Chanel Spring 2025: Một sự tôn vinh rực rỡ dành cho Karl Lagerfeld – một chuẩn mực cho thời trang ngày nay

Ngày đăng: 03/10/24

Trở lại “đất diễn” huyền thoại, Grand Palais, bộ sưu tập Chanel Spring 2025 đã tái hiện sự thanh lịch và sáng tạo huyền thoại của thương hiệu, lấy cảm hứng từ những thiết kế khó quên của huyền thoại Karl Lagerfeld; và còn là một sự tôn vinh đầy vinh quang dành cho những người phụ nữ được giải phóng.

Bỏ ngoài tai những lời đồn đoán bên ngoài, Chanel vẫn chưa tiết lộ giám đốc nghệ thuật tiếp theo của mình. Vì thế, Chanel Spring 2025 là bộ sưu tập thứ hai và là bộ sưu tập RTW đầu tiên của nhà mốt Pháp không có người dẫn dắt, thay vào đó là được thực hiện bởi đội ngũ thiết kế riêng. Đặc biệt hơn hết, show diễn ra mắt lần này còn đánh dấu màn trở lại Grand Palais của Chanel sau bốn năm xa cách. Ánh nắng lung linh của bầu trời xanh ngắt sau một tuần mưa thảm hại ở Paris, đã len lỏi vào những tấm cửa kính trên mái vòm và làm cho những mảnh  tuýt thêu của khách mời tham dự thêm phần lấp lánh. 

Đối với Chanel, Grand Palais không chỉ là một địa điểm trình diễn bình thường; đó là một phần thiết yếu trong câu chuyện của thương hiệu, đóng vai trò là bối cảnh cho những chương trình ngoạn mục và đáng nhớ nhất của họ. Bắt đầu từ năm 2005, Grand Palais đã trở thành sân khấu hiện thực hóa cho tầm nhìn sáng tạo của Karl Lagerfeld. Cố giám đốc nghệ thuật của nhà mốt Pháp đã bứt phá mọi tiêu chuẩn truyền thống của bối cảnh trình diễn thời trang, khi liên tục biến gian giữa của Grand Palais thành một siêu thị khổng lồ, bản sao khổng lồ của Hẻm núi Verdon, hay bối cảnh có Tháp Eiffel vĩ đại.

Tất cả những không gian trình diễn sáng tạo vô song tại Grand Palais dần trở thành dấu ấn cốt lõi trong kho di sản của nhà mốt Pháp, tại nhiệm kỳ của “ông hoàng tóc bạc”. Vừa mới mở cửa trở lại sau nhiều năm cải tạo, Chanel Spring 2025 đánh dấu show diễn thời trang đầu tiên được tổ chức tại nơi đây. Buổi trình diễn giống hệt chuyến trở về “nhà”, về với “gốc rễ”. Chanel Spring 2025 là “tiếng chuông vang” đánh thức kho di sản của thương hiệu, đặc biệt là của Karl Lagerfeld. 

Tiếp quản không gian giữa của Grand Palais, nhưng không phải tên lửa hay tảng băng trôi của Karl nữa, lần này Chanel xây nên một chiếc lồng chim màu trắng khổng lồ, lấy cảm hứng từ quảng cáo nước hoa Coco năm 1991 có sự góp mặt của Vanessa Paradis đang rung rinh như một chú chim hoàng yến trên chiếc xích đu khổng lồ. Bối cảnh trình diễn của bộ sưu tập vừa mang tính lịch sử vừa táo bạo theo phong cách hiện đại, vẽ nên sự tương đồng giữa sức hấp dẫn của vẻ đẹp bị giam cầm và sự tái tạo liên tục của người phụ nữ Chanel. Chú chim hoàng yến trong chiếc lồng đó được thủ vai bởi Riley Keough, cháu gái của Elvis Presley. Đung đưa trên chiếc xích đu trên không trung, cô ngân nga những giai điệu ám ảnh của bài hát “When Doves Cry” được làm mới lại. 

