Chanel Couture Fall 2024 – Lời thì thầm về quá khứ huyền thoại của nhà mốt Pháp

Ngày đăng: 26/06/24

Là bộ sưu tập đầu tiên được thực hiện bởi đội ngũ thiết kế của thương hiệu mà không có “thuyền trưởng” dẫn dắt, Chanel Couture Fall 2024 là một kiệt tác ngoạn mục, vượt mong đợi, chứa đựng những di sản sáng tạo được tích lũy qua nhiều thập kỷ trên dòng chảy thời trang. 

“Lần đầu tiên sau 5 năm, tôi cảm nhận được bản chất thực sự của Chanel bao bọc lấy mình.” Đó chính là cảm xúc của một biên tập viên từ trang Runway Magazine, hay của hầu hết khách mời hôm dự ngày hôm đó, sau khi show diễn Chanel Couture Fall 2024 kết thúc. Mỗi tác phẩm trên sàn diễn là minh chứng cho tay nghề thủ công hoàn hảo và vẻ đẹp vượt thời gian vốn đã định hình như những giá trị cốt lõi của nhà mốt Pháp. Những bức tranh thêu của Lesage, những tác phẩm thủ công phức tạp với những chiếc lông chim đung đưa theo từng bước đi và sự chú ý vô song đến từng chi tiết tinh xảo đều đã quay trở lại một cách huy hoàng. Tất cả như hệt đang thì thầm câu chuyện về quá khứ đầy huyền thoại của Chanel.

Chanel Couture Fall 2024 đánh dấu một chương mới cho vương triều sáng tạo của Chanel, một tương lai đầy hứa hẹn, khi được thực hiện bởi đội ngũ thiết kế đứng sau và không được dẫn dắt bởi một “vị vua” đứng đầu nào. Được tổ chức sau khi Virginie Viard – giám đốc nghệ thuật của Chanel, “cánh tay” đắc lực của Karl Lagerfeld, từ giã chưa đầy 3 tuần; vì thế không quá khó hiểu khi bộ sưu tập Couture lần này được cả thế giới thời trang mong đợi, hy vọng và không khỏi tò mò về “đường đi nước bước” tiếp theo, cũng như ai sẽ là người được “ngồi” trên “chiếc ghế” được khao khát nhất đang bị bỏ trống. 

Trong không gian tráng lệ của Palais Garnier – “chốn cũ” của Chanel, nơi của sự tự do trong sáng tạo rất được nhà mốt Pháp yêu quý, từng thiết kế trong Chanel Couture Fall 2024 lướt trên sàn diễn như thể đang mô phỏng lại sự hồi sinh hoành tráng của từng ký tự di sản trong kho lưu trữ khổng lồ. Các tuyệt tác Couture lần này được trưng bày không chỉ là quần áo; mà thực chất là những tác phẩm nghệ thuật, mỗi tác phẩm đều phản ánh nguyên tắc về vẻ đẹp, sự kiên nhẫn và sự xuất sắc mà Chanel san sẻ với Nhà hát Opera Quốc gia Paris. Địa điểm tổ chức này còn là nơi phù hợp để kỷ niệm mối liên hệ lâu dài giữa Chanel với nghệ thuật và văn hóa Pháp. Chanel là đối tác quen của cả Opéra national de Paris và Ballet de l’Opéra. Điều này từng được người tiền nhiệm, Virginie Viard hiện thực hóa trong bộ sưu tập haute couture cuối cùng của bà dành cho nhà mốt (Chanel Couture Spring 2024). Khung cảnh mơ mộng bao trùm bởi màu hồng và sắc trắng tinh khiết, được lấy cảm hứng từ những bộ trang phục mà chính người sáng lập, Gabrielle Chanel thiết kế vở ballet “Bronislava Nijinska Le Train Bleu” vào năm 1974. 

Bước vào Palais Garnier, Chanel Couture Fall 2024 gợi nên cảm giác hoài cổ của thời đại trước, như thể chúng ta đang bước vào không gian được phác họa trong “In the Loge” – bức họa nổi tiếng vào năm 1874 của họa sĩ Mary Cassatt.

