Jacquemus Fall 2024 – Chặng đường 15 năm xây dựng hình mẫu “phụ nữ” lý tưởng của Simon Porte Jacquemus

Ngày đăng: 11/06/24

Trên đỉnh vách đá của Capris, tại ngôi biệt thự nức tiếng Casa Malaparte, Simon Porte Jacquemus tổ chức show diễn đánh dấu 15 năm mà thương hiệu đã tồn tại và phát triển trong địa hạt thời trang. Jacquemus Fall 2024 chính là lúc để chính nhà thiết kế người Pháp nhìn về quá khứ và vạch ra tầm nhìn mới cho tương lai thương hiệu của riêng mình. 

Tại đỉnh vách đá của một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới, trên nền gạch đá nung đỏ đặc trưng của biệt thực Casa Malaparte, sự góp mặt của dàn khách mời ưu tú từ Gwyneth Paltrow, Dua Lipa cho đến Jennie Kim (BLACKPINK) với vai trò là một người mẫu, có lẽ Jacquemus Fall 2024 là một niềm tự hào và một điều phi thường mà cá chắc rằng Simon Porte Jacquemus đã mơ ước trong 15 năm qua. Được đặt chân đến và tổ chức show diễn tại biệt thự Casa Malaparte vốn đã là “giấc mơ lớn nhất của Porte Jacquemus kể từ những ngày mới thành lập thương hiệu vào 15 năm trước”. Không chỉ là một địa danh nổi tiếng trong lịch sử kiến trúc, văn hóa, có giá trị nghệ thuật cao trong điện ảnh, cũng như một nơi tổ chức được biết bao nhà mốt đình đám trên khắp thế giới khao khát, Casa Malaparte còn là “mầm móng” được ấp ủ trong giấc mơ thành lập thương hiệu của Simon Porte Jacquemus.

Jacquemus Fall 2024 chính là lúc để chính nhà thiết kế người Pháp nhìn về quá khứ và vạch ra tầm nhìn mới cho tương lai thương hiệu của riêng mình. 

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do JACQUEMUS (@jacquemus) chia sẻ

Casa Malaparte nổi tiếng với kiến trúc hiện đại trộn lẫn cổ điển, với vị trí tọa lạc đặc biệt, khi lãng mạn nép mình trong vách đá, xung quanh là cây xanh và có tầm nhìn phóng ra biển cả xanh mướt. Kỳ công kiến ​​trúc nằm trên những vách đá dựng đứng ở phía đông Capri này lần đầu tiên xuất hiện trong bộ phim “Le Mepris” (Contempt) của Jean-Luc Godard năm 1963, một tác phẩm kinh điển về trào lưu “New Wave” của Pháp.

Simon Porte Jacquemus viết trên Instagram cá nhân: “Tôi quyết định tạo thương hiệu của mình sau khi xem bộ phim ‘Le Mépris’ của Jean-Luc Godard, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp và sự hiện đại trong tầm nhìn của anh ấy”. Lối diễn đạt theo chủ nghĩa hiện đại của đạo diễn, cộng hưởng với những thước phim lãng mạn vượt thời gian trong bộ phim đã định hình lăng kính sáng tạo của nhà thiết kế người Pháp từ một thập kỷ trước.

Nếu 15 năm trước, trước chiếc tivi nhỏ, Simon Porte Jacquemus đã say mê với khung cảnh nữ ngôi sao Brigitte Bardot khỏa thân, nằm tắm nắng trên nền gạch đỏ của sân thượng biệt thự; hay đang uể oải nằm trên giường với chiếc khăn đỏ quấn ngang thân người; thì 15 năm sau tại chính địa điểm mà “Le Mepris” được quay, nhà thiết kế người Pháp vinh hạnh có thể diễn giải lại tất tần tật những phân cảnh mang tính biểu tượng đó bằng chính tư duy và lăng kính sáng tạo của mình trong Jacquemus Fall 2024. Tuy nhiên trước khi được đắm chìm vào không gian nghệ thuật đặc biệt đó, khách mời của Jacquemus Fall 2024 được đưa đón bằng thuyền, họ phải băng qua vùng nước xanh thẩm ở mũi phía đông của Capri mới đến được Casa Malaparte. 

