Đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – 30/4: Hòa bình đẹp quá Tổ quốc ơi!
Ngày đăng: 01/05/25
Vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, tại thành phố vinh danh mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – 30/4 chính thức diễn ra. Trong ngày trọng đại, hào khí dân tộc tràn ngập cả khoảng trời của hoà bình, miền ký ức về một Việt Nam kiên cường vượt qua khói lửa chiến tranh được tua lại như thước phim đáng quý; từ đó vẽ ra một tương lai tiến lên đầy mạnh mẽ phía trước.
Đại lễ – đánh dấu cột mốc vàng son của lịch sử dân tộc, được khai màn vào sớm mai lúc 6g sáng, với giọng đọc bản tin chiến thắng vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 của Nghệ sĩ Ưu tú Kim Cúc. Giọng đọc huyền thoại mang theo cảm giác giải phóng đầy hân hoan của thời khắc lịch sử đã “đánh thức” lòng tự tôn dân tộc của hàng nghìn người dân đang đứng đợi khắp phố phường; họ vẫy cao quốc kỳ, cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, ánh mắt sáng rực, miệng hát vang lời bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, sẵn sàng đón một ngày Đại lễ trọng đại.

Phần được mong đợi nhiều nhất của Đại lễ chính là màn diễu binh, diễu hành. Với sự tham gia của hơn 13.000 người, các lực lượng diễu binh, và diễu hành xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn – Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất.
Những bước chân, động tác đánh tay đều tăm tắp, và dứt khoát, ánh mắt kiên cường, cùng đội hình ngay hàng thẳng lối của khối diễu binh mang đến bầu không khí hào hùng cho ngày kỷ niệm non sông đất nước được tự do. Họ hiên ngang bước đi trong vòng tay ấp ám, và tiếng hò reo cổ vũ của nhân dân. Hình ảnh đó hiện thân cho một Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc và vững mạnh – một khối đoàn kết trân trọng nền hoà bình được tạo nên từ máu xương hy sinh của nhiều người chiến sĩ, cùng tinh thần tiến lên không lùi bước trong tương lai.
Sau khi kết thúc diễu binh, diễu hành, các chiến sĩ chia tay, chào tạm biệt người dân về điểm tập kết. Hình ảnh các đoàn xe chở chiến sĩ – đang vẫy tay, tươi cười, rơm rớm nức mắt khi phải rời xa Thành phố Hồ Chí Minh, dưới tán cây xanh ngắt của tháng tư rực rỡ, khắc sâu trong tâm trí trong nhiều thế hệ người Việt.

Lễ kỷ niệm ngày đất nước giành lại tự do được kết thúc bằng hàng loạt chương trình nghệ thuật đặc biệt như trình diễn 3D Mapping, diễu hành kỵ binh, bắn pháo hoa, trình diễn các hình thức thể thao dưới nước,… Nổi bật nhất có lẽ là màn bắn pháo hoa kết thúc một ngày trọng đại – một khúc hải hoàn vang vọng dành riêng cho những ngày hoà bình quý giá.
Thực hiện Dory