Lady Gaga – The Chromatica Ball Tour: Đã Tai, Sướng Mắt!

Ngày đăng: 20/07/22

Đã hơn hai năm kể từ khi “The queen of Monsters” – Lady Gaga phát hành album “Chromatica”. Ra mắt album trong khoảng thời gian hết sức khó khăn Covid-19, nên các hoạt động quảng bá cũng bị gián đoạn. Sau khoảng thời gian dài chờ đợi của người hâm mộ, giọng ca đình đám cuối cùng cũng chính thức trở lại với chuyến lưu diễn hoành tráng – The Chromatica Ball.

Vào tối Chủ nhật, cuối tuần qua ở Düsseldorf, Đức, đã có hàng nghìn hâm mộ đến để có thể nhìn thấy thần tượng mình biểu diễn. The Chromatic Ball cũng là sân khấu đầu tiên của loạt hit như “Alice”, “Replay”, “Sour Candy”, “Babylon”, “Free Woman” và “Enigma”.

Chuyến lưu diễn lần này cũng là màn trở lại đầu tiên của cô kể từ năm 2018. “Tôi muốn kể một câu chuyện bằng vẻ đẹp trừu tượng và nghệ thuật,” Lady Gaga chia sẻ “Buổi biểu diễn này còn là sự tôn vinh của tôi dành cho nghệ thuật, thời trang, âm nhạc, nhảy múa, công nghệ, thơ ca, và tất cả tạo nên một bản phối hoàn hảo.”

“Đã tai, sướng mắt!” chính là từ ngữ chính xác nhất để mô tả The Chromatica Ball. Lady Gaga không chỉ chiêu đãi một bữa tiệc âm nhạc cho người hâm mộ mà còn mời thời trang như “vị khách mời” đặc biệt để tăng thêm nhiệt cho buổi concert. Nói không ngoa, The Chromatica Ball của Lady Gaga là một không gian nghệ thuật tuyệt hảo, thỏa mãn phần nghe lẫn phần nhìn.

Nick Knight cũng vẫn tiếp tục đồng hành về mặt hình ảnh cho nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, đạo diễn thời trang Nicola Formichetti cũng như stylists Sandra Amador và Tom Erebout đã tạo nên một sân khấu tuyệt vời đêm đấy. 

Lady Gaga mở màn buổi lưu diễn với câu chuyện về thời trang, để thời trang kể chuyện cá tính của bản thân. Mỗi bộ trang phục đều là sự phản ánh rõ ràng về kỷ nguyên cyberpunk tương lai – đây cũng là những gì theo đuổi trong suốt hai năm qua. Đoạn mở đầu đã gợi ra một khung cảnh lấy cảm hứng từ chủ nghĩa tàn bạo một cách vô cùng tự nhiên, cô ấy đi cùng với nghệ thuật của Gareth Pugh – nhà thiết kế người Anh nổi tiếng với khía cạnh đen tối trong lãnh địa thời trang avant-garde.

Look đầu tiên là một bộ cánh da đen từ bộ sưu tập Spring 2007 mang tính bước ngoặt của Pugh với phần vai nhọn hoắt 3-D, gợi nhớ đến một bộ trang phục tương tự của Pugh mà cô ấy đã mặc trong buổi biểu diễn X-Factor năm 2009. Bên cạnh, Lady Gaga còn diện những thiết kế trong kho lưu trữ của Christian Lacroix trong bộ sưu tập Haute Couture Fall 2007 và Fall 2009.

Alexander Mcqueen – một người bạn thời trang thân thiết của Lady Gaga cũng đã đồng hành với cô nàng trong buổi trình diễn mang dấu ấn lần này. Trong buổi biểu diễn bài hát “Blyon”, Lady Gaga đã diện một bộ cánh custom riêng của thương hiệu, gồm một chiếc áo khoác, áo corset cùng chiếc quần ống rộng óng ả màu vàng moiré. Trong một diện mạo khác, Gaga đã diện một chiếc áo khoác biker da đen, nổi bật với khoen bạc cùng với dây nịt đính pha lê từ bộ sưu tập Pre-Fall 2023 của Alexander McQueen để trình diễn bài hát “Stupid Love”.

Gaga cũng ủng hộ một số nhà thiết kế trẻ mới nổi, như một thiết kế từ bộ sưu tập Spring 2022 của nhà thiết kế Bradley Sharpe (Sharpe cũng đã từng thiết kế chiếc váy đình đám mà cô ấy mặc trong buổi chụp Billboard năm 2020). Em gái của Gaga, Natali Germanotta (founder của Topo Studio) cũng đã làm những tấm voan đỏ bay bổng trên chiếc váy cho buổi biểu diễn bài hát “Alice”. 

Cùng Style Republik chiêm ngưỡng lại những khoảnh khắc tuyệt vời trong The Chromatica Ball của Lady Gaga nhé!

Ảnh: Tổng hợp

Thực hiện: Huỳnh Trân