Khi Chị Đẹp Đạp Gió, thời trang cũng “rẽ sóng”
Ngày đăng: 15/04/25
Khi âm nhạc và thời trang hòa quyện, sân khấu vừa là nơi trình diễn vừa là sàn catwalk rực rỡ sắc màu. Concert “Chị Đẹp Đạp Gió” tháng 4/2025 đã minh chứng cho điều đó, khi mỗi tiết mục là một bản tuyên ngôn thời trang đầy cá tính.
Với hơn 500 bộ trang phục được chuẩn bị bởi giám đốc thời trang Travis Nguyễn, concert “Chị Đẹp Đạp Gió” (diễn ra ngày 12/04/2025). Đêm diễn quy tụ số lượng nghệ sĩ tham gia kỷ lục nhất với 48 chị đẹp. Mỗi bộ trang phục không chỉ là một thiết kế mà còn là một câu chuyện, một phần không thể thiếu trong màn trình diễn của các nghệ sĩ. Từ những bộ cánh gợi cảm, hiện đại đến những thiết kế mang đậm dấu ấn văn hóa Việt, tất cả đã tạo nên một bản hòa ca thời trang đầy màu sắc và cảm xúc.
Giữa lòng Sài Gòn tháng Tư rực lửa, khi những cơn gió đầu hạ khẽ quét qua từng mái phố, concert “Chị Đẹp Đạp Gió 2025” bùng nổ như một bản tình ca thị giác – nơi sân khấu, âm nhạc và sắc vóc của những người phụ nữ đẹp hòa làm một. Đêm diễn ghi dấu bằng những khoảnh khắc thăng hoa: dàn nghệ sĩ hùng hậu chinh phục khán giả bằng bản lĩnh sân khấu rực rỡ, và loạt trang phục được đầu tư kỹ lưỡng.
Với sự tham gia của 48 chị đẹp, đại diện cho nhiều thế hệ và phong cách khác nhau, chương trình là lời khẳng định đầy tự hào về vẻ đẹp đa chiều của người phụ nữ Việt Nam. Từng phần trình diễn được đầu tư chỉn chu, không chỉ để truyền tải cảm xúc qua giọng hát mà còn qua từng thiết kế thời trang tinh tế và đậm dấu ấn riêng. Có lẽ câu nói được thốt lên nhiều nhất sau đêm concert vừa qua từ khán giả chính là: “Tôi yêu phụ nữ” – như một lời khẳng định độ “cháy” của dàn chị đẹp.
Hành trình chuẩn bị hơn 500 bộ cánh cho một đêm diễn
Đằng sau ánh hào quang rực rỡ luôn có hình bóng của stylist và ê-kíp. Ít ai biết, hành trình tạo nên hơn 500 bộ trang phục cho 48 “chị đẹp” là cả một marathon nghệ thuật – nơi từng đường kim, mũi chỉ được tính toán kỹ lưỡng để phục vụ cho giây phút thăng hoa trên sân khấu. Dưới bàn tay của Travis Nguyễn và ê-kíp, mỗi thiết kế không chỉ là trang phục, mà là mảnh ghép mang linh hồn của tiết mục
Xem bài viết này trên Instagram
Câu chuyện hậu trường còn mang theo không khí của hàng trăm giờ làm việc liên tục, những lần fitting gấp gáp, những đường kim mũi chỉ chạy vội, hay những điều chỉnh phút chót để mọi thứ thật hoàn hảo. Thời trang concert không còn là “phụ họa”, mà trở thành nhân vật chính, bước ra ánh sáng và kể nên một chuyện tình bằng lụa là, ánh kim và niềm tự hào sáng lấp lánh và đồng thời cũng là thành quả của cuộc “chạy đua” căng thẳng với thời gian.
Điểm nhấn thời trang
Khi truyền thống và hiện đại thăng hoa trên sân khấu
Một trong những phần trình diễn đậm chất nghệ thuật và để lại dư âm sâu sắc nhất chính là tiết mục của ca nương Kiều Anh. Khi kết hợp nhạc dân gian đương đại với hình ảnh huyền bí của Cô Đôi Thượng Ngàn, cô như hóa thân vào nhân vật. Trong bộ trang phục được phục dựng công phu, Kiều Anh mang cả linh khí núi rừng lên sân khấu, giọng chầu văn như xuyên thấu tâm trí người nghe
Trước thần thái uy nghi của Phong Nữ x Cô Đôi Thượng Ngàn, và sự bùng nổ sân khấu khi kết hợp cùng nhóm “Chị Đẹp” mùa 2 trong Ing Lả Ơi x Đỉnh Nóc Kịch Trần, Kiều Anh đưa khán giả băng qua miền sơn cước Tây Bắc bằng âm nhạc, vũ đạo và cả sắc vóc. Không ít khán giả tinh ý đã dành lời khen cho ê-kíp – những người đã lựa chọn phục trang một cách trau chuốt và đầy trách nhiệm: giữ trọn tinh thần nguyên bản của nghi lễ hầu đồng, nhưng vẫn đủ tiết chế và sáng tạo để phù hợp với ngữ cảnh sân khấu hiện đại. Một màn trình diễn vừa linh thiêng, vừa mãn nhãn.
