Bộ sưu tập SORTIR DU SONGE – 1000 ngày Bước ra từ cõi mộng
Ngày đăng: 30/05/25
Hơn 1000 ngày, một bộ sưu tập, và hành trình bước ra từ chính mình.
“Bước ra từ cõi mộng” không phải là một cú tỉnh giấc. Đó là một hành trình dài, chậm rãi và nhiều khi đầy giằng xé. Một quá trình mình lặng lẽ rời khỏi thế giới mờ ảo nơi từng dùng để trốn – nơi đẹp đẽ nhưng dễ khiến người ta lạc hướng.
“Mình đã ở trong cõi mộng ấy khá lâu, sống cùng những đổ vỡ tinh thần, những câu hỏi không lời đáp. Có những ngày, mình không chắc liệu mình còn đủ can đảm để quay trở lại với thực tại – nơi mọi thứ không dễ chịu nhưng ít ra là thật”.
Và rồi, một ngày không báo trước, anh bước ra. Không ồn ào. Không tuyên bố. Chỉ mang theo những vết thương cũ và cả chút yêu thương còn sót lại để bắt đầu sống, lại từ đầu.
Bộ sưu tập này không được tạo ra trong vài tháng. Nó được hình thành trong hơn 1000 ngày nhà sáng lập học cách gượng dậy. Tự hỏi. Tự trả lời. Tự ôm lấy mình.
Nó không chỉ là quần áo.
Nó là những lớp vải được đắp lên vết thương.
Là một cách lắng nghe, chấp nhận và chữa lành.
Thời trang vốn không phải là lựa chọn ban đầu. Nhà sáng lập đến với nó tình cờ, có phần bất cần. Nhưng rồi, bằng cách nào đó, anh đã yêu nó. Và tình yêu đó dần trở thành một điểm tựa, một ngôn ngữ để anh kể lại chính mình – trung thực và không trốn chạy.
SORTIR DU SONGE là bộ sưu tập đầu tiên anh thực sự làm cho bản thân. Không để gây ấn tượng, không để chiều lòng thị trường. Chỉ đơn giản là lời thì thầm với chính mình:
“Mình đã đi qua được rồi, và mình vẫn đang đi tiếp”.