Simone Rocha Fall 2024 – “The Wake”: Tiếng vọng từ chiếc đầm tang của nữ hoàng Victoria

Ngày đăng: 20/02/24

Tiếp tục lên dây cót sau show diễn Couture đầu tiên tại triều đại sáng tạo của huyền thoại Jean Paul Gaultier, Simone Rocha trở lại London Fashion Week Fall 2024 với địa đàng lãng mạn nhưng đầy huyền bí của riêng mình.

Simone Rocha, nhà thiết kế người Ireland vốn được làng mốt biết đến như một “mụ phù thủy” ngự trị tại một thế giới u ám, đen tối của vẻ đẹp lãng mạn. Tính nữ dưới lăng kính miêu tả của Simone thu hút sự chú ý với sự pha trộn độc đáo từ hai tinh thần trái ngược hoàn toàn với nhau – vừa điệu đà, quyến rũ vừa cá tính, đầy gai góc. Đương nhiên, lăng kính sáng tạo và tầm nhìn đó không phải thứ dành cho nhu cầu của đại chúng, vùng đất đặc biệt chỉ thực sự thu hút một vài cái tôi thời trang dị biệt. Nhưng Simone không phải là một tâm hồn khép kín, nhà thiết kế cũng không ít lần tạo nên nhiêu cơn lốc xu hướng, khuấy động cả làng mốt; chẳng hạn xu hướng balletcore, trào lưu biến chiếc nơ ruy băng thành giọt lệ, hay đính nơ lên tất cả mọi thứ. 

Trải qua biết bao bộ sưu tập ngoạn mục trong nhiều tuần lễ thời trang London, qua không ít lần trình làng tầm nhìn sáng tạo của mình, tên tuổi của Simone Rocha cuối cùng cũng được nhiều người biết đến, trở thành gương mặt được mong đợi nhất nhìn mỗi khi London Fashion Week trôi qua. Thời khắc nữ nhà thiết kế tài năng được mời đến triều đại Jean Paul Gaultier, trở thành nhà thiết kế khách mời cho bộ sưu tập Couture mới nhất của hãng chính là một trong những lời công nhận xứng đáng dành cho các đóng góp quý giá của Simone cho ngành thời trang. Không “ngủ quên trên chiến thắng”, sau show diễn Couture đầu tay, nữ nhà thiết kế người Ireland lên dây cót để chuẩn bị giới thiệu cho giới mộ điệu một bộ sưu tập RTW mới nhất thuộc mùa mốt Thu Đông 2024 một cách chỉn chu và ấn tượng nhất. 

Đến với London Fashion Week mùa Thu Đông năm nay, Simone Rocha hoàn thành câu chuyện thời trang kéo dài 3 phần của chính mình với một cốt truyện mới vẫn lấy cảm hứng từ Nữ hoàng Victoria. Dự án của nữ nhà thiết kế là những trang sách “lật” lại cuộc đời của nữ đế vương quá cố của Anh Quốc, từ tuổi thanh xuân 18 tuổi đến thời khắc lên ngôi, cai trị vương quốc trong suốt 63 năm. Chương truyện đầu tiên, mang tên “The Dress Rehearsal” đã được Simone giới thiệu dưới hình thức là một bộ sưu tập Xuân Hè 2024, chứa đầy những kiểu dáng mô phỏng tự do và sự tưng bừng đặc trưng trong các lễ kỷ niệm. Nhiều người đã cho rằng đây chính là lời ám chỉ của Simone nhằm gợi nhắc đến những năm tháng trước khi đăng quang của Queen Victoria. “The Procession” – bộ sưu tập Couture đầu tiên của cô tại Jean Paul Gaultier chính là tập hai – thuật lại thời khắc lên ngôi của Nữ hoàng Victoria và lúc bà chính thức trở thành một người phụ nữ thực thụ. Tại đây, ngôn ngữ thiết kế của Simone cũng trở nên trưởng thành hơn nhiều lần để có thể sự nữ tính một cách mạnh mẽ hơn, sắc bén hơn gấp bội. Ở phần cuối cùng, Simone đã đặt tên cho bộ sưu tập mới của mình là “The Wake”, được lấy cảm hứng trực tiếp từ các bộ đầm đen huyền thoại mà bà từng mặc xuyên suốt những năm dài để tưởng niệm cái chết của người chồng yêu mình. Đúng vậy, những thiết kế sáng tạo mới nhất của Simone khiến những chiếc đầm tang mang tính biểu tượng đó hồi sinh, thức tỉnh sau hàng trăm năm ngủ yên trong lịch sử thời trang. 

