Thom Browne Spring 2023: Thom Browne kể lại chuyện “Cinderella” dưới ngôn ngữ thời trang phóng khoáng từ Americana

Ngày đăng: 04/10/22

“Đây sẽ một buổi dạ hội của Mỹ kết hợp với câu chuyện cổ tích Cinderella, kết hợp với những vở opera kịch tính của Paris.” nhà thiết kế Hoa Kỳ chia sẻ về show diễn Xuân Hè 2023 của mình. 

Một chiếc giày pha lê của cô nàng lọ lem đánh rơi giữa đường băng, một chiếc xe hơi màu hồng cuối show, những quả tóc nhọn hoắt đậm chất punk, một chiếc bàn hóa thành chiếc túi sành điệu,… một lần nữa show diễn của Thom Browne lại trở thành chủ đề nóng hổi để chúng ta bàn tán. Với sự điên cuồng, hỗn loạn, thế giới thời trang của Thom Browne luôn khiến giới mộ điệu tò mò và mong chờ nhất trong suốt Tuần lễ thời trang Paris. Giữa kinh đô thời trang Paris bậc nhất thế giới, Thom Browne luôn biết cách thuyết phục những tràng vỗ tay của công chúng bằng sự nổi loạn đậm chất Mỹ của mình. Và lần này tham gia Paris Fashion Week Xuân Hè 2023, Thom Browne cũng sẽ trộn lẫn tinh thần thời trang riêng biệt đến từ hai lãnh thổ này, mượn một chút phép màu của bà tiên từ cổ tích cùng biên độ sáng tạo ngoạn mục của mình để kể lại câu chuyện Cinderella theo cách của Mỹ. 

Tại tiền sảnh tráng lệ và hoành tráng của nhà hát Opéra Garnier, Thom Browne sẽ kể cho chúng ta nghe về một cuộc tình lãng mạn bước từ ra từ cổ tích – câu chuyện mà hoàng tử Charming và công chúa Cindy tìm thấy nhau. Câu chuyện bắt đầu sau khi những lời dẫn chuyện gây thích thú của chàng hoàng tử Charming (do nữ diễn viên và người mẫu Anh Quốc – Gwendoline Christie thủ vai), “Thom là người rất thích kể chuyện. Thom cũng là người yêu quý những mẩu chuyện nhỏ, nhưng câu chuyện mà chúng ta sắp sửa nghe ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện rất dài,” hoàng tử dừng lời, kéo lê chiếc áo choàng hoàng gia, trên đôi giày cao gót mạ vàng có hình chú chó Hector quen thuộc, từ từ bước vào trong, nhường sân cho những tình tiết hấp dẫn đằng sau. 

Trong tiếng nhạc giao hưởng du dương, cổ điển, người nghe kể chuyện cũng bắt đầu yên vị trên những chiếc ghế vàng dọc đường băng, lần lượt bốn anh “lính” hoàng gia trong quân phục – những bộ suit may đo chuẩn chỉnh cùng tầng váy xếp nếp phi giới tính, bước ra dọn dẹp chiếc bàn trang điểm của hoàng tử vào trong. Thoạt đầu, người xem có lẽ đã hơi thất vọng và nghĩ rằng “sàn diễn lần này vẫn sẽ được thống lĩnh bởi những bộ suit ba sọc hay chăng? Liệu Thom Browne đã cạn ý tưởng?” Nhưng không có lẽ họ đã lầm, bốn bộ suit đầu tiên trên đường băng như cách mà nhà thiết kế chơi đùa với tâm lý người xem, vì hàng loạt sáng tạo thời trang sau đó chắc chắn sẽ làm họ bất ngờ!

Câu chuyện tiếp tục với cuộc đổ bộ của hàng loạt chiếc áo choàng opera được đánh số, hoành tráng tựa như những bộ trang phục đắt tiền của tầng lớp quý tộc, hoàng gia ngày ấy. Ba màu trắng, đỏ, xanh đặc trưng của thương hiệu đã khẳng định được địa vị ngay tại chiếc váy ba tầng đầu tiên. Tuy nhiên, Thom luôn biết cách làm mới mình và không khiến người xem “ngộp thở” với sự xuất hiện dày đặc của những cái tôi của thương hiệu. Cụ thể ở bộ sưu tập lần này, nhà thiết kế đã tinh giản bớt những sọc ngang cũng như bảng màu iconic của nhà mốt trên các thiết kế của mình thay vào đó là những sắc màu sặc sỡ từ một chiếc cầu vồng chuẩn chỉnh. Người xem cũng không còn gặp những bộ suit màu xám nhã nhặn, vừa vặn với cơ thể nữa mà đổi lại là cuộc xâm chiếm của những chiếc áo choàng mang đậm tinh thần của phong cách baroque từ thời kỳ Phục Hưng, pha giá trị thời trang; kết hợp cùng những chiếc túi đồng màu. Đôi khi những bộ suit ấy được “bà tiên” trong chuyện cổ tích của Thom Browne hóa phép thành một chiếc váy dạ hội với tùng váy to hoành tráng. Những chiếc áo choàng opera của Thom không chỉ nổi bật với tùng váy bồng mà còn được nhà mốt nhấn nhá và gấp đôi độ đồ sộ với những chi tiết bồng ở tay, eo cũng như những đám hoa bồng bềnh bằng vải. Dưới những chiếc áo choàng đồ sộ chính là những bộ suit lấp ló, sắp sửa cho giới mộ điệu chiêm ngưỡng. 

