Không phải là hoa trà vĩnh cửu của Chanel, vì sao Elle Fanning lại cầm đóa cúc dại tại Met Gala 2023?

Ngày đăng: 04/05/23

Giữa “khu vườn” hoa trà nở rộ trên Met Gala Red Carpet 2023 như sự tưởng niệm dành cho huyền thoại Karl Lagerfeld đáng kính, nữ diễn viên Elle Fanning tỏa sáng một cách đặc biệt – dịu dàng và đầy hoang dại như đóa cúc dại trên tay của cô. Sau đây là câu chuyện ngọt ngào đằng sau sự lựa chọn đầy khác biệt của Elle Fanning tại “thảm trắng” Met Gala năm nay.

Thứ hai đầu tiên của tháng năm mà làng mốt mong đợi bấy lâu nay đã chính thức diễn ra và khép lại với độ hoành tráng để lại ấn tượng sâu sắc đặc trưng như thường khi. Vẫn luôn là sức hút đấy, thảm đỏ Met Gala 2023 tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan huyền thoại vẫn là tâm điểm của mọi ánh đèn flash từ cánh báo chí, tiếng hò reo từ người hâm mộ, sự hồi hộp của những tín đồ dán trên màn hình điện thoại,…tất cả chỉ chờ đến sự xuất hiện của dàn khách mời nổi tiếng. Cả thế giới thời trang dường như đang mong chờ từng giây của những lời giải cho đề bài thú vị Met Gala năm 2023 – “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”. Bởi lẽ không chỉ có những tuyệt tác mà Karl để lại cho Chanel mà những gì mà nhà thiết kế để lại cho Fendi, Chloé, Balmain, Patou và cả thương hiệu mang tên ông, đều được hồi sinh với tất cả sự kính phục dành cho chính Karl Lagerfeld kỳ tài và bộ óc sáng tạo hiếm có của ông. Không những thế, lời giải còn là những sự tôn vinh đến từ các ký tự sáng tạo của những nhà mốt riêng biệt.

Từ những tuyệt phẩm archive độc nhất vô nhị, những thiết kế vintage, những chiếc Chanel brooch, hoa trà trắng xuất hiện khắp nơi, lớp lớp vòng cổ ngọc trai, hàng loạt phiên bản của vải tweed, hay những lần xuất hiện không trùng lặp của cặp màu trắng đen huyền thoại cho đến những lần “gặp gỡ” thú vị giữa giá trị thời trang trường tồn với thời gian và ngôn ngữ sáng tạo riêng biệt của các nhà mốt khác.

Anna Wintour, Gisele Bündchen, Nicole Kidman, Dua Lipa, Penélope Cruz, Lila Moss, Kate Moss, Naomi Campbell,… là những cái tên xuất hiện đầu tiên khuấy động không khí hoành tráng đại sảnh thời trang lớn nhất hành tinh bằng cách lặp lại những khoảnh khắc thời trang đi vào lịch sử của Karl Lagerfeld. Sức nóng dần chuyển sang sự xuất hiện bất ngờ của chị em nhà Kardashians, màn hoá trang “điểm 10” của Doja Cat thành chú mèo Choupette, sự xuất hiện của “hoa trà sống” Jennie Kim, chiếc váy Chanel Couture Fall 1993 của Margot Robbie, Anne Hathaway cùng tình yêu của Donatella Versace dành cho Karl Lagerfeld, những màn xuất hiện mãn nhãn từ các nàng thơ vĩnh cửu của “ông hoàng thời trang”, chú mèo Choupette “Jared Leto”, hay đặc quyền đến muộn của Rihanna cùng chiếc váy “triệu” bông hoa trà được Valentino custom riêng… và hàng loạt bộ cánh tri ân đặc biệt còn lại – tất cả khách mời đều nổi bật với cách diễn giải riêng biệt của mình cùng lòng tôn kính đến huyền thoại Karl Lagerfeld quá cố. 

