Tủ quần áo “gây thương nhớ” của các cô nàng “xấu tính” nhất nhì màn ảnh Hollywood

Ngày đăng: 02/09/23

Không bàn đến tính cách hay những chiêu trò oái ăm, diện mạo thời trang và thần thái tự tin của các mean girls nổi tiếng trong các bộ phim gắn liền suốt tuổi thơ, thanh xuân, sẽ biến bạn từ một “anti-fan” thành một “fan” trung thành. 

Quay về tuổi thơ và thanh xuân với những ngày chăm chú vào từng tình tiết trong các bộ phim học đường Hollywood, có lẽ đa số chúng ta đều đã từng chẳng ưa gì những cô nàng phản diện. Nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng, nếu thiếu đi họ thì cuộc sống của nhân vật chính chẳng còn gì là thú vị. Những cô nàng xấu tính đấy luôn để lại nhiều khung bậc cảm xúc ấn tượng cho người xem. Không chỉ từ cá tính táo bạo và quyền lực, mà còn là cách họ thể hiện cái tôi bằng những bộ trang phục đặc sắc đầy phóng túng. Khoác trên người những món đồ “đắt xắt ra miếng”, mang cùng những bộ nữ trang chỉ có nhà giàu mới được sỡ hữu, từng cử chỉ và bước đi của họ luôn chứng minh được thần thái đặc trưng từ các “queen bee” chính hiệu. Chẳng kém cạnh những nữ chính được khán giả ngưỡng mộ, tủ quần áo của các mean girls này còn trở thành nguồn cảm hứng đặc biệt cho mọi tín đồ yêu thích thời trang. Dưới đây là những cô nàng “xấu tính” nhất nhì màn ảnh Hollywood cùng gu ăn mặc sành điệu, mà bạn không thể bỏ qua!

Yêu nữ hàng hiệu – Kathryn Merteuil trong “Cruel Intentions” (1999)

Dù vào những ngày đầu được ra mắt, thời trang trong “Cruel Intentions” vẫn chưa để lại quá nhiều ấn tượng đối với giới trẻ thập niên 90; nhưng qua hơn hai thập kỷ, thời trang trong bộ phim dành cho tuổi teen đình đám này luôn là chủ đề được làng mốt bàn tán. Không chỉ là những bộ trang phục “không tuổi”, chúng còn là hình ảnh ẩn dụ đặc sắc nhất cho từng tính cách của các nhân vật trong phim. Kathryn Merteuil và tủ quần áo hàng hiệu của cô ấy chính là một minh chứng chân thật nhất. Kathryn đích thị là một cô gái giàu có, tàn nhẫn, độc ác và đố kỵ mà chẳng ai mong muốn gặp trong đời thực. Cô nàng còn là một ví dụ điển hình cho câu nói “có tiền là có tất cả”, nếu cô ấy muốn thứ gì, nhất định cô ấy làm mọi giá để sở hữu được nó. Với ngoại hình nóng bỏng cùng những lời nói “mật ngọt” nhưng vô cùng sắc bén, Kathryn đã khiến bao gã trai phải rơi vào bẫy tình của mình. Kathryn được xây dựng với một tủ quần áo độc đáo – tràn ngập những món đồ xa xỉ xứng tầm con gái nhà trâm anh thế phiệt. Sự quyền lực của cô không chỉ được thể hiện ở gia thế mà còn là bộ suit đen, cùng đôi vai rộng và đồ sộ thịnh hành lúc bấy giờ. Tâm tính tàn nhẫn, độc ác của Kathryn có lẽ chỉ được khắc họa trọn vẹn bằng một sắc đen lạnh người. Đúng thế, cô thường xuyên xuất hiện trong những bộ cánh nhuộm đen từ đầu đến chân, đan xen là những chi tiết quyến rũ. Điển hình, là lần cô tạo ra biểu tượng “iconic” khi mặc một chiếc corset ôm chặt cơ thể cùng bộ nội y của Dolce&Gabbana, bên trong bộ suits quyền lực. Sắc đen còn được tìm thấy trên đôi kính râm bảng to sành điệu hay chiếc mũ rộng vành mà Kathryn thường diện ra ngoài. Những chất liệu xuyên thấu, vải ren, voan, lụa,… cũng thường được cô nàng xấu tính này ưa chuộng, để quyến rũ những người đàn ông xung quanh cô.

