4 tác phẩm phim kinh điển “hồi sinh” trong năm 2025

Ngày đăng: 21/03/25

Trong địa hạt thời trang, năm 2025 đánh dấu sự chuyển giao quan trọng ở các triều đại sáng tạo đình đám. Ở ngành công nghiệp điện ảnh, cột mốc này chứng kiến màn hồi sinh của các tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Từ “The Devil Wears Prada”, “Freaky Friday”, “White Chicks”, đến “The Princess Diaries”, phần tiếp theo của những bộ phim gắn liền với tuổi thơ lần lượt được bật mí.

Gen Z được cho là một thế hệ truy cầu quá cầu. Họ thích sự hoài niệm, đã ngán ngẩm với thế giới giả lập trên Internet và luôn tò mò với các giá trị sống nguyên thủy của đời thường ở những thập niên xưa. Họ là người tiên phong của các trào lưu – được tái sinh từ quá khứ, làm “dậy sóng” các hashtag như #nostalgia, #90smakeup hay #y2k trên khắp nền tảng xã hội. Thế hệ người trẻ năng động đó là một phần động lực để các nhà thiết kế “khai quật” kho lưu trữ và tái kiến tạo những di sản trên sàn diễn. Họ giúp các bản nhạc từ nhiều năm trước trở thành những sample cho nhiều tác phẩm viral ngày nay. Và mưu cầu của họ đã “lung lay” được các nhà sản xuất phim – để họ tiếp tục “kể” phần tiếp theo của những bộ phim xưa gắn liền với tuổi thơ.  

The Devil Wears Prada”, “Freaky Friday”, “White Chicks”, và “The Princess Diaries”, những tựa phim quá đỗi quen thuộc của khán giả trẻ. Tuy nhiên, phần kết của những bộ phim trên đều mở ra chương mới – khơi dậy sự tò mò đại chúng. Nhiều năm qua, “mọt phim” toàn cầu khao khát được thả hồn vào những thước phim mà “đưa trẻ bên trong” yêu thích; và những mong cầu đó cuối cùng đã chạm đến các nhà sản xuất phim. Niềm khao khát của họ đã một phần được đền đáp trong năm 2025, khi kế hoạch cho phần phim tiếp theo của các tác phẩm: “The Devil Wears Prada”, “Freaky Friday”, “White Chicks”, và “The Princess Diaries”, chính thức được thực thi. 

The Devil Wears Prada

Từ ngày đầu ra mắt đến tận nay, thậm chí sẽ nhiều năm sau này, “The Devil Wears Prada” vẫn được xem là một trong những tác phẩm có giá trị quan trọng vĩnh cửu với thế giới thời trang; vẫn là “kinh thánh thời trang” nhập môn của bao thế hệ giới mộ điệu. Dù bộ phim đã có một cái kết khá trọn vẹn: Andy Sachs rời đi để tìm bến đỗ phù hợp; trong khi đó, sau nhiều biến cố,  “bà đầm thép” Miranda Priestly tiếp tục vận hành đế chế Runway (tạp chí thời trang cao cấp hư cấu trong phim). Cuộc chia tay của cả hai để lại nhiều bài học quý giá. Tuy nhiên, dù đã 18 năm trôi qua, nhưng các thế hệ của tín đồ đam mê thời trang vẫn không thoát ra được bầu không khí xa hoa và bộ phim để lại. Họ chưa từng từ bỏ hy vọng về phần tiếp theo của “kinh thánh thời trang” đó. “Chờ đợi là hạnh phúc”, cuối cùng sự mong đợi ngày đêm của họ cũng được đáp lại.

Theo Walt Disney Studios xác nhận, phần mới của bộ phim đã được đưa vào quá trình phát triển. Aline Brosh McKenna – người chắp bút cho phần đầu tiên hiện vẫn đang thương thảo để tiếp tục đảm nhiệm kịch bản. Bên cạnh đó, nhà sản xuất Wendy Finerman cũng xác nhân trở lại để đảm bảo tầm nhìn nghệ thuật sắc sảo của nguyên bản. Nội dung của phần phim mới chưa được hé lộ; nhưng theo nhiều nguồn tin, cốt truyện sẽ theo chân tổng biên tập quyền lực Miranda Priestly, khi cô học cách lèo lái, điều hành và giữ vững phong độ của Runway khi thời thế báo in không còn như lúc trước. Đội ngũ sản xuất có lẽ đang phản ánh chân thật chính kỷ nguyên số mà chúng ta đang sống, đặc biệt là khi ấn phẩm in không còn được ưa chuộng.

