Chanel kỷ niệm 20 năm ra mắt huyền thoại đồng hồ J12 tại Paris

Ngày đăng: 14/05/19

Giới mộ điệu thời trang đã từng chứng kiến sự trở lại ngoạn mục của túi yên ngựa, Saddle huyền thoại của nhà mốt Dior, khi những sản phẩm lừng danh một thời trở lại, kỳ vọng của thế hệ sau bao giờ cũng lớn hơn. Kèm theo đó là sự tò mò và tâm lý so sánh với thế hệ tiền nhiệm của nó. Không chỉ riêng Dior, thương hiệu Pháp Chanel cũng mong muốn hồi sinh những di sản của mình, một trong số đó là chiếc đồng hồ Chanel J12 huyền thoại.

Ra mắt vào năm 2000, Chanel J12 là một trong những tuyệt tác để đời của Giám đốc nghệ thuật Jacques Helleu. Ông đã chế tạo nó bằng gốm công nghệ cao với kích thước vừa phải mang đậm tính tươi trẻ, với chất thể thao cùng đặc điểm vòng bezel xoay ngược. Trong chốc lát, J12 trở thành biểu tượng huyền thoại dành cho những tín đồ horological (đồng hồ nghệ thuật cao) vào thời bấy giờ, những năm đầu của thế kỷ 21.

Brand ambassador and muse of the new J12 watch, actress Keira Knightley (Photo: Courtesy of Chanel)
Đại sứ thương hiệu và nàng thơ của Chanel J12.

Vậy là đã trải qua 20 năm, đó không phải là chặng đường dài đối với một thương hiệu nhưng với một sản phẩm, con số ấy đã nói lên tính trường tồn. Và để kỷ niệm sự kiện quan trọng này, nhà mốt giới thiệu phiên bản hồi sinh Chanel J12 để một lần nữa khẳng định tính bền bỉ và độc nhất vô nhị của cỗ máy thời gian này.

Duy nhất một điều mà Chanel không bao giờ thay đổi, ấy là tinh thần của J12.

Vào một ngày đẹp trời đầu tháng 5/2019, Chanel trình làng tuyệt phẩm J12 đẳng cấp, thanh lịch với bộ máy Calibre 12.1 độc quyền. Đây là bộ máy tự động lên dây thế hệ mới, được sản xuất độc quyền cho thương hiệu nhằm thiết kế nên một cỗ máy thời gian bền bỉ, không giới hạn. Các rãnh bezel ở cạnh tăng từ 30 đến 40, chiều cao nút vặn được cắt bớt khiến J12 toát lên vẻ đẹp tinh tế trong từng chi tiết nhỏ nhất. Duy nhất một điều mà Chanel không bao giờ thay đổi, ấy là tinh thần của J12. Người ta vẫn nhớ hình ảnh chiếc đồng hồ unisex thú vị trẻ trung trong chất liệu gốm đơn sắc của những năm 2000 khi trải nghiệm Chanel J12 của năm 2019.

Ali McGraw, American actress and one of the 9 muses of the new J12, arrives at Place Vendôme (Photo: Courtesy of Chanel)
Ali McGraw, nữ diễn viên người Mỹ và là một trong 9 nàng thơ của J12.

Lễ kỉ niệm tại Place Vendôme

Trong khi boutique xinh đẹp tại con đường Rue Cambon đóng vai trò là cửa hàng flagship của thương hiệu thì Place Vendôme là nhà của những chiếc đồng hồ và trang sức quý giá bậc nhất. Đó là lý do vì sao Chanel lựa chọn nơi đây làm lễ kỷ niệm 20 năm ra mắt Chanel J12. Place Vendôme không chỉ từng là địa điểm “theo bước chân Coco Chanel” mà còn là thánh địa vương giả truyền cảm hứng cho sự ra đời của dòng nước hoa huyền thoại Chanel No. 5.

The showcase of the new J12 at the Place Vendôme boutique (Photo: Courtesy of Chanel)
J12 tại cửa hàng ở Place Vendôme.

Nhà mốt lột bỏ lớp áo cũ kỹ của cửa hàng để biến nó thành sự kiện biểu tượng dành riêng cho Chanel J12 với màu sắc hoàng hôn trùm lên không gian rộng rãi khiến ta có cảm giác như đang tắm mình trong khoảnh khắc ma thuật đầy mê hoặc. Nước xuất hiện ở khắp nơi, và người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh chiếc thuyền buồm J Class, từng là nguồn cảm hứng cho cái tên Chanel J12 suốt 20 năm qua. Những nhà thiết kế không gian không quên gắn hai mẫu đồng hồ J12 trong gam màu đen và trắng nổi bật trên đỉnh. Được biết, nghệ sĩ Jacques Helleu đã chia sẻ về trải nghiệm chèo thuyền như một trong những câu chuyện ảnh hưởng đến sự ra đời của tuyệt tác J12.

Những nàng thơ đại diện cho tinh thần J12

Danh sách nàng thơ trong dự án J12 bao gồm những người mẫu đã đi cùng nhà mốt suốt nhiều năm qua như Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Keira Knightley, Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp, Liu Wen, Carole Bouquet, và Ali McGraw. Lọt thỏm giữa 9 nàng thơ quyến rũ và xinh đẹp là sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông duy nhất – William Chan trong trang phục kẻ ô vuông bắt mắt.

Hong Kong singer and actor William Chan, the sole male muse of the new J12 (Photo: Courtesy of Chanel)
Ca sĩ và diễn viên Hồng Kông William Chan, gương mặt đại diện nam duy nhất của J12.

Mỗi giây trân quý của cuộc đời

Chanel J12 ra đời từ cảm hứng và thông điệp trân quý sự sống, rằng mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này đều gắn liền với thời gian, dù chỉ là một giây ngắn ngủi những có thể thay đổi số phận một người.

Mỗi nàng thơ trong chiến dịch được đề nghị chia sẻ “giây phút quyết định” trong cuộc đời họ. Đối với Claudia Schiffer – huyền thoại tóc vàng của làng thời trang thế giới, khoảnh khắc thay đổi cuộc đời cô xảy ra vào năm 1987, khi Claudia được một người mẫu để ý và tiếp cận ở một vũ trường vùng Düssre. Khi người phụ nữ kia trao cho Claudia cơ hội đổi đời, cô suýt nữa nói “không”. Nhưng thật may, Chúa đã xuất hiện kịp thời khiến nàng gật đầu nói “đồng ý”.

Supermodel, producer and muse of the J12, Claudia Schiffer (Photo: Courtesy of Chanel)
Claudia Schiffer – Siêu mẫu, nhà sản xuất và nàng thơ của J12.

Tại Paris, khi được hỏi “Cô làm gì vào mỗi lúc thức dậy?”, Claudia Schiffer trả lời: “Tôi đánh thức những thành viên còn lại trong gia đình” – cô trả lời với nụ cười tỏa nắng. Giây phút yêu thích nhất trong ngày của cô là gì? – Sau mỗi bữa tối, khi gia đình cùng chơi bài trước khi đi ngủ.

Trước khi kết thúc buổi tối tuyệt vời, người viết đã tản bộ qua Place Vendôme để ghé thăm khách sạn Ritz Paris để thưởng thức một bữa tiệc tại phòng ăn đầy sang trọng. Ngoài F. Scott Fitzgerald và Marcel Proust, Coco Chanel coi Ritz là ngôi nhà thứ hai của mình. Bữa tiệc này là dịp tuyệt vời để đắm mình vào thế giới của NTK huyền thoại, dù chỉ một giây.

Chuyển ngữ: Trang Ps

Theo: Asiatatler