Như đã được biết trước, để tri ân cũng như thể hiện sự tôn vinh, lòng tôn kính của thế giới thời trang dành cho Lagerfeld, Met Gala và Anna Wintour chính thức đưa ra đề bài chính thức cho buổi “dạ tiệc” thời trang hoành tráng bậc nhất thế giới – Met Gala 2023: “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty”, đem đến một đại sảnh thời trang, một thảm đỏ hiếm hoi mà giới mộ điệu có thể được chiêm ngưỡng lại giây phút hồi sinh của tất cả những giá trị của Karl Lagerfeld tại tất cả những nhà mốt mà ông đã trị vì. Tại đại sảnh đấy, có lẽ làng mốt cũng đã được chiêm ngưỡng “khu vườn” hoa trà đang nở rộ cùng nhiều sắc màu, hình dáng khác nhau và đương nhiên chẳng có gì khó hiểu khi đã có hàng loạt khách mời đã chọn vẻ đẹp tinh khiết của hoa trà làm chủ đề để diễn giải đề bài cho đề bài thú vị của Met Gala năm nay. Bởi lẽ, loài hoa này luôn được xem là một trong những ký tự sáng tạo trường tồn mãi mãi trong triều đại Chanel, và Karl Lagerfeld cũng là một trong số ít người “trị vì” có thể diễn tả được hết vẻ đẹp của hoa trà cũng như đem đến một tinh thần, sức sống mới mẻ cho chúng. 

Tuy nhiên, giữa vườn hoa trà lộng lẫy tại Met Gala 2023, lại có một loài hoa khác tỏa sáng một cách đặc biệt – đó chính là những bông hoa cúc dại gây thương nhớ với sắc đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng hoang dã không kém. Những bông cúc dại này được chính “tiên nữ” Hollywood – Elle Fanning mang đến đại sảnh thời trang lớn bậc nhất hành tinh. Tại “thảm trắng” Met Gala 2023, nữ diễn viên tài năng đã thu hút mọi ống kính với chiếc váy trắng được nhà mốt Vivienne Westwood custom riêng cùng chiếc vương miện hoa cúc vô cùng lãng mạn và cả đóa cúc dại trên tay. Được biết, đây là một “cái gật đầu” ngọt ngào của chính cô dành cho một trong những kỷ niệm đầu tiên mà Elle Fanning có cơ hội làm việc với Karl Lagerfeld.

Chia sẻ với tạp chí Vogue, Elle Fanning nói: “Khi lần đầu tiên được biết chủ đề của Met Gala 2023 là tôn vinh Karl Lagerfeld, tôi đã bắt đầu nghĩ về những kỷ niệm mà chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là khi Karl thực hiện buổi cuốn photoshoot với tôi cho quyển sách Little Black Jacket của ông ấy.” Fanning nhớ lại: “Mặc dù tất cả chúng tôi (những người xuất hiện trong buổi shoot) đều mặc cùng một chiếc áo khoác màu đen Chanel cổ điển, nhưng đây là cách mà Karl để phong cách và cá tính của từng cá thể tỏa sáng một cách riêng biệt. Đối với bức chân dung của tôi, Karl đã styling bằng cách đội một chiếc vương miện được làm bằng hoa cúc trên đầu tôi, và khoác chiếc áo khoác ngoài chiếc váy trắng. Khi đó tôi chỉ là một cô gái 13 tuổi, và đó cũng là một cột mốc vô cùng quan trọng trong suốt chặng đường sự nghiệp và cả cuộc đời của tôi.”

Milliner Stephen Jones chính là người đã chế tác chiếc vương miện hoa cúc phiên bản mới cho Elle tại Met Gala lần này – đó một dải sinamay màu đen có đính kết những dải ruy băng grosgrain màu đen cùng đó là hàng cúc tươi. Ngoài ra chiếc váy trắng mà Elle chọn diện cũng là sự gợi nhắc đến những chiếc váy cưới Chanel huyền thoại. Elle cũng đã chia sẻ, show diễn thời trang đầu tiên mà Elle tham dự cũng chính là Chanel, vì thế “Tôi muốn kết hợp sự ngây thơ trong bức chân dung vào năm 2012 của mình với truyền thống của Karl ở mỗi show diễn Chanel – kết thúc bằng tầm nhìn mới về hình tượng cô dâu.” Lấy cảm hứng từ hình ảnh cô dâu quen thuộc của nhà mốt Pháp cũng như của Karl Lagerfeld chiếc váy ren trắng là một tuyệt tác “tái chế” được làm lại từ một chiếc váy archive có sẵn của nhà mốt Vivienne Westwood. Bên cạnh đó, đội ngũ thiết kế của Vivienne Westwood cũng đã sử dụng lớp ren dư thừa Chantilly để tạo nên những lớp ren xếp tầng. Một chiếc áo khoác cắt cúp màu đen được thiết kế riêng để hoàn thiện cho tổng thể – một điểm cộng cho bảng màu đơn sắc đặc trưng của Chanel. Được biết, đã mất hơn 240 giờ để làm ra chiếc váy, đây còn là thiết kế được làm hoàn toàn thủ công bằng chính kỹ thuật cắt may đẳng cấp đặc biệt của nhà mốt Vivienne Westwood.

Thực hiện Huỳnh Trân
Theo Vogue