Trong lúc đối mặt với biến cố đó, Miranda Priestly gặp lại và hợp tác cùng nàng trợ lý cũ, Emily (do Emily Blunt thủ vai), nay đã trở thành một chuyên viên cấp tạo tại tập đoàn thời trang xa xỉ, chuyên quảng cáo cho ấn phẩm báo in này. Được biết, nội dung của “The Devil Wears Prada” phần 2 có thể bám sát cốt truyện của phần tiếp theo của cuốn sách cùng tên (Lauren Weisberger là tác giả), mang tên “Revenge Wears Prada: The Devil Returns”, được phát hành vào năm 2013. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác về dàn diễn viên của phim, nhưng các gương mặt không-thể-thay-thế ở phần một như Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway và Stanley Tucci vẫn đang thương thảo và xem xét về lời đề nghị. Nếu dàn diễn viên cũ đề chấp thuận, cuộc hội ngộ này sẽ khiến “The Devil Wears Prada” trở thành một trong những tác phẩm phim ảnh kinh điển của mai sau. 

Freaky Friday

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên năm 1972 của Mary Rodgers, bộ phim chuyển thể “Freaky Friday” năm 2003 của Disney, đã trở thành một tác phẩm ăn khách trên toàn thế giới cũng như biểu tượng trong văn hóa nhạc pop những năm 2000. Sau hơn hai thập kỷ, cặp mẹ con Anna và Tess Coleman (do Lindsay Lohan và Jamie Lee Curtis thủ vai) đã sẵn sàng kể câu chuyện về sau của chính minh trên màn ảnh. Trong một đoạn trailer được ra mắt vào ngày 14 tháng 3, phần phim tiếp theo được mang tên “Freakier Friday” – hé lộ về màn hoán đổi linh hồn lần hai; nhưng không chỉ xảy ra giữa cặp mẹ con nhân vật chính nữa mà còn lây sang hai cô con gái của Anna, Harper và Lily. “Freakier Friday” hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tình tiết “dở khóc dở cười” hơn khi các nhân vật chính không còn là chính mình; từ đó rút ra nhiều bài học ý nghĩa, thông điệp nhân văn về tình thương gia đình.

Freakier Friday chính thức đi vào sản xuất vào ngày 24 tháng 6 năm 2024, theo thông báo của Disney. Vào một tháng trước đó, The Hollywood Reporter đã xác nhận Nisha Ganatra chính là đạo diễn cho phần phim Freaky Friday 2. Nhà biên kịch và đạo diễn người Canada này được biết đến nhiều nhất qua bộ phim “Late Night” năm 2019. Đối với phim truyền hình, cô cũng đã góp mặt trong “Welcome to Chippendales”, “And Just Like That”…, và “Brooklyn Nine-Nine”, cùng nhiều bộ phim khác. Trong đó, bộ phim tuổi teen đình đám “Mean Girls” đánh dấu lần làm việc đầu tiên giữa đạo diễn người Canada và nữ ngôi sao Lindsay Lohan. 

Phần phim tiếp theo của tác phẩm Disney đình đám này còn khiến khán giả phấn khích, bởi lẽ có thể chứng kiến màn hội tụ của dàn diễn viên cũ. Ngoài hai nhân vật chính, chúng ta còn có sự trở lại của Chad Michael Murray, Mark Harmon, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky và Rosalind Chao….