Từ người sáng lập Gabrielle Chanel cho đến cố giám đốc sáng tạo Karl Lagerfeld, sứ mệnh giải phóng phụ nữ luôn được họ đề cao – tạo nên DNA thiết kế cốt lõi cho nhà mốt Pháp. Trong bộ sưu tập Chanel Spring 2025, sứ mệnh đó tiếp tục được chắp cánh bởi đội ngũ thiết kế. Từ chiếc lồng đại diện cho sự ràng buộc, chủ đề giải phóng tiếp tục được Chanel cài cắm trong thông điệp trên những tấm thiệp để trên ghế ngồi của các khách mời – câu nói dí dỏm của chính nhà sáng lập Gabrielle Chanel: “Mọi người luôn muốn nhốt tôi vào những chiếc lồng: những chiếc lồng có đệm nhồi đầy những lời hứa, những chiếc lồng mạ vàng, những chiếc lồng mà tôi đã chạm vào nhưng lại không nhìn thấy. Tôi chưa bao giờ muốn bất kỳ chiếc lồng nào khác ngoài chiếc lồng mà chính tôi sẽ tự tay xây dựng”. Tinh thần bứt phá này trở thành tông điệu chủ đạo định hình nên những thiết kế phá vỡ khuôn mẫu, sở hữu cấu trúc tinh tế nhưng mạnh mẽ không kém.

Chim chóc, bay lượn và tự do – các từ khóa đóng vai trò chủ đạo trong chủ đề của bộ sưu tập, được tượng trưng bằng những chiếc lông vũ phấp phới được kết trên cổ áo khoác cùng lớp vải voan mềm mại trên loạt chiếc váy xẻ tà. Cộng hưởng với phom dáng bồng bềnh, các bộ trang phục ôm ấp từng chuyển động và sự nữ tính, gợi lên hình ảnh những người phụ nữ duyên dáng, “tung cánh” trên bầu trời tự do trong những màu sắc và họa tiết lấp lánh như bộ lông vũ dưới ánh đèn sân khấu. Vì vậy, có rất nhiều bộ váy boucle được cải biên như váy quấn với nút cài dễ cài hoặc xẻ nhiều đường để dễ di chuyển.

Những chiếc váy đen, dáng ngắn (little black dress) được làm bằng ren thoáng mát hoặc áo choàng bằng vải voan trông như nữ anh hùng đã sẵn sàng để cất cánh. Trong khi đó, thước vải lụa đung đưa như đôi cánh chim, ẩn dụ cho sự tự do.

Những tác phẩm nổi bật nhất trong Chanel Spring 2025 chắc chắn là các chế tác được đan thủ công theo họa tiết sắt và thép Art Deco cao vút từ Grand Palais. Cấu trúc hình học bằng thép và kính cao vút của nó được phản chiếu trong các ô vuông hình chữ nhật trên vải tuýt và họa tiết lưới mắt cáo cong trên chân váy màu đen mỏng. Kỹ thuật thủ công tinh xảo được nhà mốt Pháp phô diễn trên những mảnh vải tweed trứ danh. Vải tuýt, một yếu tố chủ chốt trong DNA của Chanel, được làm nhẹ nhàng và thoáng mát mô phỏng bộ lông vũ của các loài chim, thách thức độ cứng truyền thống của vải. Đội ngũ sáng tạo và thiết kế của thương hiệu luôn biết cách giữ cho những chiếc áo tweed độc quyền của mình luôn mới mẻ: bằng cách sử dụng màu phấn kẹo hoặc thay bộ vest váy nổi tiếng bằng bộ vest cắt ngắn thời thượng – gợi nhớ đến kiểu may đo đi trước thời đại của huyền thoại Karl Lagerfeld. 

Ngoài Karl Lagerfeld, nguồn cảm hứng khác của Chanel Spring 2025 còn đến từ một bức ảnh ít người biết đến của nhà sáng lập Gabrielle “Coco” Chanel trên đỉnh núi, đang vung chiếc khăn phấp phới. Đội ngũ studio đã truyền tải tinh thần độc lập của bà với những bộ vest vải tuýt đơn sắc mang hương vị thập niên 60 đi kèm với váy xẻ hoặc quần short để tự do di chuyển, cùng bộ đồ liền quần có thắt lưng và áo khoác phi công vải tuýt có cổ lông bèo nhún. 

