CHANEL CRUISE 2022/2023: Monte Carlo và miền ký ức đẹp đẽ

Ngày đăng: 06/05/22

Bước vào thời điểm lý tưởng để các nhà mốt xa xỉ tung ra những đường băng BST mới, sau show Dior ở Hàn Quốc, tiếp theo nhà mốt làm vải tweed giỏi nhất hành tinh – Chanel 

Theo như được ấn định, vào ngày 5 tháng 5, nhà mốt Pháp sẽ chính thức trình làng giới mộ điệu BST Cruise 2023, mang vẻ đẹp vượt thời gian của hoa trà đến vùng đất biểu tượng Monte Carlo (Monaco) – một địa danh quan trọng trong suốt hành trình phát triển của thương hiệu, một nguồn cảm hứng bất tận cho những người sáng lập, những thiết kế huyền thoại và là một nơi để các người truyền nối ngày sau muốn giữ gìn cũng như một điểm bắt đầu của họ.

Trước vài giờ bắt đầu show diễn, Chanel đã thu hút giới mộ điệu với sự xuất hiện của dàn khách mời nổi tiếng. Sau khi khuấy động sân bay sau một thời gian dài vắng bóng, “ông hoàng thời trang Kpop”, G-Dragon đã trở thành tâm điểm của cánh báo chí và người hâm mộ từ những lúc checkin đầu tiên. Ngoài ra, có còn những gương mặt nổi tiếng, không thể vắng mặt như Kristen Stewart, Công chúa Monaco – Charlotte Casiraghi, Tilda Swinton, Caroline de Maigret và Vanessa Paradis…

Những show diễn Cruise của Chanel vốn luôn gắn liền các địa danh quan trọng, mang một nguồn cảm hứng bất tận theo suốt bề dày lịch sử xây dựng thương hiệu. Những địa điểm tổ chức hay nơi NTK chọn cho show diễn của mình hầu hết đều là điểm bắt đầu cho những câu chuyện, những sáng tạo bất tận, không chỉ để tôn vinh di sản trong quá khứ mà còn mang đến những giá trị nghệ thuật vô giá cho tương lai. 

Nói về mối liên kết giữa Chanel và Monte Carlo thì chúng ta sẽ bắt đầu những ngày đầu khi Gabrielle Coco Chanel lần đầu đặt chân đến Monte Carlo cùng khu vực miền Nam nước Pháp. Vào năm 1928, vùng đất này có sức hút lạ kỳ đến nỗi nhà đầu tư và người sáng lập chịu bỏ ra hẳn 1.8 triệu franc (vào thời điểm đấy đây là số tiền khổng lồ) để sở hữu dinh thự La Pausa –  một cái giá xứng đáng đối với Coco Chanel để có được một khoảng lặng hay một nơi bình yên, riêng tư. Dinh thự rộng lớn cũng là nơi hẹn hò của bà và Công tước xứ Westminster – Hugh Grosvenor. Đặc biệt, tại đây đã tạo nên cuộc gặp gỡ vô cùng ý nghĩa giữa bà và kiến trúc sư Robert Streitz – người có ảnh hưởng sâu sắc đến phong cách và cấu trúc thiết kế của Coco Chanel. 

Cũng là thành phố Monte Carlo, nhưng ở Roquebrune – Cap Martin, Karl Lagerfeld – giám đốc sáng tạo quá cố của nhà mốt đã thẳng tay chi tiền mua lại một căn biệt thự màu ngọc trai mang tên Villa de Vigie. Đối với Karl Lagerfeld mà nói, Via de Vigie ắt hẳn là nơi trú ngụ an toàn nhất hành tinh. Những bản sketch tạo lập lại ADN thương hiệu đều được Karl Lagerfeld cho ra đời tại đây trong suốt mấy chục năm đầu. 