Simone Rocha đã quá nổi tiếng khi chọn những địa điểm có giá trị lịch sử cao để thể hiện tính nữ độc đáo của mình cho làng mốt. Vé mời tham dự show Simone Rocha Fall 2024 dẫn người xem đến và tập trung tại nhà thờ Anh giáo ở London, St Bartholomew the Great, được thành lập vào năm 1123, nổi bật với những bức tường gạch lộn xộn màu sắc. Bước vào địa điểm tôn giáo được thành lập vào thế kỷ 12, khách mời đã có lẽ khá “ngợp thở” với hương trầm nặng trĩu, bao trùm không khí, cũng như năng lượng âm khí vô cùng nặng nề. Không gian mang đến cảm giác rợn rờn, lạnh người này cũng là nơi mà Simone Rocha từng chọn để tổ chức show diễn Xuân Hè năm 2022. Ắt hẳn chỉ có bầu không khí u ám và đầy ma quái này mới thực sự là lựa chọn lý tưởng để Simone thực hiện cuộc khai quật chiếc váy đen tang tóc của Nữ hoàng Victoria.

Suốt bao năm được giữ gìn cẩn thận trong các chiếc lồng kính hay trên những trang sách lịch sử, nay những chiếc váy tang mang tính biểu tượng đó được Simone diễn giải lại bằng lăng kính rực rỡ với tông màu của sân khấu, lẫn ngôn ngữ thiết kế đậm tính nữ gợi nhớ “Golden era” của nước Anh dưới sự cai trị của nữ vương Victoria trong suốt 63 năm đã được phản ánh vô cùng khéo léo thông qua 50 vẻ ngoài thanh tú tràn đầy khao khát.

Từ những looks đầu tiên cho đến các diện mạo cuối cùng, thời trang hoàng gia Anh lẫn cách con người ăn mặc trong thời đại ấy trở thành nguồn tư liệu tham khảo chủ đạo, được tái sinh qua những thước vải được dệt đẹp mắt, kết hợp các chi tiết đính kết tỏa sáng lấp lánh, và cả những lớp vải voan mỏng làm lộ lớp da bên dưới thật nóng bỏng. Sự xuất hiện dày đặc của những chiếc váy đen là lời đáp cho nguồn cảm hứng từ Nữ hoàng Victoria. Simone Rocha có lẽ là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, để tâm đến từng chi tiết nhỏ. Bằng chứng là người xem đã bắt gặp những tấm vải được ép để có vẻ như mới được tháo dỡ sau một giấc ngủ dài, hay vừa được lấy ra từ trong quan tài. Những chiếc váy phồng bằng vải tuyn, được phối cùng corset bó sát quen thuộc trong thời trang ở thế kỷ 17 cũng xuất hiện. Từ đó, người xem cũng dễ dàng nhận ra kiểu dáng được nữ nhà thiết kế tập trung khai thác trong suốt chuỗi ba show diễn liên tiếp vừa qua – những chiếc corset đại diện cho phụ nữ, cơ thể lẫn vẻ quyến rũ của họ. 

Simone Rocha vốn dĩ đã quá nổi tiếng với những phom dáng phóng đại, giải phóng ngôn ngữ cơ thể cho người mặc. Tên tuổi của nhà thiết kế và thương hiệu mang tên mình được biết đến với những chiếc tay áo phồng, tùng váy babydoll bồng bềnh, hay những chiếc áo sơ mi kiểu cách điệu đà. Mặc dù các kiểu dáng của Simone Rocha đều sở hữu cấu trúc điêu khắc không lẫn vào đâu được, nhưng hiếm khi nhà thiết kế tác động trực tiếp đến vóc dáng con người như cô đã làm cho Mùa Thu 2024. Đó cũng là một trong những lý do vì sao corset xuất hiện tích cực hơn trong những bộ sưu tập gần đây của Simone Rocha. 

Trên sàn diễn Couture tại JPG, Simone Rocha đã bứt phá, khi thay đổi những kiểu dáng quen thuộc của mình – như áo gió bằng nylon, mặc cùng những chiếc váy tay phồng kiểu công chúa, với sự trợ giúp đắc lực của áo corset. Sự trung thành của nhà thiết kế đối với vẻ đẹp nữ tính chỉ được nhấn mạnh qua việc kết hợp áo nịt ngực gợi cảm cùng chi tiết dây cột hình nơ, phần đá đính ở nhũ hoa cũng như tông màu hồng baby và xanh lam trong bộ sưu tập. Điều này cũng được tái hiện trong Simone Rocha Fall 2024, nhưng cỏ vẻ sẽ u ám, trưởng thành, sắc nét hơn bởi lẽ nó là tiếng vọng từ chiếc đầm tang lễ của Queen Victoria. 

