Marc Jacobs Spring 2023 – Lời gửi gắm từ Marc Jacobs dành cho những “vị anh hùng” của mình

Ngày đăng: 08/02/23

Gói gọn trong 45 diện mạo, không trình diễn trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang, cũng không cần truyền thông rầm rộ, BST Xuân Hè 2023 chính là lời nhắn gửi của “vị quốc vương” thời trang Mỹ – Marc Jacobs dành cho “nữ hoàng” của mình cũng như “Queen of Punk” – Vivienne Westwood. 

Lần đầu tiên trở lại Park Avenue Armory cùng với Marc Jacobs sau ba năm, tuy nhiên lần này không khí khác biệt hơn hẳn, chúng ta sẽ không còn thưởng thức một buổi biểu diễn nhộn nhịp tổng hợp giữa thời trang, âm nhạc và nghệ thuật do Karole Armitage biên đạo (Marc Jacobs 2022); thay vào đó sẽ cùng trầm lắng trong một căn phòng khổng lồ, trống rỗng, bao trùm là một màu đen tối nhòe le lói là những vệt sáng yếu ớt – một không gian hoàn hảo để khách mời và ngay cả “chủ nhân” của bữa tiệc thời trang sắp tới đây, Marc Jacobs nhìn lại hành trình theo đuổi giấc mơ thời trang – chặng đường chứng kiến không ít huyền thoại đã từ giã và đang ngày càng phong phú bởi những tài năng trẻ đầy tiềm năng. Mà theo cách mà Marc Jacobs gọi là “Heroes” hay “những vị anh hùng trong quá khứ và cả ở tương lai.”  Đấy cũng chính là tựa đề mà Marc Jacobs đặt cho 45 thiết kế mới trong mùa giải Xuân Hè 2023. 

Trên một đoạn không quá ngắn cũng không quá dài trong vở “Einstein on the Beach” của Philip Glass được nghệ sĩ vĩ cầm độc tấu – Jennifer Koh diễn giải lại, với những vẻ ngoài phảng phất chất Punk điên loạn cùng đôi bốt Kiki cao ngồng phát ra âm thanh trên sàn diễn, ắt hẳn người xem cũng đâu đó nhận ra “người hùng” mà Marc Jacobs muốn tôn vinh là ai. Người được xem là một trong những nhà thiết kế vĩ đại nhất không chỉ ở Anh Quốc mà còn trên khắp thế giới, người phụ nữ đã không biết bao lần phá vỡ các quy tắc trong thời trang, một biểu tượng thời trang truyền cảm hứng cho hàng loạt thế hệ người làm sáng tạo trong tương lai, người mà Marc Jacobs đã lấy câu nói từ bà để giải thích cũng như làm nguồn cảm hứng cho BST mới lần này – “Thời trang nâng tầm cuộc sống, và tôi nghĩ thật đáng yêu và hào phóng khi có thể làm quần áo cho người khác.” – trích từ “the one and only Vivienne Westwood”, người đàn bà “cội nguồn của Punk” và cũng là người vừa mới ra đi ở tuổi 82 trong sự tiếc thương của cả làng mốt. 

Hồi hộp theo từng giai điệu, thả hồn theo từng tia sáng chạy theo sải bước của người mẫu, ở Marc Jacobs Spring 2023 người xem còn cảm nhận được sự hoài niệm và cả lòng tôn kính, tình yêu của Marc Jacobs dành cho “thần tượng” – Vivienne Westwood, được thể hiện bằng những “công trình” vải vóc. Jacobs vốn được là một bậc thầy về trình diễn, và điều này cũng chính là ưu thế mà nhà thiết kế khai thác trong mùa giải mới, từ bối cảnh rộng lớn cho đến những chi tiết nhỏ nhất trên quần áo luôn được Jacobs lồng ghép vào những gợi nhắc, ý nghĩa đặc biệt. 