Cuộc giới thiệu của hoàng tử Charming kết thúc, tiếp theo là màn lộ diện của nàng công chúa Cindy (do diễn viên người chuyển giới nổi tiếng MJ Rodriguez thủ vai). Nàng công chúa xuất hiện nhẹ nhàng với một chiếc áo choàng trắng vừa vặn, với phần cổ áo ôm lấy tầng vải loe của phần cổ bên trong. Tiếp đó là những chiếc váy ngắn trẻ trung, bồng bềnh, mô phỏng lại những bộ suit của nhà mốt dưới một biến thể mới mẻ. Những chiếc váy ngắn trên người của những người bạn giúp đỡ công chúa còn được nhấn nhá bởi những chiếc nơ to bảng – để tăng thêm phần cổ tích cùng một chút ngây ngô đặc trưng. Hoàng tử đã có, công chúa và những người bạn cũng xuất hiện, vậy bà tiên giúp công chúa đi dạ tiệc ở đâu? Ba bộ suit ba màu rực rỡ với chiếc cà vạt chấm bi đồng màu được “dạ hội hóa” bởi tầng váy xếp ly bồng đi cùng một đôi găng tay “dramatic” kết hợp cùng chiếc corset chuẩn chỉnh, trên mặt là chiếc mạng mặt sang trọng, có lẽ là dấu hiệu cho màn xuất hiện của bà tiên. 

Qủa đúng như dự đoán, bà tiên của Cinderella cuối cùng đã lộ diện, trong một chiếc váy xếp ly được làm phồng bằng nhiều lớp vải voan bên dưới, cùng đó là chiếc áo vest khoác ngoài cùng chiếc cà vạt bên trong, trên tay là một cây đũa thần. Nếu những looks trước chúng ta đã không còn thấy sọc ba màu tượng trưng của Thom Browne thì chiếc váy của bà tiên là một sự nhắc lại mã DNA không thể thiếu của thương hiệu. Tất nhiên sàn diễn của Thom làm sao trọn vẹn nếu không có sự góp mặt của những chiếc túi ngộ nghĩnh với hình chú chó Hector, ngoài ra những chiếc túi cũng biến thành một bản in được khắc họa ngay trên váy. Bà tiên đã xuất hiện, phép màu cũng bắt đầu linh nghiệm, buổi dạ tiệc cũng sắp sửa bắt đầu, nhà nhà người người đã sẵn sàng váy áo. Những chiếc áo choàng đơn sắc ban đầu đã nhường sân cho sự trở lại của các bộ suit “đặc sản” của thương hiệu, tuy nhiên không tối giản như thường lệ. Thay vào đó là sự lên ngôi của chủ nghĩa maximalism độc đáo, với bản in chấm bi cùng bảng màu đủ sắc mang âm hưởng sâu sắc từ những năm 80. Chủ nghĩa tối đa không chỉ khắc họa trên bảng màu và bản in chấm bi, mà còn trên những bản phối rối mắt từ tất bên trong, chiếc quần chip lộ ra bên ngoài, chiếc cà vạt trên phần cổ loe, chiếc khăn trên túi,…hài hòa cùng lớp trang điểm táo bạo, mái tóc kỳ quặc và chiếc mũ đĩa bay thú vị. 

Đã là câu chuyện của Cinderella thì làm sao thiếu được gia đình mẹ kế. Phe ác trong câu chuyện cổ tích của Thom Browne được xây dựng trên chất Punk nổi loạn. Đây cũng không phải lần đầu nhà thiết kế Mỹ đem tinh thần punk lên sàn diễn, ở sàn diễn bộ sưu tập Thom Browne Menswear mùa trước giới mộ điệu chắc hẳn cũng chưa thể quên những bộ cánh quyến rũ, điên rồ bằng vải tweed. Chất Punk trong bộ sưu tập lần này được thể hiện qua sự phức tạp trong những bản in chấm bi, cùng đó là sắc thái gay gắt hơn cũng những gam màu rực rỡ, bên cạnh đó, makeup looks cũng được thay đổi để phù hợp với vai phản diện. 

Câu chuyện kết thúc khi công chúa và hoàng tử tìm được nhau, cùng nhau tận hưởng cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau, trong bộ trang phục được matching với nhau bằng chi tiết hoa văn mạ vàng cũng như những khối vải cuồn cuộn. Tuy nhiên, cái kết như vậy có lẽ còn quá “hiền” với Thom Browne! Show diễn thực sự kết thúc với màn lột xác của công chúa Cindy, như thể giới mộ điệu được tua nhanh đến phần ngoại truyện của câu chuyện. Ở phần hiện đại, công chúa diện một chiếc áo sơ mi croptop của Thom Browne cùng chiếc quần tây xám, cạp trễ làm lộ phần quần underwear hợp thời và vẫy chào khán giả trên con xe Cadillac màu hồng được lắp bằng những thước lụa. 

Theo Vogue và WWD

Thực hiện: Huỳnh Trân