Chanel Spring 2025 còn đem đến những điều bất ngờ khác, như áo khoác denim đen và quần jeans, cả hai đều được tô điểm bằng những hạt sequin đen bóng, bắt kịp phong cách giản dị mà những cô gái trẻ làm việc tại “bộ phận phụ kiện” trong xưởng may vài ngày trước buổi trình diễn, biến Chanel thành trang phục thường ngày và của riêng họ. Từ loại vải nhẹ, bay và mềm mại đến các loại cứng cáp hơn như denim và tweed, tất cả tạo màn kết hợp không gượng ép giữa nét thanh lịch cổ điển đặc sệt Chanel cùng chấm phá hiện đại, đầy vui tươi; cũng như một bản giao hưởng vừa tương phản, vừa hòa hợp hoàn hảo giữa nét đẹp mong manh và sức mạnh trường tồn, sự kiềm chế và niềm vui phấn khích.

Tinh thần vui tươi xuyên suốt Chanel Spring 2025 khiến người xem liên tưởng ngay đến Karl Lagerfeld, người đã lãnh đạo Chanel trong hơn ba thập kỷ. “Vĩ nhân” làng thời trang quá cố đã để lại dấu ấn khó phai mờ cho thương hiệu, tạo nên “bức tường thành” vững chắc trong kho di sản bằng cách kết hợp sự thanh lịch mang tính lịch sử với phong cách đương đại. Bộ sưu tập này tôn vinh tầm nhìn của ông, từ những tham chiếu về kiểu dáng đến cách ông diễn giải lại một cách vui tươi các yếu tố đặc trưng của Chanel. Ảnh hưởng của Lagerfeld thể hiện rõ qua sự chính xác của việc may đo, sự kết hợp vải bất ngờ và tính sân khấu của buổi trình diễn mùa này. 

Không chỉ là sự hoài niệm, bộ sưu tập đã lấy tầm nhìn của Lagerfeld làm nền tảng và thúc đẩy nó tiến lên. Cho dù đó là những chiếc váy lông vũ gợi lên cảm giác nhẹ nhàng thanh tao hay những bộ vải tuýt được tái hiện thể hiện sự linh hoạt của người phụ nữ hiện đại, bộ sưu tập Xuân Hè 2025 của Chanel vẫn trung thành với tinh thần thách thức các quy ước, tái tạo hình bóng và duy trì sự thanh lịch không thể phủ nhận của thương hiệu. Tinh thần đó còn được khắc họa trong những món phụ kiện đẹp hoàn hảo, từ những sợi vòng cổ ngọc trai không bao giờ lỗi mốt, hoa trà đính trên gọng kính râm, kính phi công mặc cùng áo bomber vải tweed, túi chần bông, túi lưới đen hình lưỡi liềm nhỏ, lồng chim nhỏ màu vàng, và giày cao gót platform hai tông màu cổ điển.

Chanel Spring 2025 không chỉ là sự tôn vinh một quảng cáo mang tính biểu tượng; đó là sự khám phá về sự nữ tính, tự do và khả năng thể hiện bản thân. Lồng chim khổng lồ bao quanh Riley Keough tượng trưng cho sự ràng buộc mà phụ nữ phải đối mặt: kỳ vọng của xã hội, chuẩn mực thời trang và thậm chí là những hạn chế tự áp đặt bản thân. Từ đó, nhà mốt khuyến khích người mặc mạnh dạn phá bỏ giới hạn (như cách nhà mốt đưa nhiều người mẫu plus-size và mid-size lên sàn diễn), nhắc nhở rằng vẻ đẹp không nằm ở sự tuân thủ mà nằm ở khả năng tự tạo ra câu chuyện của riêng mình. 

Thực hiện Dory

Theo Vogue, W Magazine, WWD, Runway Magazine