Khởi động Paris Thu Đông 2025: Những sự kiện được mong chờ nhất
Ngày đăng: 07/03/25
Giữa lúc ngành xa xỉ đang loạng choạng, liệu các nhà thiết kế tài năng trẻ có đặt bút viết lại luật chơi của thời trang Paris mùa Thu – Đông 2025?
Tuần lễ Thời trang Paris Thu Đông 2025 đã chính thức khai màn vào thứ Hai vừa qua, mở đầu một chuỗi sự kiện kéo dài 8 ngày với hơn 100 nhà mốt sẽ trình làng bộ sưu tập Thu – Đông 2025 – 2026.
Tuần lễ Thời trang Nữ Paris chính thức khai màn vào thứ Hai, mở đầu bằng những thương hiệu trẻ đang dần khẳng định vị thế, trước khi nhường chỗ cho ba màn ra mắt được mong chờ nhất: Givenchy, Dries Van Noten và Tom Ford.
Tuy nhiên, không chỉ có những bộ sưu tập làm nóng đường băng, mà cả những cuộc biểu tình cũng làm sôi động kinh đô thời trang. Các nhà hoạt động từ PETA và Quỹ Brigitte Bardot đồng loạt lên tiếng phản đối việc sử dụng da động vật trong ngành công nghiệp xa xỉ.
Năm nhà hoạt động của PETA xuất hiện trước Viện Thời trang Pháp trong trang phục lông thú giả theo phong cách thời tiền sử, giương cao biểu ngữ với thông điệp: “Thoát khỏi Kỷ Nguyên Đồ Đá.” Trong khi đó, Quỹ Brigitte Bardot điều động những tấm biển quảng cáo di động khắp Paris, lên án việc khai thác động vật cho thời trang.
Giữa những bộ sưu tập được mong đợi nhất mùa mốt này, câu hỏi về đạo đức và trách nhiệm của ngành xa xỉ một lần nữa được đặt lên bàn cân.
Những tài năng trẻ “yêu môi trường” khai mạc Paris Thu Đông 2025
Nhà thiết kế người Nhật Yusuke Takahashi, người sáng lập CFCL (Clothing For Contemporary Life), đã cho người mẫu trình diễn những bộ trang phục dệt kim với màu sắc chủ đạo lấy cảm hứng từ đồ nội thất thập niên 1980. Đáng chú ý, không có lông thú hay da động vật nào xuất hiện trong bộ sưu tập, với 90% sản phẩm được làm từ polyester tái chế – chất liệu yêu thích của Takahashi.

“Chúng tôi thực sự tập trung vào công nghệ dệt kim và tạo ra những sản phẩm mới” Yusuke Takahashihào hứng chia sẻ với báo giới sau buổi trình diễn .
Victor Weinsanto, nhà thiết kế người Pháp đang nhận được nhiều sự chú ý, cũng nhấn mạnh rằng anh chỉ sử dụng da và lông thú giả trong bộ sưu tập của mình. Tông màu chủ đạo là những gam trung tính như trắng, be và đen, điểm xuyết bằng sắc tím theo phong cách thập niên 1980.

Ba cái tên được mong đợi nhất: Givenchy, Dries Van Noten và Tom Ford
Trong số hơn 100 nhà mốt sẽ trình làng bộ sưu tập Thu Đông 2025 – 2026 trong tám ngày tới, có ba màn ra mắt được mong đợi nhất – Givenchy, Dries Van Noten và Tom Ford.
Sarah Burton sẽ ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của mình tại Givenchy. Thương hiệu này vừa nhận được sự chú ý lớn khi diễn viên nổi tiếng Hollywood Timothée Chalamet diện thiết kế vest màu vàng của nhà mốt tại lễ trao giải Oscar vừa qua.
Burton, nhà thiết kế người Anh 51 tuổi từng ghi dấu ấn sâu đậm khi dẫn dắt Alexander McQueen, đã chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Sáng tạo của Givenchy vào tháng 9 năm ngoái.
“Givenchy sở hữu một lịch sử tuyệt đẹp” cô chia sẻ trong một bài phỏng vấn với Vogue tháng trước. “Tôi bị cuốn hút bởi thương hiệu này vì nó là một nhà mốt nhỏ, và quan trọng hơn, nó ở Paris”.
Sau khi tiếp quản thương hiệu Dries Van Noten, Julian Klausner cũng sẽ ra mắt bộ sưu tập đầu tay của mình, hứa hẹn là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Tuần lễ Thời trang Paris năm nay.

Giới mộ điệu thời trang đang rất háo hức chờ đợi xem liệu Klausner có thể tiếp nối thành công di sản mà người tiền nhiệm đã dày công xây dựng, hay sẽ đưa Dries Van Noten theo một hướng đi hoàn toàn khác.
Tương tự, sàn diễn đầu tiên của Tom Ford dưới sự chỉ đạo của Haider Ackermann trong mùa Thu/Đông 2025 được mong đợi sẽ tạo nên bước ngoặt mới. Lần đầu tiên xuất hiện ở Paris thay vì New York quen thuộc, đây là cơ hội để Ackermann thể hiện tầm nhìn và tiếp tục những trang mới của di sản Tom Ford.
Ngành xa xỉ chững lại: Ánh hào quang có còn lấp lánh?
Những gã khổng lồ trong ngành thời trang xa xỉ như Louis Vuitton, Dior, Saint Laurent và Chanel tiếp tục đổ tiền vào các show diễn hoành tráng tại Tuần lễ Thời trang, nơi hàng ghế đầu vẫn là cuộc chiến của những ngôi sao và influencer danh giá.
Tuy nhiên, đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ là những biến động đáng chú ý. Show diễn sắp tới của Dior có thể đánh dấu lần cuối cùng Maria Grazia Chiuri nắm quyền sáng tạo, giữa những đồn đoán về sự thay đổi nhân sự. Cùng lúc đó, ngành công nghiệp xa xỉ đang đối mặt với một thực tế khó khăn: lợi nhuận sụt giảm, doanh số chậm lại.
Tập đoàn LVMH – gã khổng lồ sở hữu nhiều thương hiệu xa xỉ nhất châu Âu vừa báo cáo mức giảm 17% lợi nhuận ròng hàng năm, cho thấy dấu hiệu thoái trào của cơn sốt mua sắm hậu đại dịch. Liệu đây có phải là một bước chững lại tạm thời, hay là sự chuyển dịch tất yếu trong nhu cầu và thói quen tiêu dùng xa xỉ?

Ông trùm Kering cũng đã đã báo cáo mức giảm 62% lợi nhuận trong năm ngoái, phần lớn là do những khó khăn tại thương hiệu mũi nhọn Gucci. Trong một diễn biến khác, Financial Times đưa tin Prada đang ấp ủ tham vọng mua lại thương hiệu Ý Versace từ Capri Holdings với giá khoảng 1,5 tỷ euro (1,6 tỷ USD).
Với sự xuất hiện của những tài năng đang lên, màn chuyển giao quyền lực tại các nhà mốt lớn, cùng bối cảnh thị trường xa xỉ đang thay đổi, Tuần lễ Thời trang Paris Thu Đông 2025 – 2026 đang trở thành điểm hẹn nơi nghệ thuật gặp gỡ hiện thực, quá khứ hòa quyện với tương lai, hé lộ những dấu hiệu đầu tiên về hướng đi mới của làng mốt toàn cầu.
Chuyển ngữ: Thanh Mai
Theo Lifestyle.INQ