Tuy nhiên, tính nữ ở vương triều sáng tạo của Simone Rocha không tôn sùng sự quyến rũ gò bó và ép buộc, thay vào đó là sự thoải mái, tự do. Vì thế, sự nữ tính không được Simone khắc họa một cách hàn lâm, hay theo những quy chuẩn cũ như kiểu dáng đạt chuẩn “thắt đáy lưng ong”, đổi lại đó là sự linh hoạt, đầy tính ứng dụng cao. Từ đó, nữ nhà thiết kế đã mang đến cho áo corset một mục đích mới, khi lược bỏ chức năng khiến cơ thể theo khuôn mẫu và biến chúng thành chi tiết giúp tổng thể bản phối của cô trong sắc nét, và chính xác hơn. Cấu trúc tinh tế của áo corset ôm lấy phần bụng khi phối cùng những chiếc áo parka và bodysuit bằng nylon có chi tiết buộc dây làm điểm nhấn. Các đường nét của chúng làm nổi bật tinh thần phóng khoáng cho những chiếc áo khoác mỏng; và trở nên quyền lực hơn với chi tiết đá đính hình môi ở vòng một, kết hợp là vải organza xuyên thấu. 

Simone còn cố tình phản đối sự nữ tính từ các chất liệu mỏng nhẹ đấy bằng những miếng đệm ở hông bằng lông thú giả hay tạo điểm nhấn cho giày, tai nghe lẫn đường viền của những chiếc váy hình thang, hoặc những chiếc khóa lông đung đưa từ phía sau váy bút chì mỏng. Trong trang phục nam giới, chi tiết thêm thắt bằng lông này được chuyển sang phần vai của áo khoác hoặc kéo dài từ xương bả vai đến ngực theo hình giọt nước thủy tinh. 

Cho dù đó là áo nịt ngực, nơ hay chi tiết xếp ly tinh tế, những gì Simone tạo ra đều thu hút và luôn khiến khách hàng của mình thích thú với những gì họ đang mặc – thay vì hạn chế bản thân để cố thoát khỏi những lý tưởng lỗi thời về vẻ đẹp nữ tính. Những chiếc nơ ruy băng đặc trưng của nhà thiết kế ngày càng lớn hơn trên những bộ suit thể thao xa hoa hay áo khoác lông thú. Những chiếc váy bằng nhung vàng dát, gấm thêu màu hồng nhạt và vải taffeta sô cô la có nơ đeo cổ đem đến cảm giác vừa cổ điển vừa bắt kịp nhịp đập của thời trang đương đại.

Nếu Simone đã từng khuấy động làng mốt bằng những chiếc túi ngọc trai kỳ quặc, thì giờ đây nhà thiết kế còn vượt qua giới hạn của mình khi biến những chiếc gấu bông bằng lông thành các chiếc túi xách vừa đáng yêu vừa sang trọng. Nhiều chiếc túi được tạo hình theo hình một chú chó màu đen hoặc nâu xù xì, đầu cong vênh với đôi mắt đính cườm đỏ đáng kinh ngạc mà Simone đã làm theo mô hình của Church Grim – một linh vật ma quái hư cấu, cai quản linh hồn người chết. Trong khi những chiếc mũ trùm đầu nạm kim cương giả đang tỏa sáng theo cách riêng của mình. Ngoài túi xách, phụ kiện, đặc biệt là giày dép luôn là thứ không thể bỏ qua một khi đã đến show diễn của Simone Rocha. Ở Simone Rocha Fall 2024, nhà thiết kế đã tiết lộ lần hợp tác thứ hai với Crocs trên sàn diễn. Đó là những đôi Classic Clog được tô điểm bằng những viên ngọc trai ngoại cỡ, kim cương giả và lông thú.

Simone Rocha Fall 2024, “The Wake” được ví như một “bản song ca” được thiết kế tinh xảo giữa tình dục và cái chết, tượng trưng cho những gì chúng ta khao khát (nhưng không thể tự động sở hữu) cùng điều mà chúng ta sợ nhất và muốn tránh khỏi (nhưng chắc chắn cuối cùng nó cũng tìm đến ta). Đó là bộ sưu tập “vừa quyến rũ vừa có chút nguy hiểm”. “The Wake” có lẽ sẽ là lời tạm biệt dành cho sự kết thúc của một kỷ nguyên tại Simone Rocha, khiến nhà thiết kế thức tỉnh để trưởng thành hơn và sắc nét hơn trong tương lai. 

Thực hiện Dory
Theo Vogue, Fashionista, Hypebeast