Thom Browne Fall 2023 – Liệu những tâm hồn đã trưởng thành như chúng ta còn nhìn thế giới theo một cách ngây thơ của trẻ dại? 

Ngày đăng: 17/02/23

Trở lại New York Fashion Week gần 2 năm, Thom Browne khiến làng mốt nhận ra đâu mới một show diễn thời trang đúng nghĩa với “vở kịch thời trang” lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Hoàng tử bé”.

Tháng 9 năm 2021 có lẽ là lần cuối Thom Browne trình diễn những sáng tạo của mình trong khuôn khổ của New York Fashion Week, đổi lại là những đường băng gây ấn tượng sâu sắc tại kinh đô ánh sáng Paris (Pháp). Sau khi chính thức chủ tịch tiếp theo của CFDA (Council of Fashion Designers of America) hay Hội đồng các nhà thiết kế Mỹ, Thom Browne đã đánh dấu cột mốc cũng như “ăn mừng” bằng cách trở lại Tuần lễ thời trang New York với bộ sưu tập Thu Đông 2023 – nói đúng hơn thì là một “vở kịch thời trang” mới của người “nghệ sĩ” lãng mạn Thom Browne. 

Giấc mơ Mỹ ắt hẳn luôn là một trong nhiều điểm đến mà không ít người ngày đêm mơ mộng. Tuy nhiên, với tình trạng nguy hiểm đang bủa vây khắp nơi, vậy vùng đất đấy còn đủ an toàn cho những kẻ mơ mộng? Có lẽ hiện tại vẫn chưa có câu trả lời chính xác cho câu hỏi đấy nhưng đối với nhà thiết kế người Mỹ Thom Browne, giấc mơ Mỹ vẫn sẽ còn mãi nếu ta vẫn còn nghĩ về những vì sao – đời vẫn còn đẹp nếu chúng ta vẫn là những kẻ mộng mơ. Và Thom Browne Fall 2023 sẽ cho người xem thấy điều đó, cho chúng ta thấy khía cạnh hồn nhiên, bình yên của cuộc sống bằng ngôn ngữ thời trang đầy duy mỹ.  

Tại The Shed của “siêu kiến trúc” Hudson Yards, Thom Browne phủ sàn nhà bằng một lớp cát trắng mịn làm nền cho một chiếc máy bay hai tầng vừa rơi, cùng một bầu trời thấp một cách bất ngờ với những hành tinh và ngôi sao đang lơ lửng. Show diễn dần bắt đầu với một bản nhạc hợp tâm trạng và bất chợt một câu trích dẫn cất lên: “Chỉ bằng trái tim, người ta mới nhìn nhận đúng đắn. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử.” – một trong những câu nói nổi tiếng trong quyển tiểu thuyết đình đám “Hoàng tử bé” của Antoine de Saint-Exupery. Qúa dễ dàng để nhận ra, đây chính là nguồn cảm hứng trực tiếp mà Thom Browne lồng ghép vào những dấu ấn sáng tạo mới lần này của mình. Có lẽ ai trong ta cũng chẳng xa lạ gì với tác phẩm “Hoàng tử bé” –  câu chuyện ngụ ngôn về cuộc gặp gỡ giữa một phi công bị rơi trên sa mạc và một vị hoàng tử nhỏ bé đến từ hành tinh khác – người đã dạy anh phi công những điều ý nghĩa trong cuộc sống bằng những trải nghiệm đặc biệt của chính hoàng tử. “Hoàng tử bé” còn được xem là quyển sách cho người đọc – những người lớn chiêm nghiệm lại cuộc đời và khiến họ phải tự nghi ngờ, chất vấn bản thân – “Liệu chúng ta có đánh rơi trái tim thơ trẻ trên dọc đường lớn lên?”

