[VIFW 2022] Những “Siêu anh hùng áo trắng” của NTK Nguyễn Minh Công, họ là ai?

Ngày đăng: 29/05/22

Với sự sáng tạo bất tận và tầm nhìn thời trang độc đáo, NTK Nguyễn Minh Công đã khiến khán đài vỡ òa khi làm sống dậy khoảnh khắc thiêng liêng chống chọi với đại dịch của con người Việt Nam. 

Vào cuối năm 2019, khi thế giới bắt đầu chìm vào dịch bệnh, Việt Nam một đất nước nhỏ bé cũng không thể tránh khỏi những tác động nặng nề và khủng khiếp đó. Cuộc sống bị trì trệ, cong người bị cô lập trong chính căn nhà của mình, mọi công việc, lĩnh vực bị trì hoãn và tất nhiên trong đó có thời trang. Đối với những người làm nghệ thuật và sáng tạo khoảng thời gian đấy vô cùng tồi tệ khi mọi dự án đều phải tạm “đóng băng”. Tuy nhiên, Covid-19 còn mang lại những khoảng lặng đắt giá cho những nhà thiết kế thời trang – thời điểm để họ reset lại bản thân, tạo ra những sáng tạo thời trang bùng nổ mới. NTK trẻ Nguyễn Minh Công là một trong những NTK đấy. Chính thời điểm cách ly xã hội căng thẳng, nhà thiết kế trẻ đã không ngừng nỗ lực trên con đường sáng tạo và cuối cùng anh đã hái được “quả ngọt” khi gây ấn tượng sâu sắc với giới mộ điệu bằng BST thời trang mini gồm 20 thiết kế được làm từ 20 loại bánh truyền thống khác nhau. 

Chặng đường thời trang của nhà thiết kế trẻ có lẽ đang dần chớm nở với nhiều cột mốc quan trọng. Để tiếp tục chặng đường đấy cũng như không ngừng đem lại nhiều giá trị cho nền thời trang Việt, NTK Nguyễn Minh Công đã chính thức mang những sáng tạo của mình lên sàn diễn của sự kiện thời trang lớn nhất Việt Nam – Aquafina Vietnam International Fashion Week 2022. Lần đầu tham gia, với sự sáng tạo bất tận và đầy bứt phá, Nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Minh Công đã vẽ nên một “bức tranh tươi sáng” về cuộc sống của con người Việt hậu đại dịch.

BST “Bình thường rồi… Làm mới thôi” của nhà thiết kế còn được xem như một sự tri ân, một lời cảm ơn chân thành cũng như một sự gợi nhắc về một Việt Nam thật kiên cường giữa tâm dịch, đồng thời cũng thể hiện sự thích nghi và phát triển của xã hội sau những ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh. BST đã “chạm” đến giá trị nghệ thuật và thời trang với những phiên bản thời trang được lấy cảm hứng từ những “bộ giáp trắng” của những “người anh hùng” trong đại dịch. Thông điệp ý nghĩa mà Nguyễn Minh Công muốn đem lại được thể hiện trực tiếp ngay từ những phút mở màn với những thiết kế được nhân bản từ bộ quần áo bảo hộ cùng gam màu trắng của các y bác sĩ hay những chiếc kính trong suốt quen thuộc trong khoảng thời gian chiến đấu với Covid-19. Những bộ quần áo bảo hộ bỗng nhiên chẳng còn “khô khan” nữa khi được NTK trẻ tài tình thêm thắt bằng những cánh hoa thêu tay, đính nổi 3D. Những bông hoa nhỏ đấy còn như một sự tôn vinh nét đẹp thiêng liêng và ý chí kiên cường của những con người xung phong chống dịch.

Với sự nhất quán trong phong cách thiết kế đặc trưng, NTK Nguyễn Minh Công nhịp nhàng dẫn dắt show diễn qua từng hồi ức về hình ảnh con người trong tâm dịch. Điều mà khiến BST nổi bật còn chính là sự kết hợp giữa các gam màu rực rỡ, có phần tương phản như cam cháy, xanh lam, đỏ, xanh lục. Ngoài ra, ở một số trang phục, NTK Nguyễn Minh Công đã sử dụng vải lưới voan đặc trưng của thương hiệu để kết hợp cùng chất liệu tái chế, điển hình là nhựa tái sử dụng để tạo nên những đường nét mềm mại, tinh xảo, pha trộn với sự phá cách đầy mới mẻ trên các thiết kế “truyền thống”.

Có thể nói, đây là lần đầu NTK Nguyễn Minh Công bỏ qua những màu sắc ngọt ngào đơn điệu để thử thách mình bằng những gam màu chưa từng xuất hiện trong thương hiệu. Bằng “vũ điệu màu sắc” mới lạ, sáng tạo trong những phom dáng, hình ảnh những người lính biên giới, thanh niên xung phong, học sinh cùng khăn quàng đỏ và vô số hình ảnh thân thuộc trong trận dịch “cuồng phong” được tái hiện sống động qua từng bộ trang phục với sự đầu tư công phu, tỉ mỉ ẩn trong kĩ thuật xử lý phom dáng bằng chất liệu nhựa tái sử dụng.

Đặc biệt, ở cuối show diễn, khoảnh khắc về một Việt Nam thiêng liêng, ấm áp và tươi đẹp đã được gợi tả lại một cách chân thật trên chiếc váy với tùng váy to, xòe được xử lý chất liệu một cách tinh tế và sáng tạo. Câu nói thân thuộc “Bánh mì Sài Gòn…0 đồng 1 ổ” là dấu nhấn đặc sắc trên tùng váy, đồng thời cũng là sự gợi nhắc khéo léo về tinh thần đoàn kết và san sẻ của đồng bào Việt Nam trong trong những tình thế khắc khổ.

Thông điệp #ReFashion – Thời trang bền vững là “bước đệm” hoàn hảo cho sự phát triển và đổi mới của làng thời trang cũng như NTK tài năng trẻ Nguyễn Minh Công trong việc khẳng định và lan tỏa giá trị thương hiệu của mình. Bằng tất cả những nỗ lực tâm huyết và “sự tử tế” trong từng thiết kế ở lần đầu tham gia Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Xuân Hè 2022, NTK Nguyễn Minh Công cùng BST “Bình thường rồi… Làm mới thôi!” đã mang thời trang đến gần với nghệ thuật và thành công lan tỏa giá trị nhân văn trong cuộc sống. 

Thực hiện: Huỳnh Trân

Ảnh: Team Chanh Nguyễn