Sau khi nhận được lời mời tham dự, cùng một chiếc hộp bên trong là cặp kính để thưởng thức các vở opera, khách mời được dẫn lối vào bên trong không gian được xây dựng vào thế kỷ 19, đi dọc hành lang có kiến trúc mạ vàng tráng lệ để khám phá, và bắt đầu an vị trong những chiếc buồng ngồi xem riêng tư, được lót vải nhung đỏ bởi đạo diễn người Pháp Christophe Honoré đặc biệt thiết kế. Bước vào Palais Garnier, Chanel Couture Fall 2024 gợi nên cảm giác hoài cổ của thời đại trước, như thể chúng ta đang bước vào không gian được phác họa trong “In the Loge” – bức họa nổi tiếng vào năm 1874 của họa sĩ Mary Cassatt. Bức tranh vẽ một người phụ nữ tầng lớp thượng lưu đang ngồi chễm chệ tại nhà hát opera nhìn qua cặp kính. Khách mời của Chanel Couture Fall 2024 cũng được hóa thân thành người phụ nữ trong tranh, thả hồn vào từng nhịp điệu của ca khúc “Sympathy” (Rare Bird trình bày), ngắm nhìn từng tuyệt tác thời trang trong vở opera mãn nhãn từ phần nhìn đến phần nghe của nhà mốt Pháp. 

Palais Garnier trở thành chất liệu sáng tạo chủ đạo được đội ngũ thiết kế của Chanel lựa chọn “mổ xẻ” trong bộ sưu tập couture lần này. Sự sang trọng và tính sân khấu của nhà hát opera lịch sử được lồng ghép tinh tế vào những tay áo phồng, cổ áo lông vũ và áo choàng quét sàn,…Những thứ không hề lỗi thời tại Palais Garnier khi nó mở cửa cách đây gần 150 năm xuất hiện để làm tăng thêm mức độ kịch tính trùng khớp hoàn mỹ với địa điểm tổ chức. 

Người mẫu Vittoria Ceretti mở màn cho show diễn bằng một chiếc áo choàng kiểu opera rộng bằng vải taffeta đen, đường viền cổ xếp nếp ôm sát khuôn mặt. Đối lập là màn kết thúc buổi trình diễn của chân dài Angelina Kendall vào vai cô dâu, trong bộ váy taffeta trắng, tay áo phồng, vạt áo thêu hoa trà đặc trưng của nhà mốt, bồng bềnh hệt như trên váy cưới của Công nương Diana quá cố. 

“Được thêu thùa phong phú, bộ sưu tập kết hợp DNA thiết kế quen thuộc của Chanel với vẻ đẹp lãng mạn vốn bị chôn vùi dưới tận đáy của kho di sản,” thương hiệu chia sẻ trong phần ghi chú của show diễn… Chúng gồm một bộ vest Chanel hình hộp được làm lại bằng vải tuýt màu đỏ tía được trang trí cùng vải satin trắng; một bộ lễ phục bằng vải nhung màu đen và một chiếc áo sơ mi trắng có yếm thêu, một bộ vest đen với quần culotte dài hay quần jersey lấy cảm hứng từ trang phục của Gabrielle “Coco” Chanel trong “Le Train Bleu” năm 1924; và một chiếc áo khoác ngắn vừa vặn với vai phủ lông vũ màu đen đang khiêu vũ giữa những chiếc áo khoác dài, áo choàng rộng và váy dạ hội làm người xem nhớ đến những thiết kế trong bộ sưu tập Chanel Couture Spring 1999 của Karl Lagerfeld. Tất cả tạo dựng nên nét đẹp sân khấu truyền thống nhưng được hiện đại hóa bằng nhịp đập của thời trang đương đại.

“Được thêu thùa phong phú, bộ sưu tập kết hợp DNA thiết kế quen thuộc của Chanel với vẻ đẹp lãng mạn vốn bị chôn vùi dưới tận đáy của kho di sản.”