Chương trình dành một phần thời lượng trang trọng để tôn vinh văn hoá ba miền Bắc – Trung – Nam qua loạt ca khúc mang âm hưởng dân gian như Lý Kéo Chài, Giận Mà Thương, Đám Cưới Miền Tây, Cô Đôi Thượng Ngàn… Những giai điệu thân thuộc vang lên, chạm vào ký ức tập thể, như một cách nhắc nhớ về cội nguồn giữa nhịp sống hiện đại.
@nhujessie Ngộ kỳ thời à, concert qua 2 hôm rồi vẫn còn lụy, lụy nhất chị áo hồng cánh sen 🥹 #minhhang #toctien #misthy #concertchidep #chidepdapgioresong #chidepdapgio2024 #chidep #yeah1 #xuhuongtiktok #fyp ♬ nhạc nền – 🇻🇳 Như Jessie 🇻🇳
Song song đó, tiết mục hoạt cảnh Tết cũng trở thành điểm nhấn khó quên khi các “chị đẹp” cùng hóa thân thành những cô gái miền Tây trong tà áo bà ba, khăn rằn, giữa khung cảnh làng quê rộn ràng không khí xuân. Không chỉ là âm nhạc, đây là khoảnh khắc thời trang truyền thống lên tiếng, đưa bản sắc văn hoá vào đời sống trình diễn một cách sống động và gần gũi.
Khác với màn trình diễn gốc, để đêm concert “rực cháy” hơn nữa, các chị đẹp Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Tóc Tiên, Misthy,… quyết định sử dụng vải kim sa màu sắc bắt mắt như đỏ, vàng, xanh đúng chuẩn “chiếu sáng sân khấu”.
Đáng chú ý hơn cả, chương thứ ba của concert đã được dành trọn để tôn vinh văn hoá ba miền Bắc – Trung – Nam, trong đó phần trình diễn tái hiện trang phục 54 dân tộc anh em gây xúc động mạnh. Các chị đẹp lần lượt xuất hiện trong những bộ trang phục mang họa tiết thổ cẩm Tây Bắc, váy dân tộc Mường, đến các mẫu thiết kế mô phỏng thổ cẩm Champa, Lào… được cách tân khéo léo để phù hợp với sân khấu hiện đại, quảng bá vẻ đẹp đa dạng của người Việt tới đông đảo khán giả trong và ngoài nước.
Xu hướng “Gloss is the new glam” lên ngôi
Một điểm dễ nhận thấy trong concert lần này là sự bùng nổ của chất liệu đính kết – từ sequin đến kim sa và ánh kim. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại tạo nên hiệu ứng sân khấu cực mạnh, đặc biệt dưới ánh đèn chiếu rọi, mỗi chuyển động của nghệ sĩ đều phát sáng, góp phần nâng cao trải nghiệm thị giác cho khán giả.
Không chỉ để “bắt mắt”, đính kết còn là một phần trong chiến lược hình ảnh: tôn vinh sự tỏa sáng, cá tính và bản lĩnh sân khấu của mỗi “chị đẹp”. Điển hình như Diệp Lâm Anh trong thiết kế bodysuit ánh bạc đính đá ôm sát hay team Trang Pháp với những chiếc váy ngắn và corset bạc “chói nhất stage”
Một số khoảnh khắc bùng nổ nhan sắc với phong cách nổi bật của chị đẹp



Concert “Chị Đẹp Đạp Gió” không chỉ là một đêm nhạc hội tụ tài năng và cảm xúc, mà còn là một bản giao hưởng thị giác – nơi thời trang trở thành chất liệu kể chuyện, làm cầu nối giữa văn hóa, cá tính và sân khấu. Mỗi bộ trang phục, từ trang phục truyền thống đa sắc màu đến những thiết kế đính kết lấp lánh hiện đại, đều góp phần định hình chân dung của những “chị đẹp” – bản lĩnh, đa diện và không ngừng toả sáng theo cách riêng của mình.
Thực hiện: Elio