“Câu chuyện đấy đã cho tôi hiểu rằng trẻ em thực sự hiểu chuyện hơn người lớn, bọn trẻ sẽ nhìn thấy được nhiều thứ thú vị từ cuộc sống vốn áp lực này. Sự cách biệt đó cũng tương tự như sự khác biệt giữa cách may đo nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn và cách may đo tập trung vào ý tưởng/concept hơn là kỹ thuật chính xác. Và có lẽ tôi – một người đã không còn trẻ trung, thích cách nhìn của những đứa trẻ hơn!” – Thom Browne chia sẻ sau hậu trường show diễn Thu Đông 2023. Và những suy nghĩ đấy đã được Browne đem lên sàn diễn, nói đúng hơn là nhà thiết kế một lần nữa sử dụng đường băng của mình để kể những câu chuyện đắt giá. “Đối với tôi, các show diễn thời trang là nơi dành cho sự sáng tạo thuần túy, chỉ có nghệ thuật, thời trang và không liên quan gì đến kinh doanh và thương mại” – Thom Browne. Quả thật nếu là một fan trung thành của nhà mốt, bạn sẽ nhận ra điều này, khi bất kỳ đường băng nào của Browne cũng luôn là những “tác phẩm” thách thức sự sáng tạo của người xem, và nhà thiết kế sẽ tập trung vào giá trị sáng tạo hơn giá cả của sản phẩm. “Show diễn của tôi không bao giờ để bán quần áo. Chúng tôi bàn về ý tưởng trước tiên, sau đó là việc bán chúng trên thị trường.” – Thom Browne. Bằng những câu chuyện khác nhau, setup sân khấu theo từng theo từng concept khác biệt, những dấu ấn cũng không trộn lẫn, và cách diễn giải thời trang vô cùng thú vị, Browne luôn muốn để lại cho người thưởng thức những chiêm nghiệm quý giá về cuộc sống. Nếu lần trước là câu chuyện về nàng lọ lem thì lần này Browne đem đến câu chuyện được lấy cảm hứng trực tiếp từ “Hoàng tử bé” cùng những suy nghĩ khác biệt mà con người “cố tình” không nghĩ đến chúng. 

“Đây sẽ là một câu chuyện về sự khác biệt thế giới quan giữa người lớn và trẻ em. Vì vậy, bộ sưu tập được chia thành hai phần cùng hai tinh thần khác nhau – phần dành cho người lớn được thiết kế riêng, đặc trưng bởi phần vai phóng đại quá mức, phom dáng khá nghiêm túc, tất cả may đo chuẩn xác và phát triển từ vải tweed. Và sau đó là cách bọn trẻ nhìn thế giới theo một cách thú vị hơn, nơi chúng tôi sử dụng loại vải kẻ sọc vốn dành cho người lớn để khái niệm hóa vẻ ngoài theo cách rất trẻ thơ,” nhà thiết kế người Mỹ giải thích thêm. Trên bãi cát trắng, cái nhìn đầu tiên của người xem sẽ đổ dồn vào bộ đồ phi công được lồng ghép với áo corset và phóng đại kích thước một cách đặc biệt bằng kỹ thuật chần bông cùng đó là những sọc đỏ, trắng và xanh signature nhà mốt. Tiếp đó là chiếc áo khoác quá khổ, bên trong là chiếc áo knits màu vàng phù hợp với mái tóc. Sau màn lộ diện của chàng phi công là lúc xuất hiện của hoàng tử bé với những chiếc váy dài bằng lụa intarsia cùng bản in họa tiết đại diện cho sáu hành tinh được Hoàng tử bé viếng thăm trước cuộc gặp gỡ với phi công. 

