Dsquared2 Resort 2026: Nhà vệ sinh trường học – tụ điểm của những kẻ nổi loạn “ngoan ngoãn”
Ngày đăng: 28/05/25
Sau khi giành lại toàn quyền kiểm soát thương hiệu, bộ đôi anh em nhà DSQUARED2 tiếp tục tiếp cận bộ sưu tập Resort 2026 với tinh thần bất kham quen thuộc, thể hiện qua việc đặt bối cảnh cho bộ ảnh lookbook tại… nhà vệ sinh trường học.
“Ăn mặc theo cách mình muốn là biểu hiện tối cao của sự nổi loạn” – Dan Caten.
Với bộ sưu tập Resort 2026, hai anh em nhà Caten không cổ súy cho sự phá phách đơn thuần. Đó là tuyên ngôn: nổi loạn thực sự là khi bạn dám sống đúng bản chất mình, bất chấp ánh nhìn soi mói từ xã hội.
Sau những show diễn đầy kịch tính như Thu Đông 2025, nơi yếu tố sân khấu được đẩy lên cực độ, Resort 2026 quay lại với cái nổi loạn gần gũi và dễ “mặc” hơn nhưng không vì thế mà bớt đi bản sắc. Đó là một sự nổi loạn chỉn chu, được nhào trộn bởi tất cả những gì đặc trưng nhất của DSQUARED2. BST này không cố tạo ra hai cực đối lập để so sánh, mà là một bảng pha trộn ngẫu hứng giữa các mảnh ghép tưởng chừng mâu thuẫn: đường phố và gợi cảm, công nghiệp và lãng mạn, nổi loạn nhưng biết tiết chế.
Nếu ở Valentino Thu Đông 2025, Alessandro Michele nhuộm đỏ nhà vệ sinh trường học bằng sắc cherry kịch tính, gợi nhớ đến dãy hành lang trung học đầy ám ảnh trong phim của vị đạo diễn quá cố David Lynch. Ở đó, người mẫu không xuất hiện từ hậu trường mà bước ra đồng loạt từ các gian phòng kín, rồi tiến về phía ánh đèn rực rỡ, dừng chân trước những tấm gương như một hành vi đầy ẩn dụ về sự tự soi chiếu bản thân. Thì DSQUARED2 lại đi theo một hướng hoàn toàn khác: cũng là nhà vệ sinh trường học, nhưng không còn không khí huyễn hoặc. Chỉ còn lại những mảng gạch men lạnh lẽo, làn khói thuốc, lon bia vương vãi và tiếng cười khúc khích của một nhóm học sinh tuổi teen – tò mò, ngang bướng và bất cần.
Những cô cậu học trò của DSQUARED2 không ngoan hiền, cũng chẳng om sòm. Họ là những kẻ nổi loạn “ngầm” – biết rõ mình đang làm gì, mặc gì, và tại sao.
Bộ sưu tập Resort 2026 của DSQUARED2 là một tuyên ngôn thời trang đậm chất nổi loạn, kết hợp giữa tinh thần đường phố, thể thao và gợi cảm. Chất liệu denim đặc trưng được biến tấu đa dạng: từ rách, phủ graffiti đến suit ba mảnh sắc lạnh – phối hợp cùng áo rugby, quần thể thao và trang phục lấy cảm hứng từ đồ bảo hộ lao động. Sự tương phản được nhấn mạnh qua việc layer bralette ren, quần shorts siêu ngắn, sarong in họa tiết nhiệt đới và áo phông in hình Polaroid của Tom Bianchi. Thông điệp “Smile. It confuses people!” in áo phông trắng thể hiện nét nổi loạn dí dỏm thường thấy của anh em nhà DSQUARED2.
Với DSQUARED2, ăn mặc không còn là chuyện đẹp – xấu, mà là một cách khẳng định cá tính. Vì đẹp – xấu nằm trong cách bạn sống đúng với cá tính của mình.
Thực hiện: Lenna
Theo: Vogue, WWD