“Bảo chứng” cho Y2K – Regina George trong “Mean Girls” (2004)

Trải qua gần 2 thập kỷ, với hàng loạt bộ phim tương tự được ra mắt, “Mean Girls” vẫn luôn là bộ phim học đường Mỹ được mọi cô, câu thanh thiếu niên trên khắp thế giới yêu thích, từ nội dung đến thời trang. Đặc biệt, khi Y2K trở thành “điểm sáng” của làng mốt như hiện nay, “Mean Girls” chính là một trong những “nguồn tư liệu” tuyệt vời cũng như một “bảo chứng” đầy uy tín cho thời trang vào những 2000. Cô nàng “Ong chúa” của nhóm “The Plastics” – Regina George chắc chắn sẽ là một trong những gương mặt đại diện cho Y2K mà làng mốt không thể quên được. Từ nhan sắc, gia thế, mái tóc vàng sành điệu, cho đến tủ quần áo dẫn đầu xu hướng, Regina luôn biết cách làm thế nào trở thành cô nàng được cả trường “ca ngợi”. Mỗi khi xuất hiện trước đám đông, vẻ ngoài luôn là thứ được cô đặt lên hàng đầu, sao cho phải thật lộng lẫy nhất có thể. Quần ống loe cạp thấp, mini skirt, váy kẻ sọc, đầm cúp ngực, áo cardigan, tracksuit thể thao, áo croptop, baby tee, khuyên tai vòng tròn, túi kẹp nách,… chính là những món đồ được Regina ưa chuộng và thường xuyên diện. Cô nàng mean girls nổi tiếng này còn khiến người xem thích thú với những diện mạo được “phủ” một màu hồng điệu đà. Regina còn từng trở thành một nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho nhiều sàn diễn và người tạo ra xu hướng cho cả trường, như lần cô diện một chiếc váy hồng bóng bẩy khi bị thương trong buổi Prom cuối cấp, hay khi mặc một chiếc tank top bị khoét hai lỗ ở ngực sau buổi tập thể dục. 

“Barbie sống” – Sharpay Evans trong High School Musical 

Trước khi Margot Robbie trở thành búp bê Barbie được cả làng mốt săn đón, thì cách đây gần 20 năm, nàng tiểu thư Sharpay Evans trong High School Musical đã “nếm” qua hào quang đó. Cô nàng phản diện nổi tiếng này đã cho tất cả chúng ta thấy thế nào là “búp bê sống”, khi mọi thứ xung quang cô đều được nhuộm hồng. Từ bộ tracksuit thể thao, áo choàng trăm lông vũ, bộ váy dạ hội ở prom, bộ trang phục đi đánh tennis,… cho đến bộ trang phục dành cho chú chó thân yêu, Sharpay đem đến muôn vàn sắc thái thú vị của màu hồng. Có lẽ màu hồng chưa bao giờ tẻ nhạt và chỉ đóng khuôn với tính từ “bánh bèo” hay “sến sẫm”, mỗi khi nó được diện bởi Sharpay. Bởi lẽ, chúng còn được điểm xuyết bằng lớp sequins lấp lánh, lớp đá pha lê lộng lẫy, hàng lông vũ điệu đà,… hay đôi khi lại trở nên “nịnh mắt” hơn với chất liệu satin bóng mượt. Diện mini skirt với bốt gối đính đá, mang vương miện ở trường học, biến mũ beret từ món phụ kiện cổ điển thành chiếc mũ sành điệu nhất,… tất cả đều là những tuyên ngôn thời trang chỉ có Sharpay tạo ra được. Những chiếc vòng cổ có chiếc mặt “to tướng” cũng là một trong những dấu ấn đặc trưng của cô nàng mean girls đình đám này. 

Nữ “thủ lĩnh” – Carla Santini trong “Confessions of a teenage drama queen” (2004)

Carla Santini – địch thủ của nữ chính Lola Cep trong bộ phim tuổi teen “Confessions of a teenage drama queen”, là một cô nàng không mấy tốt tính nhưng bằng một vẻ ngoài sành điệu và nhan sắc ấn tượng, cô được cả trường yêu thích và xem như là một nữ “thủ lĩnh” thực thụ. Để xứng tầm với danh hiệu mà mọi người dành cho cô, Carla luôn xuất hiện với những bộ trang phục được đầu tư kỹ lưỡng nhất. Khác với diện mạo bánh bèo nổi tiếng từ đại đa số mean girls, Carla thường ưa chuộng những thiết kế thể hiện được rõ nét sự cá tính, mạnh mẽ, thậm chí có phần gai góc. Một trong số đó chính là chiếc racer jacket bằng da, hay những bộ cánh denim ton-sur-ton. Cũng không tỏa sáng bằng mái tóc vàng óng ả, nữ phản diện trong “Confessions of a teenage drama queen” chọn cho mình một cách riêng biệt, với một mái tóc đen tuyền, được duỗi thẳng. Nếu nữ chính Lola Cep nổi bật với cách phối nhiều thiết kế có các họa tiết nổi bật lại với nhau, thì người đối đầu của cô – Carla “ưu ái” những bản phối được phối đơn giản và chỉ làm nổi bật thiết kế cần được nổi bật. Chẳng hạn như cách cô khiến họa tiết kẻ sọc trứ danh của Burberry trở nên đặc sắc và trẻ trung hơn, khi xuất hiện từ váy, nón, bốt đến túi xách trong một bộ cánh đi học thường ngày. 

Thực hiện Dory