Năm 1987, Virginie Viard –  giám đốc sáng tạo hiện tại, đã lần đầu tiên đặt chân đến Villa de Vigie khi chỉ còn là một trợ lý thiết kế bé nhỏ. Cùng năm, gia đình Công chúa Caroline đã đến đây nghỉ dưỡng và gặp gỡ Karl Lagerfeld – người bạn tốt lâu năm của họ, và tất nhiên đây cũng là lần đầu công chúa Charlotte Casiraghi (khi ấy ba tuổi) tạo nên mối quan hệ đặc biệt với Chanel. Ba mươi hai năm sau, công chúa Charlotte Casiraghi đã tổ chức tiệc cưới của mình tại biệt thự Villa de Vigie. Cô đã diện một thế kế váy cưới đến từ Chanel. Và thế Villa de Vigie là nơi chứng kiến cô dâu đầu tiên dưới triều đại mới của Virginie Viard. 

Không những là nơi ý nghĩa và là nguồn cảm hứng, nơi đây còn luôn để lại những kỷ niệm cho người gắn bó với những cuộc chơi bời của giới giàu có, sòng bạc, những chuyến du thuyền, những cuộc đua xe mang tính biểu tưởng nhất (đặc biệt là Grand Prix de Monaco, giải đua F1) – thú vui chỉ có những người có tiền mới dám rộng tay chi tiền,…

Và lần này trở lại Monte Carlo (Monaco), Virginie Viard đã cho làng mốt trải nghiệm lại miền ký ức đẹp đẽ ấy. Những cuộc đua xa xỉ đấy được Virginie thể hiện dưới lăng kính thời trang theo cách gì đó rất “Charlie’s Angels”, bà khoác lên người các cô gái của mình những bộ suit liền thân của những tay đua, những bộ quần áo chuyên dụng của người thợ cơ khí được biến tấu lại vô cùng sành điệu từ sự sành điệu từ chất vải tweed “signature”, được đính kết và thay đổi “công thức” với sự kết hợp giữa áo khoác trompe l’oeil và quần. 

Những bản in lụa từ hình ảnh của lá cờ phất trong cuộc đua F1 đã tạo thành những chiếc váy voan bồng bềnh dài đến mắt cá chân. Hình ảnh các chiếc ô tô hàng loạt trên đường ray được đẹt trực tiếp trên những thiết kế váy vải tweed. Màu xám từ nhựa đường được vẽ trên khung cửi thành những ánh sáng lung linh của màu xám nhựa đường đi cùng các chiếc áo sơ tee rực rỡ. BST còn gây ấn tượng với những “con nghiện” Chanel với các chiếc túi mini đeo vay, xách tay, những chiếc nón lưỡi trai đậm tinh thần thể thao. Nếu bạn là tay đua xe chính hiệu thì các chiếc mũ bảo hiểm full-face mini thời trang có số 5 may mắn sẽ là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Ngoài ra còn có wrestling shorts, biker jackets, áo len cricket và vợt tennis.

Trong khi đó, nguồn cảm hứng từ Helmut Newton – nhiếp ảnh gia gắn bó lâu năm với Chanel, được thể hiện bằng thái độ gợi cảm trong những chiếc váy sơ mi trễ nải một bên vai và vô số những chiếc quần đùi và áo ngắn, những items hứa hẹn của mùa hè này. Những điều kỳ diệu của những nghệ nhân xưởng 19M được phản ánh qua những nét chấm phá như những bó hoa lụa được làm thủ công đẹp mắt, một chiếc áo choàng buổi tối tua rua với lông vũ (cả hai đều do Lemarié cung cấp) và những chiếc áo phông dí dỏm gợi nhớ đến áo của người lái xe đua hoặc rải rác với những bức tranh thêu hoa tỉ mỉ từ nhà xưởng Lesage và Montex. 

Viard chia sẻ: “Quay về đây, tâm hồn sáng tạo của tôi dường như được truyền cảm hứng rất nhiều. Nhìn ra hồ bơi và vùng biển Địa Trung Hải tới khu đô thị cao tầng mọc lên trên những ngọn đồi xa hơn, thật thoải mái và dễ dàng”.  Điều đấy được thể hiện trực tiếp trên bộ sưu tập mát mẻ lần này cũng như cái nhìn “không phức tạp” của bà về hình ảnh những cô gái Chanel ngày nay. 

Thực hiện: Huỳnh Trân

Theo Vogue