QEM Xuân Hè 2025: “Phục” – Hành trình vẽ màu lên sắc trắng tổn thương
Ngày đăng: 22/04/25
“Phục” là hành trình lặng thầm của sự tái sinh, nơi thời trang là sự chữa lành, vẽ nên sắc màu mới trên nền trắng tổn thương.
Tôi chưa bao giờ nghĩ thời trang chỉ là quần áo. Với tôi, đó là một ngôn ngữ để biểu hiện cảm xúc, để đối thoại với chính mình.
Có những nỗi đau không ai thấy. Có những điều ta tưởng đã quên, nhưng vẫn nằm yên đâu đó, nhói lên vào những lúc yếu lòng nhất.
“Phục” đến từ hành trình ấy, hành trình của tôi, và cũng có thể là của nhiều người. Tôi không thiết kế để nói mình mạnh mẽ. Tôi thiết kế để nhắc mình rằng: tôi đã từng yếu đuối, từng gục ngã, từng mất phương hướng, nhưng vẫn chọn đứng lên và bước tiếp.
“Phục” là một cuộc lột xác lặng lẽ – không ồn ào, không cần chứng minh. Là sự trở lại có ý thức, sau khi đã đi qua tổn thương, đối diện với nó, chấp nhận nó và biến nó thành một phần của mình. Là khi bạn đứng giữa những điều đã mất và chọn tạo nên một phiên bản mới từ chính những mảnh vỡ ấy.
Tôi đưa cảm xúc đó vào từng đường cắt táo bạo như sự nổi loạn âm thầm của người từng mềm yếu. Vào những sắc đỏ như vết cắt chưa lành. Và vào từng mảng màu lấp lánh – không phải để thu hút, mà để tự nhắc: trong cùng tận của tổn thương, vẫn có ánh sáng.
Để khi chạm vào, ai đó cũng có thể thấy một phần câu chuyện của chính mình. Cảm ơn những ai đã lắng nghe thời trang bằng trái tim. Và nếu bạn đang ở đâu đó giữa chừng trên hành trình của riêng mình, xin hãy nhớ: chúng ta đều có thể “phục” – theo cách rất riêng.