CHANEL 1932 – Đỉnh sức từ thiên hà 

Ngày đăng: 30/03/24

Hơn 90 năm trước, 3 năm sau cuộc Đại Suy thoái kinh tế toàn cầu, đã có một bộ sưu tập trang sức ra đời đặt ra một nền móng, để chào đón những hy vọng mới; và đã có một nhà thiết kế dám đứng lên thách thức mọi quy chuẩn, gồng mình vươn lên trước sự kìm hãm của thời đại cũ để đem đến những kiệt tác mang tính biểu tượng trong thế giới trang sức. Và đó là bộ sưu tập trang sức cao cấp đầu tiên trên địa cầu, Bijoux de Diamants, được tạo nên bởi nhà thiết kế nữ huyền thoại – quý bà Gabrielle Chanel.

Tối 27/3 vừa qua, tại Việt Nam, CHANEL đã mở ra một không gian riêng tư để trình làng bộ sưu tập đỉnh sức mang tên “1932”, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kỳ diệu của thiên hà, đồng thời kỷ niệm 90 năm ra mắt “Bijoux de Diamants”. Câu chuyện mới tại xưởng chế tác trang sức của nhà mốt Pháp được kể lại từ tinh thần hiện đại từ chính “Bijoux de Diamants”. Bởi lẽ, đến tận ngày nay vẫn chưa có gì có thể thay thế hoặc làm lu mờ giá trị lịch sử, nghệ thuật lẫn sáng tạo từ các tuyệt phẩm trang sức cao cấp được làm từ hơn 9 thập kỷ trước. Trở lại những năm tháng, những buổi tối mà quý bà Coco Chanel nhốt mình trong phòng, xung quanh là những ngăn kéo chứa đầy đá quý, những tác phẩm pâte de verre, và cả những hộp chứa đầy những bộ trang sức xa hoa – được Công tước Westminster tặng. Bà sẽ kiên nhẫn tháo dỡ tất cả từng chút một. Sau đó, trang bị một vài công cụ và một khối khắc bằng sáp, cô ấy sẽ điêu khắc chúng lại với những tạo hình mới. “Tôi phát minh và làm đồ trang sức. Tôi từng dành hàng giờ để làm việc đó. Tôi say mê thế giới đó và dường như quên hết tất cả mọi thứ diễn ra xung quang. Đó cũng là điều duy nhất khiến tôi thực sự thích thú.” Gabrielle Chanel từng chia sẻ. 

Nhà thiết kế nữ huyền thoại không tự định vị cũng không bó buộc tâm hồn sáng tạo của bản thân trong một lãnh địa hay phạm vi cụ thể nào, cho dù là thời trang, phụ kiện hay trang sức. Tại vùng đất mới, Gabrielle Chanel tạo ra sân chơi của riêng mình, phát minh ra một phong cách, một từ vựng thiết kế mới. Đó là nơi mỗi món đồ trang sức không đơn thuần là những khối chất có giá trị xa xỉ, được mài giũa bằng kỹ thuật đẳng cấp, thay vào đó chúng được thổi hồn sống động, kể một câu chuyện, trở thành một phần của cuộc sống người phụ nữ và định nghĩa vẻ đẹp quyến rũ, mỹ miều của họ. Đây cũng là lý do vì sao, bộ sưu tập “Bijoux de Diamants” không giống bất kỳ tác phẩm trang sức nào của các nhà hoàn kim thời đó. 

Năm 1932, Gabrielle Chanel đã tạo ra “Bijoux de Diamants”, bộ sưu tập trang sức cao cấp đầu tiên và duy nhất của bà và là bộ sưu tập đầu tiên trong lịch sử trang sức thể hiện sự thống nhất giữa địa điểm, thời gian và phong cách. “Chín mươi ba triệu viên đá quý”, “tám tỷ mặt cắt” tất cả là những lời báo giới ngày ấy đã liên tục tranh luận về sự xa hoa của “Bijoux de Diamants”. Bộ sưu tập xa hoa khoảng 50 món trang sức được làm từ bạch kim, vàng và cả kim cương trắng và vàng, chất liệu quý giá khiến bộ sưu tập như những chùm ánh sáng rực rỡ dưới ánh sáng ban ngày. Trong số có 22 thiết kế vẽ nên một bầu trời được tràn ngập sao băng, mặt trăng và mặt trời. Những mảnh trời đêm lộng lẫy đó được khắc họa qua các thiết kế trâm cài, bông tai, dây chuyền, lắc tay. Bên cạnh đó, bà còn tạo ra 17 thiết kế có hiệu ứng thị giác ấn tượng mê hồn mô phỏng lại sự uyển chuyển của nơ ruy băng, tua rua và lông vũ; trong khi 8 tác phẩm khác khám phá sự thuần khiết của hình xoắn ốc, hình tròn, hình vuông và hình chữ thập. 