Họ an tọa trên một hàng ghế tròn trịa theo phong cách Địa Trung Hải. Trên vách đá ngoạn mục của địa danh lịch sử, các người mẫu của show diễn phải sải bước trên 99 bậc thang mới đến đến nơi người tham dự ngồi. Jacquemus Fall 2024 dường như đã được bắt đầu bằng sự phấn khích của cộng đồng mạng khi Jennie Kim – người bạn thân của Simon Porte Jacquemus, quấn trên người chiếc khăn màu đỏ, phơi mình dưới cái nắng sôi sục của Địa Trung Hải. Khi những giai điệu du dương vang lên, bộ phim “Le Mepris” phiên bản “thời trang” hơn được Jacquemus tái biên bắt đầu bằng một chiếc áo choàng lông xù màu vàng hoàng yến, được một người mẫu nắm chặt giống chiếc khăn tắm trước ngực, như thể cô ấy vừa mới ngâm mình trong bồn tắm và khoác vội một bộ trang phục sang trọng lên người. Đó là một sự tôn vinh mà Jacquemus dành cho nữ chính Brigitte Bardot. 

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do JACQUEMUS (@jacquemus) chia sẻ

Jacquemus Fall 2024 được thương hiệu đặt tên “La Casa”, và mô tả nó là “sự khám phá của các kiểu dáng từ đường nét hình học tối giản, chi tiết xếp vải uyển chuyển kiểu Hy Lạp cổ điển. Tất cả được sao chép và mô phỏng thuần khiết nhất có thể.” Những chiếc váy hình thang, đặc trưng với những đường cắt may gãy gọn và dứt khoát như hệt đang mô phỏng lại các bức tường kiên cố cố biệt thự. Trong khi đó, vẻ đẹp cổ điển đậm chất thần thoại Hy Lạp lại phảng phất trong những chiếc váy phom suông, được khoét rộng bên hông làm lộ bodysuit quyến rũ bên trong. Lỗ khoét rộng và tròn trên váy còn làm người xem liên tưởng ngay đến kiến trúc đặc trưng ở Địa Trung Hải. Qủa thật, phom dáng tiếp tục là trọng tâm được khai thác triệt để trong Jacquemus Fall 2024. 47 diện mạo là sự tôn vinh mà thương hiệu dành cho đường cong gợi cảm của cơ thể người phụ nữ, khi khắc họa thông qua những chiếc váy maxi da lộn có viền và không tay, áo hai dây cổ vuông mặc cùng với váy cạp trễ dài đến đầu gối. Bên cạnh đó, thương hiệu Pháp còn tạo ra những kiểu dáng mới trên cơ thể như cổ áo phóng đại kéo dài qua vai, áo peplum quây nhô ra phía ngoài váy, hay phom quần phồng thành hình ống tròn.

Tác phẩm điêu khắc vốn dĩ đã trụ cột lâu đời trong các quy tắc thiết kế của Jacquemus. Điều này được nhấn mạnh trong bộ sưu tập Jacquemus Spring 2024, “Les Sculptures”nhằm tri ân các tác phẩm ba chiều sống động của cố nghệ sĩ Thụy Sĩ Alberto Giacometti. Đến với Jacquemus Fall 2024, những “công trình” quần áo đó tiếp tục được khai thác. Chẳng hạn như hàng loạt chiếc áo choàng gồm phần cổ lớn như khăn choàng có nguồn gốc từ Provencal, kết hợp mượt mà với váy chữ A cạp cao dưới đầu gối, quần được thiết kế riêng, hoặc bermuda; áo khoác len có ve áo hình tam giác thô ráp và phần áo có hoa quanh eo của người mẫu như những tác phẩm nghệ thuật đẹp mỹ miều.

Đối lập với những phom dáng tựa các công trình kiến trúc kỳ vĩ là sự phối hợp ăn ý từ nhiều loại chất liệu mỏng manh và xuyên thấu được thể hiện bằng vải jersey và cotton nhẹ nhàng, bồng bềnh, như đang hiện thực hóa giấc mơ về tủ quần áo ngoài văn phòng của mọi người phụ nữ. Không những thé, Jacquemus muốn đón nhận “sự rung cảm của Địa Trung Hải theo một cách rất thuần khiết” khi ngày càng đi sâu vào những kiểu dáng tối giản và chuyển hướng sang các loại vải cao cấp hơn – như da và da lộn – để truyền tải sự tập trung vào tay nghề thủ công và nâng cao thương hiệu tổng thể.

Trong hơn một thập kỷ rưỡi, vẻ đẹp nóng bỏng của phụ nữ luôn xuất hiện trong suốt các bộ sưu tập của Jacquemus. Tuy nhiên, trong các bộ sưu tập gần đây, dấu ấn thiết kế đặc trưng đó đã được tiết chế và giản lược lại một cách bất ngời. Xuyên suốt show diễn Jacquemus Fall 2024, những chiếc áo croptop lộ chân ngực hay các chiếc đầm xuyên thấu cũng hoàn toàn biến mất, để những phiên bản tinh tế và trưởng thành hơn của chúng. Những bờ vai, lưng trần, chi tiết khoét tròn bên hông hay những chiếc váy dây buộc của anh ấy đã nói lên điều đó. “Tôi muốn chúng ngạc nhiên, gợi cảm, và ‘phụ nữ’ hơn,” nhà thiết kế người Pháp chia sẻ về bức chân dung người phụ nữ mới. 

