Sandy Liang Spring 2024 – “The Virgin Suicides” ngoại truyện và cách ăn mặc của phụ nữ thời đại mới

Ngày đăng: 13/09/23

Với 38 looks hoàn chỉnh, bộ sưu tập Spring 2024 của Sandy Liang nhìn lại quá khứ để cải tạo tương lai, để tạo ra một bảng “nội quy đồng phục” mà bất kể cô gái nào cũng ao ước được mặc. 

Là một “dân” thời trang chính hiệu và không bỏ sót bất kỳ xu hướng mới nào trên TikTok, chắc chắn bạn chẳng còn xa lạ gì với “cơn sốt” giày búp bê hay những chiếc nơ ruy băng đang được săn lùng nhất hiện nay. Những cô nàng điệu đà với mái tóc thắt bím đính đầy nơ, mặc một chiếc đầm ren nhiều lớp và đi cùng một đôi búp bê đế bệt có điểm xuyết trước mũi bằng một chiếc nơ nhỏ nhắn,… có lẽ đều là những nguồn “tư liệu sống” cho tủ quần áo của mọi cô nàng ngày nay. Sandy Liang cũng chính là một trong những cô nàng truyền cảm hứng mặc đẹp đó và thương hiệu cùng tên của cô chính là một “ngôi sao sáng” đang tạo nên địa chấn trong làng mốt. 

Kể từ khi ra mắt thương hiệu cùng tên của mình vào năm 2014, Sandy Liang đã nhanh chóng trở thành một trong những cái tên được chú ý nhất của thời trang New York. Sức hấp dẫn khó có thể chối từ của “viên ngọc thô” này gắn liền với những món đồ siêu dễ mặc như áo khoác lông cừu nổi tiếng, giày thể thao nhưng siêu nữ tính từ màn kết hợp giữa Vans và Salomons. Với những chiếc đầm babydoll bồng bềnh, cuộc đổ bộ của những chiếc nơ, giày búp bê đế bệt hay bảng màu pastel ngọt ngào từ hồng đến trắng sữa, nói không ngoa, Sandy Liang chính là một trong những người “cầm trịch” trong cuộc đua của các xu hướng Balletcore, cottagecore,… Sự nữ tính đặc biệt của Sandy Liang đã khiến những It-Girl nổi tiếng như Jennie Kim, Ariana Grande, Bella và Gigi Hadi mê đắm. 

Nhưng điều gì đã biến Sandy Liang trở thành một trong những thương hiệu được giới trẻ săn lùng và yêu thích như hiện tại? Câu trả lời có lẽ chính là sự trùng khớp hoàn hảo từ nỗi nhớ về quá khứ, niềm đam mê về vẻ đẹp hoài cổ, giữ Sandy và gen Z. “Hoài niệm chính là từ khóa chủ đạo cho thẩm mỹ đặc trưng của tôi. Tuổi thơ và quá khứ luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong tôi. Bởi lẽ sự dịu dàng và ngọt ngào của nó đã nuôi dưỡng những câu chuyện mà chỉ có ngôn ngữ thời trang của tôi kể được.” nhà thiết kế chia sẻ. Lớn lên ở Thành phố New York trong một gia đình người Mỹ gốc Hoa, từ nhỏ Liang được ba mẹ đưa vào nề nếp học tập nghiêm khắc. Tuy nhiên, điều này lại khiến ngọn lửa đam mê thời trang trong cô ngày càng cháy bỏng. Những chương trình thực tế về thời trang, hay các bộ phim nổi tiếng ở thập niên The Noughties chính là “mồi nhử” cho đám cháy đó. “Bộ phim The Parent Trap của Lindsay Lohan là một bước ngoặt quan trọng đối với tôi,” cô trầm ngâm. “Nó đã giúp tôi rất nhiều về mặt thời trang, tôi đã tự hỏi rằng ‘Tôi sẽ là ai khi lớn lên? Tôi sẽ ăn mặc như thế nào?”.

Sau khi tốt nghiệp Trường Thiết kế Parsons, Liang bắt tay vào sự nghiệp thời trang của mình. Những bộ sưu tập trước của cô thường không có một nguồn cảm hứng cụ thể nào đằng sau chúng, cũng chẳng có câu chuyện nào dẫn dắt. Tuy nhiên, ở sàn diễn dành cho bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 trong khuôn khổ tuần lễ thời trang New York, Sandy Liang mang đến cho chúng ta một câu chuyện thú vị. Và “đó là câu chuyện xoay quanh về một cô gái đang tận hưởng từng phút giây trong thế giới của riêng mình. Thay vì sử dụng điện thoại di động, cô ấy yêu thích chiếc điện thoại vỏ sò của mình. Cô ấy dùng nó để đắm chìm vào từng tiếng sóng vỗ của đại dương và cả những điều kỳ ảo từ thế giới rộng lớn.” Có lẽ đó còn là những tình tiết chưa được tiết lộ của “The Little Mermaid”, cũng có thể là phần ngoại truyện của bộ phim “The Virgin Suicides” từ năm 1999, cùng một chút rung cảm về những năm 2000 rực rỡ. 