“Bijoux de Diamants” là cuộc thử nghiệm thành công của nhà thiết kế người Pháp khi vừa khám phá những ý tưởng thiết kế mới vừa áp dụng nhuần nhuyễn nguyên tắc của Haute Couture vào thế giới của Trang sức cao cấp. Như mọi khi, như ở các vùng đất sáng tạo khác, Gabrielle Chanel đảm bảo tập trung triệt để vào vẻ ngoài hoàn mỹ. Sự hoàn hảo của những viên kim cương được củng cố nhờ sự đơn giản nguyên sơ nhất. Những đường cắt cân bằng hoàn hảo để tạo ra vẻ đẹp thuần khiết tột độ, những giá trị vĩnh cửu, bất chấp sự biến đổi của dòng chảy thời gian, lẫn sự thay đổi thất thường của địa hạt thời trang. Nhà thiết kế người Pháp cũng đã phát minh ra một hình thức trưng bày độc đáo cho bộ sưu tập “Bijoux de Diamants”. Thay vì để chúng trong những hộp kính trong suốt, bà cho những ma-nơ-canh bằng sáp, có tóc dài, được trang điểm bởi chính bà, mặc những chiếc váy quây, mang mũ nồi và mang các tác phẩm đỉnh sức. Những diện mạo hoàn thiện đó cũng khiến những món trang sức cao cấp của bà trở nên ấn tượng đặc sắc hơn hết. Khi áp dụng khái niệm mới này vào thế giới trang sức – điều mà chỉ một nhà thiết kế thời trang mới có thể làm được – Gabrielle Chanel đã đặt nền móng cho toàn bộ câu chuyện của CHANEL Fine Jewelry. Mặc dù chưa bao giờ thiết kế bộ sưu tập nào khác nhưng bà vẫn tiếp tục cung cấp đồ trang sức cho khách hàng của mình cho đến năm 1971.

 

“Tôi muốn quay trở lại năm 1932, về cốt lõi của cột mốc đó và rồi hòa hợp với thông điệp xung quanh ba biểu tượng: sao chổi, mặt trăng và mặt trời. Mỗi thiên thể đều tỏa sáng với hào quang của riêng mình.” Giám đốc Xưởng Sáng tạo Trang sức Cao cấp CHANEL Patrice Leguereau chia sẻ. Đó chính là lý do bộ sưu tập Trang sức Cao cấp CHANEL 1932 ra đời, như một chuyến du hành vượt thời gian lẫn không gian để ngắm nhìn chuyển động quay tròn của các hành tinh cũng như quỹ đạo của các vị tinh tú. Từ bộ sưu tập nguyên bản huyền thoại, Patrice Leguéreau đã giữ lại chủ đề về các thiên thể, sự thuần khiết của đường nét và sự tự do của cơ thể.

Độ tròn hoàn hảo của những viên kim cương mang lại cho các biểu tượng một hình dạng vĩnh cửu, trong khi đó độ lấp lánh của chúng thêm phần rạng rỡ nhờ vào các đường cắt tinh xảo. CHANEL 1932 vẽ nên một bản đồ mới về bầu trời. Ở đó có một ngôi sao chổi, một biểu tượng của trang sức CHANEL, dưới dạng một chiếc vòng cổ dạng mở quấn quanh cổ và loe ra trên ngực. Với những vòng xoắn ốc và CHANEL tạo ra một cuộc truy đuổi vô tận của những ngôi sao băng, bao quanh chiếc cổ. Mặt trăng – chỉ tỏa sáng trên một tác phẩm duy nhất trong “Bijoux de Diamants” – nổi lên trong bộ sưu tập “1932” như một biểu tượng theo như đúng sứ mệnh của nó. Trăng lưỡi liềm ban đầu bây giờ đã mọc thành trăng tròn, ánh sáng của nó tỏa ra vầng hào quang lung linh. Cuối cùng là sự rạng rỡ của mặt trời quyền năng, vẻ đẹp bất diệt của nó được khắc họa rõ nét qua các đường nét gợi hình trên các thiết kế.

Bằng cách nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai, Xưởng Sáng tạo Trang sức Cao cấp CHANEL đã phát minh ra những món đồ trang sức sống động, đồng điệu với nhịp điệu và sự chuyển động của cơ thể. Trong số 77 tác phẩm sáng tạo ngoạn mục, 13 tác phẩm có thể biến tấu tự do. Khi ướm chúng lên người, người phụ nữ có thể tự mình tạo ra quỹ đạo của các thiên thể, như thể tạo nên sứ mệnh cho chính mình. Những viên sapphire xanh như màn đêm, những viên kim cương màu xanh đậm hoặc vàng như mặt trời rực rỡ, những viên opal sâu thẳm, hỗn độn như một thiên hà, những viên hồng ngọc màu đỏ rực rỡ, những viên đá Spinel phát sáng như thời khắc mặt trời vừa ló rạng, những viên tanzanite có màu của bầu trời. Nếu bộ sưu tập nguyên bản mang đến vẻ đẹp thuần khiết và nguyên sơ, được chắt lọc từ ánh sáng tinh khiết, thì CHANEL 1932 tôn vinh vẻ đẹp muôn màu của những viên đá quý màu sắc và khẳng định vị thế trường tồn cho chúng trên dòng thời gian. 

Thực hiện Dory