Lời đồn thành sự thật – Maria Grazia Chiuri rời Dior sau 9 năm gắn bó
Ngày đăng: 29/05/25
Sau gần một thập kỷ gắn bó, Maria Grazia Chiuri chính thức chia tay vai trò Giám đốc Sáng tạo dòng sản phẩm haute couture, ready-to-wear và phụ kiện nữ của Dior, đánh dấu bước ngoặt lớn đối với nhà mốt Pháp và cả ngành thời trang xa xỉ.
Lời đồn về việc Maria Grazia Chiuri sắp “thoái vị” đã bắt đầu râm ran từ thời điểm Jonathan Anderson được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Sáng tạo của Dior Men, kéo theo nhiều suy đoán rằng cựu Giám đốc sáng tạo của Loewe sẽ “thâu tóm” cả hai mảng nam và nữ của Dior. Giờ đây, một nửa lời đồn đã thành sự thật khi Maria Grazia Chiuri chính thức nói lời chia tay với Dior, và show diễn Dior Cruise 2026 tại Rome trở thành màn tri ân cuối cùng đầy cảm xúc của bà dành cho nhà mốt sau gần một thập kỷ gắn bó. Câu hỏi đặt ra lúc này: liệu Jonathan Anderson có phải là người tiếp theo sẽ kế nhiệm vị trí quyền lực nhất tại Dior Women?

Trong thông cáo báo chí phát hành ngày 29/5, nhà mốt Pháp xác nhận:
“Christian Dior Couture xin thông báo rằng bà Maria Grazia Chiuri đã quyết định rời khỏi vị trí Giám đốc Sáng tạo phụ trách thời trang cao cấp, ready-to-wear và phụ kiện dành cho nữ giới”.
Về phần mình, Chiuri cũng gửi lời tri ân:
“Tôi xin cảm ơn ông Bernard Arnault vì đã tin tưởng, và đặc biệt là bà Delphine vì sự hỗ trợ trong suốt hành trình vừa qua. Tôi vô cùng biết ơn các cộng sự và nghệ nhân tại các xưởng Dior – chính tài năng và chuyên môn của họ đã giúp tôi hiện thực hóa tầm nhìn về một nền thời trang gắn liền với tiếng nói nữ giới, đối thoại liên thế hệ với các nghệ sĩ nữ trên khắp thế giới. Đó là một chương đáng nhớ mà tôi vô cùng tự hào”.
Kỷ nguyên nữ quyền tại Dior
Được bổ nhiệm vào năm 2016, Chiuri là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nắm giữ vị trí Giám đốc Sáng tạo tại Dior. Trước đó, bà từng làm việc tại Fendi từ năm 1989, và sau đó là Valentino – nơi bà giữ vị trí đồng Giám đốc Sáng tạo cùng Pierpaolo Piccioli. Khi gia nhập Dior, bà kế nhiệm loạt tên tuổi lớn như Yves Saint Laurent, Gianfranco Ferré, John Galliano và Raf Simons.
Dưới nhiệm kỳ của Chiuri, doanh thu couture của Dior tăng trưởng ngoạn mục từ 2,2 tỷ euro năm 2017 lên 9,5 tỷ euro năm 2023 (theo HSBC).
Mặc dù năm 2024 chứng kiến sự chững lại của ngành xa xỉ nói chung, với doanh số Dior giảm còn 8,7 tỷ euro, nhưng dấu ấn mà Chiuri để lại vẫn là một thành tựu đáng ghi nhận trong lịch sử phát triển của thương hiệu.
Ngay từ bộ sưu tập đầu tay Xuân/Hè 2017, Chiuri đã khẳng định tuyên ngôn nữ quyền với chiếc áo thun “We Should All Be Feminists”. Tinh thần này theo suốt toàn bộ nhiệm kỳ của bà, với sự cộng tác cùng hàng loạt nghệ sĩ nữ như Judy Chicago, Faith Ringgold, Eva Jospin và Mickalene Thomas – biến mỗi sàn diễn Dior thành một sân khấu nghệ thuật đa chiều.
Bên cạnh đó, bà cũng không ngừng khai thác di sản của Dior qua các thời kỳ. Cùng CEO Pietro Beccari, bà đã hồi sinh mẫu túi Saddle Bag huyền thoại vào năm 2018 và vinh danh bộ sưu tập Miss Dior 1967 trong BST Thu/Đông 2024 như cách mở rộng thời trang ứng dụng từ thời kỳ couture.

Lời chia tay từ Rome – nơi khởi đầu giấc mơ
Dior Cruise 2026, diễn ra vào thứ Ba tuần này, chính là lời chào cuối của Chiuri với nhà mốt Pháp. Được tổ chức tại Rome – quê hương của bà, show diễn là một bản tình ca trắng tinh khôi, như Vogue Runway mô tả:
“Dior Cruise là lời tri ân đậm chất cá nhân gửi đến thành phố đã nuôi dưỡng cảm hứng nghệ thuật suốt cuộc đời bà.”
Trong những năm tới, Chiuri dự kiến sẽ tập trung vào dự án phục dựng nhà hát Teatro della Cometa – không gian nghệ thuật lịch sử tại Rome, như cách tiếp tục viết nên chương mới của riêng mình.
Theo Vogue Business
Thực hiện: Amelia