Đằng sau bộ trang phục thu hút mọi ánh nhìn trong Dạ tiệc Hóa trang của cô nàng Emily Cooper – “Emily in Paris”

Ngày đăng: 01/09/24

Có gì thú vị về set đồ được lấy cảm hứng từ Truman Capote và Eliza Doolittle?

Trong mùa mới nhất của series phim đình đám “Emily in Paris”, khi nhân vật chính Emily Cooper xuất hiện tại buổi dạ tiệc hóa trang trong bộ catsuit bó sát kẻ sọc đen trắng, một chiếc váy choàng và mũ rộng vành, nhiều tín đồ thời trang nhận ra người đứng sau set đồ vô cùng “drama” này chính là nhà thiết kế thời trang Harris Reed.

Thực tế, vị giám đốc sáng tạo của Nina Ricci đã gặp Lily Collins, người đóng vai nhà báo Mỹ nổi tiếng với lựa chọn thời trang nổi bật trong series phim ăn khách trên Netflix, trong tuần đầu tiên của anh tại Nina Ricci vào năm 2022. “Lily đến văn phòng, và tôi nhớ đã cho cô ấy xem kho lưu trữ và ngắm nhìn tất cả những trang phục với sọc kẻ và bảng màu đen trắng,” Harris Reed chia sẻ với British Vogue. Bộ sưu tập đầu tiên của Harris tại Nina Ricci cũng là các trang phục với họa tiết sọc kẻ đậm, đơn sắc. “Tôi nhớ cô ấy (Lily Collins) đã gửi các hình ảnh cho (Marylin Fitoussi), nhà thiết kế trang phục của Emily in Paris, và cô ấy rất hào hứng về điều đó”, Harris cho biết.

Marylin Fitoussi và Lily Collins đã tìm đến Harris Reed khi họ cần một bộ trang phục nổi bật cho mùa bốn, chọn cảm hứng chính là buổi dạ tiệc Đen Trắng – Black and White Ball nổi tiếng được Truman Capote tổ chức năm 1966. “Yêu cầu mà tôi nhận được từ cả hai là tạo ra một tác động mạnh mẽ, có được cảm giác độc đáo và mang tính biểu tượng,” nhà thiết kế giải thích. “Tôi rất thích khi bạn có thể chiêm ngưỡng hình ảnh của tất cả những vị khách tuyệt vời tại bữa tiệc, khi thực sự làm chủ không gian bữa tiệc với những set đồ với phom dáng được tính toán cẩn thận.”

Một chiếc váy sọc đen trắng, được con gái của Babe Paley, Amanda Carter Burden, diện trong dạ tiệc Black and White Ball là tài liệu tham khảo quan trọng – trang phục được cho là đã xuất hiện trong vở kịch My Fair Lady trên sân khấu Broadway. Thực tế, nhân vật Eliza Doolittle của Audrey Hepburn cũng xuất hiện trên bảng moodboard của Harris Reed. “Rõ ràng là Audrey Hepburn sẽ trở thành một nguồn cảm hứng chính cho các trang phục của Emily trong chương trình, vì vậy tôi biết rằng phải mang đến chút kịch tính với một chiếc mũ,” Harris chia sẻ.

Amanda Carter Burden tại buổi dạ tiệc Black and White Ball
Nhân vật Eliza Doolittle của Audrey Hepburn

Cuối cùng, Harris Reed đã lựa chọn phiên bản hiện đại hơn của cả 2 trang phục trên, với một set đồ catsuit bó sát với họa tiết kẻ sọc đậm, kết hợp cùng váy choàng đen xòe rộng. Thêm phụ kiện là chiếc mũ rộng vành quá khổ, là một sự tri ân tới nhân vật Eliza Doolittle, cũng như là phong cách sử dụng mũ nổi tiếng của nhà thiết kế từ khi anh còn là sinh viên. 

Đối với Harris Reed, việc set đồ đặt may riêng đầu tiên của mình được xuất hiện trên màn ảnh là một giấc mơ đã thành hiện thực. “Đó là khoảnh khắc ‘hãy nhéo tôi một cái để biết đây không phải là mơ’”, nhà thiết kế chia sẻ. “Nó rất đẹp vì nó mang lại cảm giác rất tự nhiên. Tôi đồng cảm với Emily rất nhiều khi là một người Anh-Mỹ ở Paris, và luôn là con người có những giấc mơ lớn và làm mọi việc theo cách riêng của mình.”

Cả trong thời trang và cuộc sống, bạn không thể phủ nhận rằng Emily Cooper – cũng như Harris Reed – luôn làm mọi thứ theo phong cách của chính mình.

Theo Teen Vogue

Thực hiện: Lexi Han