LV The Place Bangkok – Không gian đa trải nghiệm đầu tiên ở Đông Nam Á của Louis Vuitton 

Ngày đăng: 18/03/24

Từ cửa hàng mua sắm, triển lãm, quán cà phê, cho đến nhà hàng cao cấp, Louis Vuitton tích hợp nhiều dịch vụ vào một cửa hàng concept 360 độ, mang đến không gian đa trải nghiệm dành cho khách hàng. 

Tại trung tâm Bangkok, vào ngày 28 tháng 2 năm 2024, Louis Vuitton vừa khai trương “LV The Place Bangkok” – một không gian trải nghiệm đa diện hứa hẹn đem đến nhiều dịch vụ hấp dẫn cho khách hàng. Chiếm hai tầng của trung tâm mua sắm Gaysorn Amarin, LV The Place Bangkok tạo nên bầu không khí đẹp như mơ từ vị trí góc, nơi mặt tiền được tô điểm bằng những mô hình kim cương khổng lồ đặc trưng của nhà mốt Pháp, phát sáng vào ban đêm. LV The Place Bangkok sẽ là một hành trình độc đáo, mời du khách khám phá trí tưởng tượng và sự sáng tạo bên trong vũ trụ diệu kỳ Louis Vuitton, thông qua thời trang, ẩm thực và văn hóa đan xen. 

LV The Place Bangkok sẽ là một hành trình độc đáo, mời du khách khám phá trí tưởng tượng và sự sáng tạo bên trong vũ trụ diệu kỳ Louis Vuitton, thông qua thời trang, ẩm thực và văn hóa đan xen. 

Triển lãm Visionary Journeys

Tầng một của không gian đa trải nghiệm “LV The Place Bangkok” là triển lãm mang tên “Visionary Journeys”, một cuộc khám phá di sản lâu đời, lịch sử phong phú của Louis Vuitton. Được phát triển với sự hợp tác của công ty kiến trúc nổi tiếng toàn cầu OMA cùng đối tác Shohei Shigematsu, cuộc đào sâu di sản lần này là một trải nghiệm tương tác đa giác quan chưa từng có. Triển lãm “Visionary Journeys” đưa du khách vào từng căn phòng được xây dựng theo chủ đề khác nhau, tái hiện lại quá khứ lẫn tương lai của nhà mốt, để tìm hiểu những “trụ cột” chính trong nền tảng thương hiệu như savoir-faire, những cải tiến, du lịch và sáng tạo. 

Triển lãm bắt đầu với “Trunkscape”, nơi 96 mô-đun chiếc rương Courrier của nhà mốt được lắp ráp thành một đường hầm huyền bí, tượng trưng cho hành trình khám phá cội nguồn Louis Vuitton từ thương hiệu sản xuất rương truyền thống đến khi trở thành “ngọn hải đăng” dẫn đầu sự đổi mới trong thời trang xa xỉ. “Trunkscape” đưa du khách trực tiếp vào câu chuyện về nghề thủ công. Các tác phẩm được trưng bày ở đây không chỉ thể hiện sự khéo léo và tinh xảo trong thiết kế mà Louis Vuitton nổi tiếng mà còn đóng vai trò là cổng đưa du khách từ thành phố Bangkok sôi động đến trung tâm di sản của nhà mốt. 

Căn phòng tiếp theo, “Origins” đi sâu hơn vào câu chuyện này, trình bày bối cảnh phong phú về những đóng góp vĩ đại của gia đình Vuitton qua nhiều thế hệ. Thông qua sự kết hợp giữa các tác phẩm lưu trữ lâu đời cùng những thiết kế sáng tạo mới, không gian này gói gọn sự phát triển của ngành du lịch thượng hạng và thời trang, đồng thời minh họa khả năng thích ứng linh hoạt của thương hiệu trước những nhu cầu và công nghệ xã hội đang thay đổi. Những chiếc rương từ cuối thế kỷ 19 minh họa cách Louis Vuitton bắt đầu với tư cách là một nhà đóng gói và sản xuất rương, trong khi những ví dụ về vải Monogram qua nhiều thập kỷ phản ánh khả năng đổi mới liên tục đầy sống động của nhà mốt Pháp.

Căn phòng tiếp theo là nơi bày tỏ lòng tôn kính dành cho những chiếc túi mang tính biểu tượng, đã định hình nên câu chuyện thời trang của Louis Vuitton trong 25 năm qua. Tại đây, du khách có thể thưởng thức lăng kính sáng tạo của Louis Vuitton qua năm dòng túi chủ đạo từ Alma, Keepall, Speedy, Noé đến Petite Malle, được các Creative Directors huyền thoại như Marc Jacobs, Kim Jones, Nicolas Ghesquière, Virgil Abloh và Pharrell Williams diễn giải lại.

Bằng cách trưng bày 21 chiếc túi và 2 bộ trang phục RTW được trưng trong quả bong bóng acrylic trong suốt, độc đáo, không gian này nhấn mạnh vẻ đẹp vượt thời gian và sự đổi mới vốn có trong mỗi tuyệt tác, giới thiệu chúng vừa là hiện vật lịch sử vừa là kiệt tác hiện đại.

