Hà Linh Thư ra mắt BST Phượng: Nàng thơ mùa hè mang dấu ấn phương Đông

Ngày đăng: 16/04/19

Cảm hứng từ Phượng trong Người Mỹ Trầm Lặng, từ tiếng đàn accordion trong âm nhạc của Craig Armstrong, nàng thơ mùa hè của Hà Linh Thư khắc hoạ trong những suối lụa mềm mại mang dấu ấn phương Đông.

Thách thức và nguy hiểm trong những nếp gấp, đường cắt táo bạo ở các mẫu đầm lụa organza, đầm maxi, khơi gợi sự những “sự đụng chạm” trên cơ thể của người đàn bà đang yêu…

Phượng của Hà Linh Thư được vẽ nên, được viết ra bởi vẻ đẹp quyến rũ, hấp dẫn và gợi tình… như chính bản chất của lụa, của những hoạ tiết được hình tượng từ tình yêu, dục vọng, “bay bổng” và thăng hoa…

Phượng của Hà Linh Thư bay bổng, sexy, tươi mát và đầy màu sắc.

Nhà thiết kế chia sẻ về BST cũng như cảm xúc về những thiết kế của mình: “Phượng, một cô gái Sài gòn được mô tả trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Người Mỹ Trầm Lặng, khơi gợi cho tôi cảm hứng về một Sài Gòn hoa lệ, nồng nhiệt và sôi động. Phượng được mô tả thật sống động và đầy khơi gợi. Phượng là tiếng nước chảy, tiếng ly tách chạm nhau, là một giờ nào đó của đêm, và báo hiệu một sự nghỉ ngơi thư thái sau một ngày làm việc. Phượng sống động đến mức, hồi đó, nhiều người ngoại quốc, sau khi đọc Người Mỹ trầm lặng, có dịp đến Sài Gòn, đều ghé thăm Hotel Continental để cố hình dung ra Phượng, để tưởng tượng các cô gái làm việc ở đó hoặc vào đó, ai là nguyên mẫu của Phượng…”

Nhà thiết cũng cho biết thêm: “Và đó chính là tinh thần Phượng mà tôi muốn thể hiện trong BST, về người đàn đẹp, quyến rũ gợi tình. Và hẳn là cô ấy chắc chắn cũng rất thông minh nữa…

Phượng của Hà Linh Thư bay bổng, sexy, tươi mát và đầy màu sắc.

“Chúng tôi dành tặng Phượng cho Sài Gòn…” – Hà Linh Thư kết lại.

Thực hiện: S-R

Ảnh: Kiengcan team