Show diễn tiếp tục với  “những người lớn” mà Browne đang nói đến, với những bộ suit được may đo nghiêm ngặt nhưng với kích thước siêu khổ. Theo sau là  “những đứa trẻ” cũng khoác trên người những diện mạo đấy nhưng với một cấu trúc được phá vỡ hoàn toàn khác biệt đậm chất trẻ thơ, được ghép nối đầy sáng tạo từ chiếc áo sơ mi, cà vạt cũ kỹ được xếp lớp trên những chiếc áo khoác vừa vặn chính xác, đến những bộ suit được “tinh nghịch hóa” bằng những bản in kỳ quặc đầy thách thức. Chỉ đến cuối cùng, Browne mới đi chệch khỏi kịch bản. Thay vì cái kết không như mong muốn như trong nguyên tác nhà thiết kế đã tạo nên cái kết có hậu, bằng cách biến Precious Lee thành một thiên thần và giải cứu anh hùng của chúng ta khỏi nỗi u sầu. Ngoài các dấu ấn sáng tạo vượt ngục, người xem còn được chiêm ngưỡng những chi tiết nhỏ được đầu tư kỳ công cũng như những nét chạm lộng lẫy từ đến những bộ móng tay, chân được uốn cong dị biệt, những búi tóc mô phỏng các hành tinh trong vũ trụ đến mặt đồng hồ gắn trên gót giày được lấy cảm hứng từ câu nói trích từ “Hoàng tử bé” – “Nếu bạn đã dành trọn thời gian để chăm sóc một đóa hồng, thì đóa hồng đó sẽ trở nên vô cùng quan trọng với bạn.” Những bộ suit của dân văn phòng cùng những chiếc đồng hồ có lẽ đã đánh trúng tâm lí của chúng ta – những “người lớn” hối hả chạy theo thời gian để trưởng thành mà đánh rơi tâm hồn tuổi thơ khi nào không hay. 

Với những thiết kế khiêu khích cái định kiến về giới cụ thể là các chiếc váy cho nam giới, Browne khiến người xem chẳng còn bận tâm về sự khác biệt giới tính nữa mà chỉ đắm chìm trong nghệ thuật cùng những giá trị sáng tạo tươi đẹp – điều mà ắt hẳn Hoàng tử bé sẽ rất thích. Không chỉ khiến người xem bất ngờ với phom dáng, Thom Browne còn khiến làng mốt không thể rời mắt với những bề mặt chất liệu được xử lý kỳ công như những thước vải tweed được phát triển kết cấu phong phú, hay những chiếc áo nịt ngực bằng lụa jacquard được chạm khắc hoàn hảo. Những đường kẻ sọc, cà vạt, tay áo sơ mi, đuôi áo sơ mi, sọc bóng bầu dục, vải bố bên trong, nếp gấp váy, những chiếc nơ, đường thêu tỉ mỉ,… vũ trụ Thom Browne một lần nữa chưa làm chúng ta thất vọng! 

“Hoàng tử bé” đầy nước mắt của Thom Browne kết thúc bằng giai điệu của  “You’ll Never Walk Alone” từ Carousel. Có lẽ đây là một show diễn thời trang thật nghiêm túc. Tuy nhiên trong thời trang hiện nay, chúng ta dường như quen với sự mỉa mai hơn là sự chân thành. Chúng ta cũng đã quen với các chương trình dài 10 phút. Và với 35 phút, Thom Browne đã khiến chúng ta thay đổi cách nhìn nhận về các show diễn thời trang hiện nay – đảm bảo rằng từng phút giây trôi qua người xem sẽ chiêm ngưỡng và tận hưởng trọn vẹn được giá trị của thời trang. Có lẽ một show diễn thành công là khi người xem không muốn đường băng đó hạ màn và “vở kịch” Fall 2023 của Thom Browne chính là show diễn đấy. 

Từ việc khai thác góc nhìn cuộc sống hồn nhiên của trẻ thơ, Thom Browne muốn gửi gắm đến các nhà thiết kế trẻ New York: “Đối với những người trẻ, dù đang đau đầu và tuyệt vọng vì kinh tế suy thoái cũng như các vấn đề về kinh doanh thì xin hãy đừng đánh mất sự nhiệt tình trẻ thơ để sáng tạo.”

Thực hiện Huỳnh Trân
Theo Vogue và WWD