Biệt thự Casa Malaparte không chỉ được Jacquemus mô phỏng qua phom dáng mà còn “ẩn náo” trong bảng màu tươii mát. Đan cài với tông màu trung tính yêu thích của Jacquemus là những chấm phá màu xanh da trời mát mắt, màu đỏ rực rỡ, các sắc thái của màu vàng và cây xô thơm tươi sáng được lấy cảm hứng trực tiếp từ sàn lát gạch bên trong biệt thự. Trên những bộ trang phục màu xám trang nhã, chiếc khăn quàng cổ màu xanh mòng két, kéo dài phía sau trở thành điểm nhấn đặc sắc; trong khi đó tông màu xanh sáng tương tự đã bao phủ hoàn toàn một chiếc túi da. Họa tiết ngựa vằn thỉnh thoảng xuất hiện trên áo khoác, váy bút chì và thắt lưng – vẽ nên một vẻ đẹp trưởng thành hơn. Ở trang phục nam, họa tiết mariniere thủy thủ làm nổi bật tinh thần vui tươi hơn một chút. Ngoài ra, nổi bật không kém là những chiếc áo sơ mi khoác ngoài có cổ bất đối xứng, phối màu khéo léo với quần xếp ly phía trước. 

Hoàn thiện với những bộ trang phục là hàng loạt món phụ kiện độc đáo. Jacquemus Fall 2024 đem đến những chiếc túi có thể gập lại mềm mại, nổi bật với phần quai trên cùng được nhuộm nhiều màu sắc nổi bật như xanh ngọc, xanh lá cây, hồng hoặc vàng. Chúng hứa hẹn sẽ trở thành “người cai trị” tiềm năng sau khi Chiquito tiếp quản. Jacquemus Fall 2024 giới thiệu hai chiếc túi gồm “La Spiaggia” (tiếng Ý có nghĩa là “bãi biển”) và “Le Bombola.” Không chỉ có túi, bộ sưu tập mới của Jacquemus còn khiến làng mốt thỏa mãn với những đôi giày cao gót đế xuồng với phần gót được điêu khắc xếp chồng lên nhau vô cùng độc đáo; đương nhiên, những đôi giày ba lê, giày đế mềm và giày da đanh cũng được xuất hiện. Jacquemus Fall 2024 khép lại bằng những sải bước đầu tiên của Jennie Kim với tư cách là người mẫu, trong một chiếc váy đen xòe đi kèm chiếc clutch màu xanh mòng két.

Jacquemus Fall 2024 khép lại bằng những sải bước đầu tiên của Jennie Kim với tư cách là người mẫu, trong một chiếc váy đen xòe đi kèm chiếc clutch màu xanh mòng két.

Việc trở thành thương hiệu tổ chức show diễn thời trang đầu tiên tại biệt thự Ý, Casa Malaparte chính là một cột mốc vàng son, để củng cố uy tín, giá trị thương hiệu của Jacquemus và đặt tên tuổi của ông ngang bằng những thương hiệu xa xỉ đã cố gắng tổ chức các sự kiện ở đó trong quá khứ. Tuy nhiên, để đạt được những thành tựu như hiện tại, Jacquemus đã “lèo lái” thương hiệu qua biết bao thăng trầm.

“Bây giờ chúng tôi đã tiếp đón được tệp khách hàng hạng sang. Đó là điều tôi muốn và đã rất mất thời gian”, Jacquemus nói. “Đã 15 năm rồi nhưng chúng tôi vẫn được xếp vào thương hiệu trẻ, nhưng tôi đã không ngừng làm việc chăm chỉ. Khi tôi còn trẻ, tôi chỉ cố gắng làm một điều gì đó mới mẻ, bây giờ tôi đang nghĩ đến sự trường tồn của thương hiệu,” anh tiếp tục, “Nhưng tôi cũng không muốn trở nên giống những thương hiệu khác, tôi muốn giữ vững bản sắc của chúng tôi… Khoảnh khắc đáng tự hào nhất của tôi trong 15 năm qua là có thể phát triển và nhận thức rõ ràng về những gì mình có. Tôi biết chính xác những gì tôi đang làm và tôi sẽ thuyết phục khách hàng của mình bằng chính năng lực cũng như sự chăm chỉ.”

Thực hiện Dory

Theo Vogue, WWD, Fashionista