Ở giữa bộ sưu tập là sự tôn kính dành riêng cho kho di sản của thương hiệu. Bộ suit váy Chanel cổ điển được làm mới bằng vải tuýt muối tiêu cùng chi tiết thêu tua rua, điểm xuyết ở cổ tay áo và viền áo. Những phiên bản còn lại được nhuộm bằng những tông màu ngọc rực rỡ và tô điểm bằng những viên đá cabochon đầy màu sắc. Ngoài những cái “gật đầu” về tủ quần áo của các diva opera, những bộ váy gần cuối show diễn là màn hòa hợp với trang phục biểu diễn ba lê. Chẳng hạn như những chiếc váy xòe bằng vải tuyn được cắt theo độ dài, ngắn phù hợp, nổi bật với lớp đá cabochon pha lê được thêu tỉ mỉ; và được khoác ngoài bằng các chiếc áo choàng lông thiên nga đen.

Chúng ta có một chiếc áo khoác màu đen được trang trí bằng những dải ruy băng vàng 3D và áo choàng taffeta màu ngà, màu hoa vân anh hoặc màu đen xẻ tà để khoe đôi chân trần hoặc đôi khi được mang tất. Ở mặt khác, có nhiều chiếc đối lập như một chiếc áo sơ mi trắng có diềm xếp nếp ở cổ áo và cổ tay áo, và một chiếc áo peplum màu trắng có cúc phía trước mặc cùng với quần ống túm gợi nhớ đến nhân vật kịch câm Pierrot.

Bảng màu trong bộ sưu tập couture lần này trở nên tối hơn, với nhiều tông màu đen, nhưng được làm nổi bật bằng nhiều món phụ kiện vàng, bạc và đá quý vô cùng phong phú. Tất nhiên, tay nghề kết cườm kỳ công đặc trưng của nhà mốt Pháp vẫn luôn hiện diện. Những chiếc nơ là họa tiết được Chanel lặp đi lặp lại một cách đầy cuốn hút, khi xuất hiện trên váy ren màu đồng, áo khoác đen và trên mái tóc được búi ngược thành đuôi ngựa thấp phía sau. Ở một mức độ thấp hơn, lông vũ cũng là một họa tiết lặp đi lặp lại, tô điểm cho chiếc áo choàng dạ hội dài đến đầu gối phía trên chiếc váy sơ mi lamé dài màu hồng.

Chanel Couture Fall 2024 không phải là bộ sưu tập mang tính thử nghiệm nhất mà làng mốt từng thấy trên sàn diễn của nhà mốt Pháp, nhưng nó khiến chúng ta tò mò về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Khi show diễn kết thúc, khi những thiết kế một lần nữa cùng nhau ra “chào” khán giả, ắt hẳn người xem đã có thể cảm nhận được rõ và choáng ngợp trước vẻ uy nghi và tinh tế, như thể mỗi tác phẩm đều thấm đẫm linh hồn của Chanel, một sự pha trộn tuyệt đẹp giữa truyền thống và sự đổi mới. Những chi tiết phức tạp từ đường thêu tinh xảo, chất liệu vải sang trọng, cho đến tay nghề khéo léo tỉ mỉ có thể khiến người xem dâng trào cảm xúc.

Bộ sưu tập couture lần này không chỉ là một buổi trình diễn thời trang thông thường mà còn là một cuộc hành trình xuyên qua trái tim của Chanel, một sự trở lại huy hoàng đầy mong đợi xứng tầm vị trí đứng đầu của địa hạt thời trang cao cấp. 

Mỗi tác phẩm là một thành quả lao động của tình yêu, là sự cống hiến của những nghệ nhân dành cả trái tim vào từng tác phẩm, và cả tính nghệ thuật vô song từ địa hạt thời trang haute couture của Chanel. Bộ sưu tập couture lần này không chỉ là một buổi trình diễn thời trang thông thường mà còn là một cuộc hành trình xuyên qua trái tim của Chanel, một sự trở lại huy hoàng đầy mong đợi xứng tầm vị trí đứng đầu của địa hạt thời trang cao cấp. 

Thực hiện Dory

Theo Vogue, WWD, Runway Magazine