Schiaparelli Haute Couture Xuân-Hè 2020: Viết tiếp giấc mơ của Daniel Roseberry

Ngày đăng: 23/01/20

Là phát súng mở màn tuần lễ thời trang cao cấp, Schiaparelli dưới triều đại của tân giám đốc sáng tạo Daniel Roseberry viết tiếp di sản của nhà sáng lập Elsa Schiaparelli trong mùa Xuân-Hè 2020.
Lồng ghép tinh thần của chủ nghĩa Siêu Thực (Surrealism) và nghệ thuật đương đại (Contemporary art) từ kho di sản của thương hiệu vào các trang phục cấu trúc đa dạng, váy cocktail hay đầm xòe cùng với những món trang sức kỳ lạ, những khối vải phồng trên vai người mẫu tựa đám mây bay trong trí tưởng tượng tuyệt vời của Daniel và Elsa.

Chân dung NTK Daniel Roseberry

Cùng lắng nghe vị thuyền trưởng của thương hiệu Schiaparelli chia sẻ về ý tưởng trong BST thứ hai mà anh dành cho ngôi nhà này: “Khi bắt đầu công việc này vào mùa xuân năm ngoái, tôi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về những người phụ nữ. Theo một khía cạnh nghề nghiệp, nó không có gì bất thường: rất lâu trước khi trở thành một NTK, trước khi tôi biết tên gọi “Nàng thơ” có nghĩa là gì, tôi thường nhìn và nghĩ về những người phụ nữ và các cô gái mà tôi ngưỡng mộ – mẹ, chị em và bạn bè của tôi.

Mẫu vest với phần vải phồng chạy từ ve áo lên vai như đám mây mơ mộng nhưng độc đáo, ẩn ý cho sự tưởng tượng của Daniel
Mẫu đầm lụa trang nhã với phần vai độn nam tính, mạnh mẽ và vòng trang sức và tai mạ vàng

Một trong những điều bạn sẽ sớm nhận ra quan sát về nữ giới đó là hầu hết họ đều mang những thái cực đối lập trong cùng một bản thể. Xuyên suốt lịch sử, là một người phụ nữ có nghĩa là bạn phải che giấu một phần bản thân mình hay ít nhất là trong một khoảng thời gian nào đó – bạn bị coi là sai khi quá mạnh mẽ, quá quyến rũ, quá lôi cuốn hay có ý định lật đổ một chế độ nào đó. Vì lẽ đó, tôi bị cuốn vào suy nghĩ đó và vẽ lên BST này, tôi nghĩ về những người phụ nữ mà tôi yêu quý và ngưỡng mộ, cả bây giờ lẫn trong lịch sử, họ có tư duy cấp tiến như thể đang sống cùng một thời đại.

Dây xích ánh vàng được đính trên mẫu áo có cấu trúc rập độc đáo
Trang sức từ vàng, sứ trắng phủ khắp cánh tay, mô phỏng xương tay đầy ma mị

Như một lẽ đương nhiên, Elsa Schiaparelli hiện lên trong tôi. Bà là một người mơ mộng, nhưng không có nghĩa là bất cẩn, khô khan. Những giấc mơ của bà thật sự rất cuốn hút, đầy nhiệt huyết đến mức ngông cuồng, nổi loạn và tham vọng. Bà sáng tạo nên những trang phục không dành cho bất cứ ai ngoài chính bà. Bà chẳng quan tâm ý nghĩa thật sự của cái từ “sáng tạo” khi không để bản thân bị hạn chế bởi những “khuôn vàng thước ngọc” truyền thống. Sống như bà đã sống, nghĩ như bà đã nghĩ và mang theo tất cả sự can đảm thật sự để tin vào những điều mình tin, đó là trí tưởng tượng.

Hình ảnh thước dây của các atelier được đưa vào phần ve áo

Trở thành một người phụ nữ táo bạo và có tầm nhìn độc đáo không có nghĩa rằng bà ít biết về sự quyến rũ, khả năng phô diễn hay sức mạnh của tính nữ chảy trong mình. Chúng ta đều biết về người phụ này, con người luôn vẫy vùng trong ván đấu của bản thân và sở hữu khả năng không thể bị lay chuyển. Tôi đã nghĩ đến những luồng phong cách như Surrealist (Siêu Thực) và Seductress (Quyến rũ) để tạo nên một không gian huyền ảo trong BST lần này.

