Victoria’s Secret show có còn là nỗi “khát khao” của công chúng?

Ngày đăng: 17/10/24

Show diễn trở lại sau 6 năm vắng bóng của Victoria’s Secret vừa diễn ra và ngay lập tức trở thành đề tài thảo luận chiếm sóng nhất những ngày này, thế nhưng nhiều người cũng thắc mắc: “Bây giờ đã là năm 2024 và những người phụ nữ xinh đẹp vẫn đang catwalk với những chiếc áo ngực đính lông vũ và đá quý?”

Show diễn thời trang Victoria’s Secret cuối cùng theo phong cách old school diễn ra vào năm 2018, đúng vào thời điểm dậy sóng những tranh cãi về các tiêu chuẩn sắc đẹp không thể với tới và chế độ ăn kiêng cực đoan mà các người mẫu phải tuân theo trước khi bước lên sàn diễn.

Vào tháng 11/2018, trong một cuộc phỏng vấn với Vogue, chủ tịch thương hiệu Edward Razek đã có những bình luận tiêu cực về khả năng tham gia của các người mẫu chuyển giới trong chương trình. Sự từ chức của ông vào tháng 8 một năm sau đó đã kéo theo những cáo buộc về quấy rối và bắt nạt từ Monica Mitro, phó chủ tịch quan hệ công chúng.

Chẳng bao lâu sau, nhiều bê bối khác đã bùng nổ, từ phân biệt chủng tộc và việc định kiến trong các chiến dịch quảng cáo đến những báo cáo của nhân viên về cách đối xử tệ bạc, thậm chí là mối liên hệ của nhà sáng lập Les Wexner với Jeffrey Epstein.

Sự trở lại hoành tráng của Victoria’s Secret Fashion Show

Để phục hồi sau “cơn bão” cáo buộc và các vấn đề khác, thương hiệu đồ lót đã quyết định tập trung vào sự đa dạng. Buổi trình diễn bị hoãn lại và có thểm sự góp mặt của các người mẫu chuyển giới như Valentina Sampaio, Emira D’Spain và Alex Consani. Sau một thời gian ngừng hoạt động, thương hiệu đã trở lại sàn diễn vào tháng 9/2023 với chương trình Victoria’s Secret World Tour, phát sóng trên Prime Video.

Chuyến lưu diễn toàn cầu này ghé thăm các thành phố như London, Tokyo, Lagos và Bogotá, quy tụ nhiều nhà thiết kế và được quảng bá là mang tính đa dạng hơn trước. Buổi trình diễn chính thức trở lại vào ngày 15/10/2024. 

 

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Victoria’s Secret (@victoriassecret) chia sẻ

Dàn người mẫu của chương trình: Từ Adriana Lima đến Kate Moss và cả sự sự góp mặt của Bella Hadid

Điểm nhấn của sự trở lại vào năm nay chắc chắn là dàn “thiên thần” được lựa chọn tỉ mỉ nhằm tạo ra cơn sốt trên mạng xã hội. Gigi Hadid, Bella Hadid và sự tái xuất ngoạn mục của Adriana Lima cùng Candice Swanepoel. Hơn nữa, Kate Moss lần đầu tiên sải bước trên sàn diễn cùng với Carla Bruni và Tyra Banks. 

Chưa dừng lại ở đó! Các ngôi sao khác như Doutzen Kroes, Ashley Graham và Barbara Palvin cũng góp mặt, tất cả đều lấp lánh trong những bộ cánh đính đá quý, lông vũ tuyệt đẹp. Tyla, Cher và Lisa (Blackpink) với đôi cánh hoa hồng lấp lánh mang đến không khí sôi động cho show diễn, thu hút lượt tương tác đáng kể từ người hâm mộ.

Nhưng liệu show diễn vẫn còn ý nghĩa chứ?

Phản ứng về buổi trình diễn khá ồn ào. Một số người chỉ trích năng lượng của buổi trình diễn, người thì lại phê phán dàn ca sĩ, người mẫu,… Giống như đang chứng kiến một “nghi lễ cổ xưa” từ thời đại khác, Victoria’s Secret Fashion Show vẫn là một chương trình nổi tiếng nhưng đã lỗi thời. Các yếu tố thu hút người về xem về sự nữ tính cũng như trang phục từng là yếu tố tạo nên thành công cách đây 10 năm, giờ đây lại trở nên lạc lõng. 

 

 

Xem bài viết này trên Instagram

 

Bài viết do Victoria’s Secret (@victoriassecret) chia sẻ

Trong một thế giới ngày càng tập trung vào các chủ đề như “góc nhìn của nam giới” và sự trỗi dậy các vấn đề nữ quyền, phân biệt đối xử với người khuyết tật và phân biệt tuổi tác, có vẻ như những người phụ nữ của Victoria’s Secret tồn tại trong một vũ trụ song song, nơi mọi thứ vẫn như cũ từ năm 2018. Những nỗ lực hướng tới sự đa dạng, hòa nhập có cảm giác hầu như không được thừa nhận và được làm hời hợt. 

Thương hiệu này tập trung vào những người mẫu thành công, đã được công nhận, trong khi phớt lờ những sắc thái của sự đa dạng và những đổi mới trong ngành. Kết quả là một chương trình như kiểu truyền hình, giống như những video ngắn trên Instagram hơn là để bán sản phẩm, cho dù đó là một bộ đồ lót hay một concept về vẻ đẹp cũng chẳng có gì nhiều khác biệt.

Thực hiện: Elio

Theo Nss G-Club