Vì sao Rihanna được vinh danh là “nữ hoàng street style” vào các tuần lễ thời trang năm 2014?

Ngày đăng: 30/11/23

Trước khi danh hiệu “Fashion Icon” của CFDA về tay Zendaya vào năm 2021, trước khi Doja Cat, Bella Hadid hay Julia Fox khuấy động địa chấn street style tại mọi fashion week, thì tất cả ngôi vương đó đều thuộc về Rihanna. 

Nếu bạn chỉ mới biết danh tiếng của Rihanna thông qua những bức ảnh của cô dạo quanh trên phố cùng các bộ cánh thời trang đặc sắc và chiếc bụng bầu, bước ra khỏi một show diễn, một thảm đỏ danh giá nào đó với hôn phu A$AP Rocky, hay màn trình diễn đình đám tại Super Bowl 2023; có lẽ bạn chưa hiểu hết được “viên kim cương” Barbados này. Từ khi bà mẹ hai con quyết định tạm dừng hoạt động âm nhạc đang ở thời kỳ đỉnh cao để chinh phục đỉnh cao danh vọng khác ở thế giới làm đẹp – với sự ra đời của Fenty Beauty, người hâm mộ đã không ngừng tiếc nuối và thất vọng. Tuy không còn xuất hiện trước truyền thông để quảng bá cho album, Rihanna và những diện mạo thời trang của cô ấy luôn là chủ đề được cả giới giải trí và làng mốt bàn tán xôn xao. 

Rihanna for W Magazine 2014
Rihanna for TUSH Magazine 2014

Vì sao luôn là người đến trễ trong các show diễn thời trang hay thảm đỏ danh giá bậc nhất hành tinh Met Gala, nhưng Rihanna lại là cái tên được chào đón nồng nhiệt nhất? Có lẽ nhờ vào những cống hiến to lớn dành cho thế giới thời trang của cô, từ “nàng thơ” của các nhà thiết kế nổi tiếng cho đến một “It-girl” hay “trendsetter” chính hiệu. Một trong những đóng góp đó chính là tài năng thu hút mọi ánh nhìn từ người hâm mộ hay “biển” đèn flash lóe sáng săn đón của Rihanna ở mọi mặt trận fashion week năm 2014. Giải thưởng “Fashion Icon” của Hiệp hội Nhà thiết kế Thời trang Mỹ (CFDA) cùng năm chính là một bảo chứng uy tín cho điều này. Nhìn lại cuộc chơi đùa với thời trang của Rihanna, nữ ca sĩ quả thực đã “chơi” hết mình. Nhưng Rihanna không phải là một “người chơi” đúng luật, thay vào đó là tự mình tạo ra một cuộc chơi mới và đặt ra một bộ quy tắc riêng cho cả làng mốt. 

Từ chiếc “naked dress” huyền thoại cho đến cách diễn giải những bộ tweed kinh điển của Chanel một cách táo bạo, quyến rũ và đậm chất riêng, những bộ trang phục trong suốt năm 2014 đã mô phỏng chính xác lời phát biểu thẳng thắn của Rihanna trên bục nhận giải ở CFDA năm ấy – “She can beat me but she can’t beat my outfit”. Lanvin, Christian Dior, Comme des Garçons, Jean Paul Gaultier, Givenchy, Stella McCartney,… và cả Chanel, sự xuất hiện trên hàng ghế đầu của Rihanna đã khiến các tuần lễ thời trang năm ấy trở nên sôi nổi và thú vị hơn bao giờ hết. Không chỉ thảm đỏ, các show diễn đình đám, tên tuổi của nữ chủ hít “Diamond” ngày càng có sức nặng trên đường đua thời trang lúc bấy giờ khi được hàng loạt thương hiệu nổi tiếng mời góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo. Rihanna trở thành gương mặt đại diện cho các chiến dịch quảng cáo Xuân/Hè 2014 của Balmain. Trong một buổi phỏng vấn với truyền thông, Olivier Roustering (GĐST của Balmain) đã từng đặt tên tuổi của Rihanna ngang hàng với những thứ quan trọng trong đời mình. Trước đó, Rihanna còn tham gia vào quá trình thiết kế hai bộ sưu tập dành cho River Island; đồng thời, cộng tác với hãng mỹ phẩm MAC để cho ra đời dòng son môi mang dấu ấn của riêng cô.

Ở bối cảnh thời trang lúc ấy, Rihanna – một biểu tượng thời trang mới nổi lúc bấy giờ cũng đã phải “cạnh tranh” với nhiều ngôi sao có phong cách thời trang độc nhất vô nhị cùng thời, điển hình là Lady Gaga. Nếu Lady Gaga gây tiếng vang trong thế giới thời trang bằng những diện mạo trừu tượng, mang tính nghệ thuật cao thì Rihanna diễn giải thời trang một cách thực tế hơn, nhưng vẫn giữ được sự độc đáo và cá tính riêng biệt. Và người đứng sau, giúp Rihanna không phải là người “thua cuộc” trên mọi bàn cân so sánh đó chính là stylist lâu năm Mel Ottenberg, và cả sự trợ giúp của nhà thiết kế Adam Selman. Trước khi trở thành cặp đôi stylist – ngôi sao nổi tiếng nhất làng mốt, Mel Ottenberg đã đánh bóng tên tuổi của Riri bằng một tủ quần áo sành điệu ở tour diễn “Loud” vào năm 2011. Lúc bấy giờ, mọi cô gái hay mọi tín đồ thời trang đều “phát cuồng” vì nữ ca sĩ. Với kinh nghiệm lâu năm làm việc với nhiều tạp chí thời trang lớn cũng như các show diễn đình đám, Mel Ottenberg đã nâng đỡ một “Island girl” đến từ vùng đảo xa xôi trở thành một “Bad Gal Riri”, từ một “bản sao” của Beyónce đến một Rihanna có 1-0-2. Không đơn thuần là giúp Rihanna luôn chỉnh chu trước công chúng bằng những bộ trang phục đắt tiền, Mel Ottenberg còn cùng nữ ngôi sao tạo nên những câu chuyện thời trang mà hiếm khi được “kể” trong làng mốt. Đó là câu chuyện giao thoa thú vị giữa thời trang, sáng tạo, nghệ thuật, làm đẹp và cả âm nhạc, của một “phù thủy” biến hóa và một tín đồ đam mê cái đẹp đến bất tận, không ngừng nghỉ thử nghiệm bản thân. 

Dù cuộc đua thời trang ngày càng nhộn nhịp hơn với sự tham gia của hàng loạt “ứng cử viên” uy tín như Bella Hadid, Kendall Jenner, Doja Cat,… dù Julia Fox khiến cộng đồng mạng “nổ tung” với chiếc váy bằng nylon, nhưng giai thoại “dù chỉ mặc một chiếc túi nylon vẫn đẹp” về Rihanna vẫn còn đang tiếp tục lan truyền mạnh mẽ trong làng mốt. Hình ảnh Rihanna năm 2014 vẫn luôn là một câu chuyện thú vị trong quá khứ lẫn hiện tại, và là một trong những minh chứng uy tín cho danh xưng biểu tượng thời trang vượt thời gian của nữ ngôi sao. 

Thực hiện Dory