Cuộc hành trình kết thúc tại phòng “ Collaborations”, một minh chứng cho mối quan hệ hợp tác mang tính đột phá của chính Louis Vuitton với các nghệ sĩ nổi tiếng. Không gian này tôn vinh sự kết hợp giữa nghệ thuật và sự sang trọng, những màn bắt tay đã xác định lại bản sắc thương hiệu và mở rộng tầm ảnh hưởng của nó vượt ra ngoài giới hạn thời trang. Những nghệ sĩ nổi bật có thể liệt kê bao gồm những cái tên  NIGO, Yayoi Kusama và Supreme. Tại căn phòng thứ năm của triển lãm, không gian được nhuộm màu sắc lấy cảm hứng từ những chiếc lều ở khu chợ đêm Train Market của Bangkok.

Quán cà phê Le Café Louis Vuitton

Liền kề triển lãm là “Le Café Louis Vuitton”, một quán cà phê có không gian tươi mới được thiết kế kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên cùng sự sang trọng cổ điển đậm chất Pháp, cũng như aesthetic từ chính nhà mốt Pháp, từ sàn gỗ Monogram đến đồ nội thất mang tính biểu tượng của Objets Nomades.

Tại đây, du khách có thể thưởng thức nhiều loại bánh ngon, gồm nhiều bánh ngọt, bánh tart, parfaits và bánh mì kẹp kem với nhiều hương vị khác nhau, mỗi hương vị đều được trang trí bằng nhiều họa tiết đặc trưng của Louis Vuitton trên vỏ bánh. Về thức uống, quán cà phê giới thiệu một món giải khát đá lạnh lấy cảm hứng từ ẩm thực Thái Lan, có tên Mango Sticky Rice Fizz, được làm từ xoài và xi-rô làm từ gạo nếp với một chút nước tăng lực. Phản ánh khí hậu của thành phố Đông Nam Á, nội thất tự hào sử dụng các vật liệu tự nhiên như gỗ, sợi cọ và thực vật. Pièce de Resistance là một quầy trưng bày các món tráng miệng, lớn, cong, để du khách có thể tự do thưởng thức các loại bánh, kẹo và nước uống. Tất cả  mang đến một làn hương sảng khoái của một ốc đảo giữa thành phố nhộn nhịp.

Ngoài ra, bên trong quán cà phê còn có các yếu tố độc đáo của LV The Place Bangkok, bao gồm một loạt rương được sơn hình Wat Arun, một trong những ngôi đền quan trọng nhất của Bangkok và Tháp Eiffel – thể hiện rõ hơn sự hợp tác giữa hai nền văn hóa. 

Cửa hàng mua sắm

Trên tầng hai là cửa hàng Louis Vuitton mang đến trải nghiệm mua sắm phong phú và hiện đại, kết hợp đồ nội thất cổ điển với các tác phẩm nghệ thuật sống động. Không gian được thiết kế độc đáo để thu hút những khách hàng sành điệu nhất đang tìm kiếm thiết kế đặc biệt hơn tất cả, cũng như mang đến sự linh hoạt giữa thế giới sản phẩm dành cho nam và nữ, bao gồm các mặt hàng độc quyền trên toàn thế giới như dòng Alma Nano Rainbow, áo phông Cruise 2024 dành cho nữ có bốn màu và giày thể thao LV Trainer Upcycling dành cho nam với một màu sắc độc đáo, được thiết kế bởi Virgil Abloh quá cố. Những sản phẩm này là sản phẩm độc quyền trên toàn thế giới và chỉ có tại cửa hàng này. Bên cạnh đó, dịch vụ dán tem nóng đặc biệt với thiết kế “Nong Vivienne” cũng được phục vụ, mang lại dấu ấn cá nhân hóa cho người mua hàng.

Nhà hàng “Gaggan at Louis Vuitton” 

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hoàn thiện trải nghiệm LV The Place Bangkok là nhà hàng “Gaggan at Louis Vuitton” của đầu bếp nổi tiếng người Ấn Độ, Gaggan Anand. Cuộc phiêu lưu ẩm thực này được bắt đầu bằng một kim tự tháp thân cây dẫn vào một căn phòng có những bức tường nhấp nhô được điểm nhấn bằng các cấu trúc nhựa của Draga & Aurel, đèn hoa Monogram và rèm có tua. Bên trong nhà hàng ăn uống cao cấp có mười chiếc bàn đá cẩm thạch Ý, nơi thực khách sẽ được trải nghiệm thực đơn theo mùa dành riêng cho Louis Vuitton, dựa trên 5 “S” – 5 khẩu vị “Sweet, Sour, Salty, Spicy, Surprise” (Ngọt, Chua, Mặn, Cay và Bất ngờ). Từ tôm hùm tẩm bột lấy cảm hứng từ Thái Lan đến công thức nấu nấm theo mẫu Damier, mỗi thành phần được trình bày trên một món ăn đặc biệt. Hơn nữa, đối với những khách hàng đang tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời, phòng ăn riêng có tầm nhìn phóng ra nhà bếp chỉ bằng một nút nhấn mở màn. 

Với các tác phẩm của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế được trưng bày khắp không gian, LV The Place Bangkok thể hiện được sự sống động của Bangkok, Thái Lan cũng như giao thoa với văn hóa Pháp. Không gian đa trải nghiệm của một thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton lần đầu tiên được mở tại Đông Nam Á, thể hiện tầm nhìn đầy tham vọng của nhà mốt đối với việc thâu tóm nhiều thị trường. Mang đến trải nghiệm văn hóa rộng lớn được thu nhỏ trong một cửa hàng duy nhất, ý tưởng concept 360 độ này của Gaysorn Amarin thiết lập một kế hoạch chi tiết mới cho các không gian tương tự của Louis Vuitton trong tương lai.

Thực hiện Dory