Marc Jacobs Fall 2022/2023: Trong thế giới xấu xí, sáng tạo sẽ tạo ra cái đẹp 

Ngày đăng: 28/06/22

Tạm biệt một xã hội “bất ổn” với hàng loạt vấn đề chính trị, chào mừng giới mộ điệu đến với thế giới xấu xí – nơi cái đẹp sáng tạo của Marc Jacobs ngự tại. 

“Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối” nhưng chính sự lừa dối đã cứu rỗi tâm hồn của con người khỏi thực tế trần tục. Đã không biết đã bao nhiêu biểu tình ở Mỹ nổi lên, để con người đòi lại sự công bằng hay những quyền tự do mà họ đáng được nhân. Và gần đây là những cuộc biểu tình của những người phụ nữ đòi “đình công tình dục” sau phán quyết “không trao quyền phá thai” của Tòa án tối cao. Giữa tình hình bất ổn, cơn giận dữ chồng chất nỗi tuyệt vọng, Marc Jacobs mời giới mộ điệu ghé thăm thế giới xấu xí của chính mình, nơi mà cái đẹp được tạo ra bằng miền sáng tạo ngoạn mục. 

Từng chia sẻ với truyền thông về câu chuyện công khai giới tính của mình: “Trong rất nhiều năm trở lại đây tôi đã thật sống rất cởi mở và thoải mái. Tôi đã ngộ ra một điều rằng, chúng ta không thể sống cùng những bí mật, chúng sẽ trở thành một nỗi xấu hổ, một điều mà đến chết chúng ta phải hối tiếc.” Bộ sưu tập lần này đã thể hiện rõ điều đấy, bên cạnh đó là sự kiên định, niềm tin vững chắc vào những cuộc thử nghiệm mới cùng động lực luôn tiến về tương lai phía trước.

Một năm trước chúng ta đã mong rằng một năm hậu đại dịch sẽ trở nên lạc quan hơn. Tháng 6 năm ngoái, Jacobs cũng đã truyền nguồn năng lượng tích cực đó vào bộ sưu tập năng động của thương hiệu. Và bộ sưu tập cũng đã nhận được nhiều đánh giá tốt, đặc biệt cũng đã giúp cổ phần thương hiệu ở New York tăng mạnh. Mặc dù năm 2022 cũng không quá tươi sáng như ta đã mong đợi, cuộc sống vẫn đang chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, đã cũng có nhiều lĩnh vực, cửa hàng chưa thể hoạt động lại như trước. Tuy nhiên, sự lạc quan, óc sáng tạo của Jacobs chưa bao giờ hao mòn, nhà thiết kế vẫn kiên trì trên con đường thời trang của chính mình. 

Jacobs đã khoác những chiếc quần jean, áo khoác jean một màu áo mới bằng việc xử lý bề mặt khiến kiểu dáng cổ điển đậm chất Mỹ trở nên sang trọng hơn như thời trang haute couture của Pháp. Nhà thiết kế cũng đã thêm rất nhiều những vòng len dày bệnh vào nhau trên chiếc áo len dệt kim sắc hồng rực rỡ, tạo độ phồng vô cùng táo bạo. Jacob còn chơi đùa với thời đại Mạ Vàng với những đường “thắt đáy lưng ong” vô cùng quyến rũ và những chiếc váy với độ phồng đặc biệt cùng cấu trúc lạ mắt cùng những loại vải gây bất ngờ. Chất liệu trong bộ sưu tập cũng vô cùng ấn tượng từ giấy bạc, thủy tinh, giấy, thạch cao, nhựa, cao su và vinyl.

Xen kẽ với độ phồng hay những vòng len “dư thừa” đó, tuy nhiên còn có sự “rảnh rỗi” của Jacobs. NTK “thẳng tay” hạ eo những chiếc váy cột và váy xẻ tà xuống hết cỡ và nhấn nhá bằng những bộ bikini nạm ngọc hay những chiếc áo cúp ngực. Những bộ cánh, bộ suit màu đen từ đầu đến chân thoạt đầu phom dáng có vẻ khá cơ bản, và tối giản nhưng khi nhìn cận lại thì giới mộ điệu phải “gật gù” với kỹ thuật may đo đẳng cấp của Jacobs. Mái tóc được cạo sạch hai bên của chị em nhà mẫu Hadid hay các chân dài khác cũng đã khuấy động không khí show diễn. Đặc biệt, đôi giày cao gót platform “signature” của nhà mốt cũng xuất hiện trên đường băng với dáng cổ thấp và nhuộm một màu trắng đi cùng đôi tất trắng – một bản phối thời thượng. Những đôi găng tay opera dài đến khuỷu tay cũng phần nào thêm phần kịch tích cho bộ sưu tập. 

Thực hiện: Huỳnh Trân