White Chicks

Trong tệp lưu trữ những bộ phim hài Mỹ đình đám mọi thời đại, “White Chicks” là tựa phim không thể không nhắc đến. “White Chicks” (tạm dịch: Những cô nàng da trắng) được công chiếu vào năm 2004, do Keenen Ivory Wayans sản xuất và đạo diễn cùng với sự tham gia của anh em nhà Wayans – Shawn và Marlon Wayans trong vai trò viết kịch bản, sản xuất và diễn viên chính. Vào tháng 7 năm 2021, Marlon Wayans tiết lộ trên Instagram rằng bộ phim hài này thực được lấy cảm hứng từ một trang bìa tạp chí của Paris và Nicky Hilton. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của hai điệp viên FBI người Mỹ gốc Phi phải giả dạng thành hai người phụ nữ da trắng để hoàn thành nhiệm vụ. Trong chương trình Good Morning America, vào cuối tháng 2 năm 2025, nam diễn viên Marlon Wayans đã tiết lộ rằng phần phim tiếp theo của “White Chicks” đang trong quá trình sản xuất. Hiện vẫn chưa có quá nhiều thông tin mới hay ngày bấm máy, cũng như thời điểm công chiếu của “White Chicks 2”; nhưng “sức nóng” của dự án vẫn chưa hạ nhiệt. 

The Princess Diaries 

Từ đầu những năm 2000 cho đến tận ngày nay, series phim gắn liền với biết bao tuổi thơ – “The Princess Diaries” vẫn trụ vững thứ hạng: là một trong những tác phẩm kinh điển đáng xem nhất. Như một quyển nhật ký thuộc nằm lòng của biết bao thế hệ, bộ phim kể về một thiếu nữ nhút nhát, Mia Thermopolis đến từ San Francisco, người biết được dòng máu hoàng gia của mình thông qua bà ngoại. Người cha quá cố của cô là người thừa kế ngai vàng của một quốc gia nhỏ tên là Genovia. Theo luật kế vị, cô chính là “người được chọn”, được người bà truyền ngôi. Kể từ đó, cuộc sống yên bình của một cô “mọt sách” bình thường bỗng thay đổi đột ngột. Từ quyển nhật ký của cô, người xem trở thành người bạn đồng hành của Mia, cùng cô trải qua một cuộc đời thú vị. Cả phần phim đầu tiên và phần phim thứ hai đều thành công rực rỡ, và khi tin tức tiết lộ về phần phim thứ 3 sắp ra mắt, cộng đồng người hâm mộ đã “đứng ngồi không yên”.

Theo The Hollywood Reporter, The Princess Diaries 3 hiện đang trong giai đoạn viết kịch bản. Mặc dù phim chưa bắt đầu bấm máy, nhà sản xuất Debra Martin Chase, người đã sản xuất các phần phim “Princess Diaries” sẽ quay trở lại đảm đương dự án. Biên kịch Aadrita Mukerji và Melissa Stack cũng đã xác nhận sẽ tham gia bộ phim. Vào tháng 10 năm 2024, nhà làm phim Adele Lim đã xác nhận ký hợp đồng tham gia phần thứ ba, đánh dấu sự trở lại của cô sau “Raya and the Last Dragon” vào năm 2021. Sau tin tức về Lim với tư cách là đạo diễn, Anne Hathaway đã lên TikTok của mình vào cuối ngày hôm đó để chính thức xác nhận rằng cô sẽ tiếp tục vai diễn của mình trong phần thứ ba của series huyền thoại này trong một video đầy hoài niệm.

“The Princess Diaries 2: Royal Engagement” kết thúc với phân cảnh Công chúa Mia vừa mới bãi bỏ thành công luật yêu cầu kết hôn với người có dòng tộc hoàng gia; và trở thành Nữ hoàng Genovia. Từ kết cục đó, trong phần phim mới, khán giả cũng đoán được nữ hoàng Mia sẽ làm gì trong suốt những năm qua hoặc chúng ta có thể gặp một người thừa kế hoàn toàn mới đang ngồi trên ngai vàng. Chiếc đầm công chúa, vương miện lấp lánh, kính râm, headphone, hay những bộ đồng phục đến trường – các vẻ ngoài mang tính biểu tượng của Mia trong hai phần phim trước chính là tiền đề để công chúng tin rằng tính thời trang và thẩm mỹ mới trong phần 3 chắc chắn sẽ đem đến nhiều ấn tượng đặc sắc, xứng đáng ngần ấy năm chờ đợi.

Thực hiện Dory