Họa tiết bạc và xanh lam óng ánh kết nên từ hàng ngàn hạt cườm ống
Mẫu đầm lưới kết bởi các hạt li ti lấp lánh và cườm ống màu xanh lam đẹp mắt

Với trang phục ban ngày, chủ nghĩa Siêu Thực lên ngôi với những mẫu đầm lộng lẫy may từ kỹ thuật rập phức tạp, len mỏng tạo nên những khối hình chuyển động ngẫu hứng trong bảng màu phong phú của nâu sô-cô-la, caramel, kem, xanh hải quân, đen.

Thiết kế “keylook” gây choáng ngộp với các khối vải phồng đính trang sức mang hơi thở Siêu Thực
Mẫu đầm được tạo dáng bất đối xứng ôm trọn lấy cơ thể người mặc

Khi màn đêm buông xuống, người đàn bà ấy trở nên quyến rũ với tấm áo lụa bồng bềnh, mát mẻ và lấp lánh, lụa satin cao cấp nhuộm sắc đen tuyền, còn có cả trắng và xanh hoàng gia đang dần bão hòa trong mùa này. Sự hòa quyện hai hình ảnh người đàn bà của ngày và đêm, gợi cảm pha chút dí dỏm, thổi vào một làn sức sống len lỏi đến mọi giác quan. Trang sức (bijoux) không chỉ tô điểm trên tai, mũi hay ngón tay mà nó còn phủ khắp cánh tay, trên eo, khắp mọi nơi trên cơ thể. Trong quan điểm của chủ nghĩa Siêu Thực và Dadaists, các bộ phận cơ thể – mắt, lưng, thân – cũng như cách nhìn của nhà điêu khắc Alberto Giacometti, cơ thể được tinh giảm thành các đường thẳng, tôi vô cùng ấn tượng và mong muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình thông qua các mẫu trang sức, bijoux để điểm tô quanh khung xương cơ thể.

Trang sức hình con mắt bằng vàng đính đá cuốn hút mang theo ý niệm rằng mọi cơ quan đều là thứ trang sức tô điểm cho người phụ nữ

Hoa Iris (Diên Vĩ) là loài hoa yêu thích của Elsa Schiaparelli

Trong BST này, trang sức mang tính bất quy tắc và đầy ngông cuồng: Nó hiện hữu trên cẳng tay, trên ngực, rốn, xương đòn vai, lông mi, thay thế cho các đường nét và khối. Tôi muốn truyền đi thông điệp rằng mọi bộ phận trên cơ thể phụ nữ đều có thể được tô điểm và chính chúng cũng là những món trang sức. Từ ngọc trai đính trên vàng, răng kim cương và những chiếc vòng nằm trên cổ tay một cách trang nhã từ đồng thao được khâu vào găng tay vải tuyn mỏng tanh hay cườm được thêu lấp lánh trên xương sườn và xương hông, lấy cảm hứng từ chiếc váy crêp lụa 1938 một thời của Elsa vì tính đột phá và hấp dẫn của nó. Để giờ đây, trang sức không còn là một món phụ kiện thông thường, mà là một cơ quan rất cần thiết và sống động như trái tim hay lá phổi.

Mẫu đầm lấy cảm hứng từ chiếc váy crêp lụa 1938 một thời của Elsa vì tính đột phá và hấp dẫn của nó
Chiếc váy crêp lụa 1938 một thời của Elsa với các chi tiết mô phỏng xương sườn và cột sống
Thiết kế đầm lưới ôm đính hạt lấp lánh và phần áo phồng cực đại bay bổng
Đầm đính ngọc trai và dép có quai là thước dây vàng
Chi tiết trang trí ngọc trai, con mắt, ổ khóa đặc trưng được đưa vào thiết kế vest cách điệu màu trắng
Hình thêu “Sun King” được tạo nên từ bàn tay các thợ thêu Lesage
Mẫu họa tiết “King Sun” nguyên thủy trên chiếc áo choàng hồng dưới thời Elsa Schiaparelli

Ước mơ của tôi là làm cho những người phụ nữ khoác lên mình trang phục của tôi cảm thấy rằng họ là tâm điểm chú ý. Không chỉ vì họ trông như thế nào, mà còn vì họ là ai – bất kể họ muốn thể hiện với thế giới hay với người họ yêu.

Lược dịch: Hiếu Lê
Theo Fashionpress.it, Vogue