Jacquemus – “Le Mariage” – Lễ cưới ở biển vào ngày hè chói chang 

Ngày đăng: 20/04/24

Sau chiếc váy cưới hạ màn show diễn Xuân Hè 2024, Jacquemus khởi động mùa hè sắp đến bằng bộ sưu tập váy cưới hoàn chỉnh, mang tên “Le Mariage”.

Là một thương hiệu trẻ, nhưng Jacquemus và người dẫn dắt luôn biết cách khiến làng mốt quan tâm, bàn tán về những gì họ tung ra thị trường, cũng như các đóng góp cho thời trang đương đại. Trong show diễn Jacquemus Spring 2024, thương hiệu Pháp khiến người xem xuýt xoa với các tuyệt tác tôn vinh cơ thể đẹp lỳ diệu của phụ nữ, trong đó chiếc váy cưới dáng đuôi cá cùng phần ngực áo được đúc khuôn và “tách” ra khỏi cơ thể, có lẽ là khoảnh khắc thăng hoa nhất trong toàn bộ show diễn. Và dường như, đó là một dấu hiện ám chỉ cho điều gì đó trong tương lai mà Jacquemus sắp sửa tiết lộ. Không nằm ngoài dự đoán, vào đầu mùa hè năm nay, thương hiệu đã chính thức trình làng bộ sưu tập áo cưới “Le Mariage”

 

View this post on Instagram

 

A post shared by JACQUEMUS (@jacquemus)

Trước khi Le Mariage được ra mắt, Jacquemus cũng đã từng lấy lòng được nhiều cô dâu và chú rể bằng những thiết kế độc đáo từ các bộ sưu tập RTW của mình. Họ bị thu hút bởi lăng kính sáng tạo duy mĩ, lãng mạn, đâu đó có một chút cảm hứng từ sự cổ điển trong thời trang Pháp, kết hợp với nhịp đập từ thời trang đương dại của chính nhà thiết kế Jacquemus. Trong bộ sưu tập Le Mariage, ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của nhà thiết kế tiếp tục được làm rõ, Jacquemus vẽ nên bức chân dung về một nàng dâu thanh nhã, khoác trên người những bộ váy, áo cưới thanh lịch, sang trọng vượt thời gian. Không cần thiết là một chiếc váy lấp lánh, kéo dài nhiều mét như một công chúa, Jacquemus tạo nên những cô dâu sang trọng không cần cố, bởi lẽ họ tỏa sáng đúng với con người bên trong. Jacquemus tạo nên bản hòa phối đặc biệt giữa ngôn ngữ thiết kế thời trang cưới truyền thống và tinh thần cởi mở của kỷ nguyên mới.

Sau đám cưới của chính mình gây bão làng mốt vào năm ngoái, nhà thiết kế đã có một buổi trò chuyện với tạp chí Vogue về ngày đặc biệt và thảo luận về cách anh ấy chọn chủ đề và các món đồ cho đám cưới, “Tôi muốn chúng phải thật trang trọng, thật cổ điển, có một cảm giác gì đó mong manh và một chút nữ tính. Đó là một đám cưới đầy chất thơ và nó gửi đến mọi người nhiều thông điệp ý nghĩa,…” Như đám cưới lý tưởng mà bản thân đã chia sẻ, và cũng giống như đám cưới của chính mình, Jacquemus thể hiện một tầm nhìn tương tự cho “Le Mariage”, tạo nên cuộc hẹn hò giữa nét đẹp truyền thống, cổ điển trong khung cảnh đám cưới đầy sôi động.

“Le Mariage” là một lễ cưới ở biển, trong đó cô dâu tỏa sáng trong ngày trọng đại với một chiếc váy trắng, hai dây mảnh, dáng dài, phom suông. Có một chiếc kiểu dáng tương tự, nhưng lại màu đen sang trọng, thân váy xuyên thấu làm lộ điểm nhấn nội y bên trong đầy tinh tế, phù hợp với cô dâu hiện đại, hoặc một tín đồ của phong cách tối giản. Ngoài ra còn có nhiều lựa chọn táo bạo và linh hoạt hơn, chẳng hạn như một chiếc váy quây voan lụa tuyệt đẹp có thêu hoa làm điểm nhấn và một bộ bodysuit ôm sát bên trong, đúng với tinh thần của lễ cưới được tổ chức ở biển. Tất cả những mảnh ghép được thiết kế, và mix&match sao cho phù hợp với từng cá tính của mỗi cô dâu, giúp họ tỏa sáng với phiên bản đẹp nhất, thật nhất với chính mình. 

Nếu so sánh với các bộ sưu tập váy cưới gần đây của nhiều thương hiệu khác, có lẽ bộ sưu tập “Le Mariage” của Jacquemus mang đến sự lựa chọn đa dạng hơn. Nó không chỉ mang đến những thiết kế đẹp nhất cho cô dâu, mà cả chú rể, gia đình thông gia và thậm chí lẫn khách mời. Le Mariage mang đến những bộ vest đẹp mắt như: một bộ vest len màu xám với áo khoác hai hàng khuy kiểu dáng đẹp và quần ống loe, một bộ vest màu nâu với áo khoác cắt ngắn và quần xếp ly, và một bộ tuxedo hai hàng khuy cổ điển với ve áo được viền vải satin.

Một lễ cưới trọn vẹn chắc chắn không thể thiếu sự hỗ trợ của dàn phù dâu và cả sự tham dự đáng quý của khách mời. Jacquemus chuẩn bị cho họ những bộ trang phục sặc sỡ, mang tinh thần vui tươi, hòa trộn với không khí trang trọng của buổi tiệc được khắc họa trên bảng màu đen – trắng cổ điển. 

Đó là những chiếc váy bodycon đa dạng kiểu dáng, những bộ co-ords nhuộm sắc đỏ cam rực rỡ, những chiếc váy ngắn dành cho buổi khiêu vũ phía sau và những chiếc blousers quá khổ buộc lỏng quanh eo cùng với những bộ bikini sang trọng. Những người khách mời tại lễ cưới “Le Mariage” đến tham dự với bộ suit màu xanh lam, vàng sáng và thậm chí cả xanh lục đậm. Những chiếc váy được quấn từ một chiếc khăn tắm quá khổ gật gù với tinh thần phóng khoáng của biển cả. Jacquemus là hiện thân của sự sang trọng đương đại, cả niềm vui và sự nghiêm túc trong một lễ cưới. Những món phụ kiện tăng thêm độ kịch tính cho bộ sưu tập như mũ chống nắng ngoại cỡ xuất hiện với tinh thời trang cốt lõi của Jacquemus;trong khi chất liệu vải mỏng được sử dụng trên phom dáng trang nhã và kết hợp với những bộ vest được thiết kế tinh xảo. Jacquemus còn giới thiệu lạot kiểu giày cho cả nam và nữ: Les Doubles Sandales, cùng các phiên bản sáng tạo với màu trắng hoặc đen – trắng và một đôi giày derby đen cổ điển. 

Tất cả đều mang phong cách Jacquemus, bầu không khí sang trọng được ghi lại qua những bức ảnh chân thực, vui vẻ và sống động. 

Thực hiện Dory

Theo Hypebae, Vogue