“Heroes” được Marc Jacobs hoàn thiện bằng đa dạng “mảnh ghép” thời trang từ workwear, military, utility wear; sự xuất hiện của tay nghề thủ công thô kệch nhưng chân thật; văn hóa từ giới trẻ (punk, grunge) cũng không vắng mặt; cuộc gặp gỡ thú vị giữa tinh thần đường phố của người trẻ và vẻ đẹp hào nhoáng đầy đẳng cấp; và tất nhiên là những sự gợi nhắc về những di sản mà Westwood để lại cho thời trang từ kiểu tóc ngắn lém xém đầy màu sắc chói chang, ngọc trai Mikimoto, những dấu ấn DIY đánh mạnh về tỉ lệ quen thuộc trong thế giới thời trang riêng biệt của Westwood, các bản phối có một trong hai giữa cái màu sắc, thậm chí cả họa tiết chấm bi,… đến đôi bốt làm nên tên tuổi của siêu mẫu hàng đầu Naomi Campbell. Tất cả đều được Marc Jacobs đem vào và thể hiện lại với những hình dáng mới, vừa quen vừa lạ, vừa hoài niệm vừa hiện đại, vừa cồng kềnh nhưng cũng vừa tiện năng. 

Show diễn gây ấn tượng đầu tiên từ những chiếc quần, váy denim chắp vá, những chiếc túi hộp đa dụng được đính kết khắp nơi từ váy áo đến quần, và cả những chiếc áo khoác lộn ngược. Marc Jacobs Spring 2023 không phải lần đầu mà nhà thiết kế “lộn ngược” hay lộn trái quần áo. Trong vài mùa trước, giới mộ điệu cũng có thấy nhận ra Jacobs tập trung khai thác các chi tiết quấn, xếp nếp, lật, xoắn,… trên các phom dáng với đặc trưng volume hoành tráng và đồ sộ. Trở lại mùa giải Xuân Hè 2023, Marc Jacobs nhấn mạnh chi tiết xử lý phom dáng đặc biệt nhiều hơn hết, đồng thời giảm độ đồ sộ của phom dáng để có thể đẩy mạnh tính tiện dụng. Ngoài ra, có lẽ người xem vẫn còn nhớ như in cách mà Jacobs chơi chất liệu cũng như cách ông làm bộ sưu tập của mình trở nên “drama”. Có thể nói, những đôi găng tay opera đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi đã đẩy chất ngông cuồng và điên loạn của chất Punk trong những mái tóc ngắn táo bạo cùng đôi bốt platform lên cao trào. Những thiết kế dệt kim được “cắt tỉa” thủ công tỉ mỉ và vô cùng rối ren đã tạo nên những vụ nổ với độ sát thương mạnh, không chỉ khiến tổng thể trở nên nổi bật mà còn khiến chúng trở nên “haute couture”. Sự kết hợp độc đáo giữa những bộ váy quyến rũ (sự lựa chọn hoàn hảo cho những thảm đỏ) và những chiếc áo khoác hầm hố, được phóng đại từ kích thước đến chất liệu còn là một minh chứng cụ thể cho tài năng cân bằng giữa tính thương mại và sáng tạo trong thời trang – một trong những điều mà ít nhà thiết kế nào đảm bảo được từ trước cho đến nay. 

Để nhắc đến những dấu ấn từ lăng kính thời trang độc bản của Vivienne Westwood xuất hiện trong Marc Jacobs Spring 2023 thì không thể nhắc đến thiết kế “tit tops” – với phần “nipples” được tạo ra bằng những xoắn vải trên áo phông trong bộ sưu tập Pirate (1981) của Westwood, được diễn giải lại thành những chiếc áo lót đan thông thường và những chiếc váy có nếp gấp và sơ vin. Những bức họa cổ đắt giá thường được Westwood khắc họa trên corset nay cũng được Jacobs đưa lên những thiết kế mang đậm tinh thần quân đội cùng những chiếc túi hộp nặng trĩu. Bên cạnh đó Jacobs còn khẳng định signature của bản thân với những phom dáng đặc sắc, chẳng hạn biến áo sơ mi thành váy và buộc tay áo ở phía sau. 

Dù không còn trình diễn trong khuôn khổ New York Fashion Week, thay vào đó là những show diễn “kín tiếng” hơn, giàu cảm xúc hơn, phom dáng cũng trở nên đồ sộ và mới lạ hơn, nhưng với tư duy thời trang không thể trộn lẫn, tinh thần hiện đại, tay nghề thủ công ngày càng nâng cấp,…có lẽ chưa ai có thể đánh bại và chiếm đoạt ngôi vương “King of American Fashion” mà Kim Jones từng gọi cũng như cách mà làng mốt công nhận Marc Jacobs. 

Thực hiện Huỳnh Trân

Theo Vogue và WWD