách cá tính này. Mạnh mẽ nhưng vẫn nữ tính đúng như những ca từ trong bài hát “Andante, Andante” trong tiếng Ý nghĩa là những phút giây chậm rãi bình thản trong tình yêu. 

Ảnh: Mamma Mia! Here We Go Again (2018)
ẢNH: Style-Republik

Nếu là một cô nàng có cá tính mạnh như Donna, chắc hẳn jumpsuit denim là một món không thể thiếu. Hãy kết hợp jumpsuit denim với áo blouse in hoa cổ V như Donna để có một diện mạo vừa tươi trẻ vừa không kém phần nữ tính.

Ảnh: Mamma Mia! Here We Go Again (2018)
Ảnh: Style-Republik

Ở một phân cảnh khác, Donna lang thang dạo chơi trong rừng với chiếc áo thun xanh biển đậm được cột chéo ở eo cùng chiếc đầm maxi xếp ly màu cam nổi bật, phối cùng túi đeo chéo đan lưới màu trắng rất phóng khoáng.

Ảnh: Mamma Mia! Here We Go Again (2018)
Ảnh: Style-Republik

Một chiếc maxi xòe khác màu xanh ngọc phối cùng thắt lưng da và áo yếm croptop in họa tiết mandala chung tông màu với váy và áo gile da bò cùng kính mát gọng cam nổi bật.

Ảnh: Mamma Mia! Here We Go Again (2018)
Ảnh: Style-Republik

*Tất cả sản phẩm gợi ý đều có thể được tìm thấy tại ZARA Vietnam, Maison Online và Ferosh.vn

Kết thúc Mamma Mia, giai điệu của “Dancing Queen” đọng lại cũng những ca từ như muốn nhắc nhở và thôi thúc chúng ta phải trân quý tuổi trẻ và sống hết mình vì nó.

“Anybody can be that guy

Night is young and the music’s high

With a bit of rock music

Everything is fine

You’re in the mood for a dance.

And when you get the chance

You’re the dancing queen

Young and sweet

Only seventeen

Dancing queen

Feel the beat from the tambourine 

You can dance

You can jive

Having the time of your life

See that girl

Watch that scene

Dig in the dancing queen.”

Thực hiện: Mỹ Đỗ