Trong khu vườn của Cooper Hewitt – Bảo tàng Thiết kế Smithsonian, Sandy bắt đầu câu chuyện của mình bằng một chiếc váy ngắn màu hồng có thắt lưng hình nơ bằng satin, mặc bên ngoài quần capri và kết hợp cùng một chiếc baby tee màu trắng nữ tính. Quần capri xuất hiện liên tục trong các looks tiếp theo với các phối và màu sắc khác nhau, baby tee cũng thế. Tiếp theo là sự kết hợp lặp đi lặp lại của những chiếc váy có đính hoa ngọt ngào bằng sa tanh, váy taffeta, váy xếp ly, tổ hợp chân váy bút chì mặc cùng áo cardigan,… cho đến đầm babydoll. Tất cả tạo nên màn pha trộn thú vị giữa balletcore và pageantcore quen thuộc của Sandy với một số điểm nhấn từ những năm 1970 như cổ áo peter pan, quần capri cắt ngắn và áo khoác vest. 

Dường như những cô nàng trong thế giới của Sandy Liang đều đang sở hữu một phong cách ăn mặc giống hệt nhau. Trên thực tế, Sandy đã nghiên cứu “cách ăn mặc giống nhau của phụ nữ theo các cột mốc thời gian và ở những nền văn hóa khác nhau” để giải mã chúng trong bộ sưu tập mới. Từ cách ăn mặc theo dresscode của phụ nữ trong quá khứ, Sandy tạo ra một bảng nội quy đồng phục mang đậm màu sắc cá nhân cho phái đẹp, để mỗi khi xuất hiện mọi người sẽ nhận ra họ đến từ đâu ngay lập tức. Nói cách khác, với sự ngọt ngào, lãng mạn và đầy tính nữ trong ngôn ngữ thiết kế, Sandy Liang tạo ra một “hệ tư tưởng” cho riêng mình. Có thể nói Sandy Liang Xuân/Hè 2024 chính là “bữa tối” dành cho mọi cô gái. Đó là buổi tiệc lý tưởng giành cho “trường phái” nữ tính trong thời trang. Chủ đề đồng phục được nhà thiết kế khai thác mạnh mẽ trong chiếc váy kẻ sọc màu hồng với chi tiết tạp dề ren đáng yêu.

Bên cạnh vẻ đẹp nữ tính chủ đạo, Sandy Liang đã thể hiện lòng tri ân của mình đến đạo diễn Sophia Coppola với bộ phim đầu tay “The Virgin Suicides” (1999). Không quá tập trung vào số phận bi thảm của chị em nhà Lisbon, Sandy lấy tủ quần áo cổ điển của họ làm nguồn tham khảo cho thiết kế trong bộ sưu tập mới. Sandy mặc cho nữ chính trong câu chuyện của mình những chiếc váy lưới nhiều lớp bồng bềnh, thậm chí là chiếc váy cưới mơ mộng ở cuối show diễn. Nữ chính trong Sandy Liang Spring 2024 còn là một người say mê cảm giác tìm thấy được kho báu của đại dương. Và đó chính là những chiếc vòng cổ ngọc trai, khuyên tai hình vỏ sò,… đang thắp sáng trên 38 looks hoàn chỉnh. Nàng hóa thành một mỹ nhân ngư xinh đẹp với mái tóc ướt át cùng một bông hoa cài một bên tóc. Trở về đất liền sau chuyến phiêu du ở biển, quên đi Mermaidcore, nàng rung cảm với sức hút khó cường từ Y2K. Vì thế cô gái của Sandy mùa này còn yêu thích những chiếc váy ngắn lấp lánh, mang dép xỏ ngón, mặc baby tee, hay những chiếc tank top xuyên thấu mô phỏng lại hình ảnh iconic của huyền thoại Britney Spears trong bản hit “Toxic”

Nếu ngày trước Sandy đánh bóng tên tuổi của mình bằng chiếc áo lông cừu, thì giờ đây, ở bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 sẽ khiến mọi cô gái khát khao sở hữu những chiếc váy xếp ly yêu kiều cùng những chiếc nơ của mình. Đó là lý do tại sao chiếc nơ được bắt gặp trên mọi thiết kế. Không chỉ là họa tiết, gắn trên chiếc kẹp tóc hay bản in graphic, những chiếc nơ được Sandy khai thác triệt để, từ phóng to, thu nhỏ đến biến thành những chiếc túi đeo vai khổng lồ buộc qua vai, hoặc chiếc thắt lưng satin buộc quanh eo. Bên cạnh đó, tính nữ diệu kỳ còn được nhà thiết kế trẻ lồng ghép tinh tế qua từng nhành hoa nở rộ một bên hông váy, nụ hoa khoe sắc được cài một bên eo, hay bảng màu pastel “mát mắt” từ màu hải quân, trắng kem và hồng phấn cho đến sự xuất hiện thi thoảng của màu vàng nhạt hoặc đỏ cam.

Bằng niềm tin vào tư duy sáng tạo riêng biệt của bản thân cũng như sự thể hiện chúng một cách gần gũi với giới trẻ, từ một cái tên chỉ được New York biết, giờ đây Sandy Liang đã trở thành một trong những thương hiệu được cả làng mốt thế giới chú ý và yêu thích. 

Thực hiện Dory

Theo Vogue, WWD, Fashionista, Hypebeast