“Christian Dior: Designer of Dreams”: Triển lãm của thế kỉ

Ngày đăng: 27/02/19

“Christian Dior: Designer of Dreams” được đánh giá là triển lãm lớn nhất ở Vương quốc Anh tính đến thời điểm hiện nay của Dior. Sự kiện nhằm tôn vinh nét đẹp vượt thời gian của một trong những nhà mốt sáng giá nhất làng thời trang thế giới.

Mở cửa vào ngày 02/02/2019 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 14/07/2019 tại Bảo tàng Victoria & Albert, London, triển lãm “Christian Dior: Designer of Dreams” giới thiệu di sản lâu đời của nhà thiết kế và thương hiệu danh tiếng.

Với 500 mẫu vật hiếm thấy được tập hợp xuyên suốt 7 thập niên qua, triển lãm đưa người xem đi từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác khi được chiêm ngưỡng và khám phá lịch sử 70 năm phát triển của thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu thế giới.

1548861935224-V_A_Christian-Dior-Designer-of-Dreams-exhibition_The-New-Look-section-c-ADRIEN-DIRAND-20

1539874414759-Christian-Dior-by-John-Galliano-b1960-Haute-Couture-AutumnWinter-2004-Photo-c-Laziz-Hamani-Dior-Heritage-collection-Paris

1548861970228-Christian-Dior-Bar-suit-HC-SS-1947-Corolle-Line-Victoria-and-Albert-Museum-c-Laziz-Hamani

Dưới sự giám tuyển của Oriole Cullen, Kim Jones là giám đốc sáng tạo trực tiếp cho triển lãm lần này. Nhà thiết kế tài năng chia sẻ: “Để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt và thiêng liêng này, tôi phải nghiên cứu tất cả những tác phẩm mà nhà mốt đã sản xuất từ năm 1947 đến năm 1957, đánh dấu nhiệm kỳ riêng của huyền thoại thiết kế Christian Dior”.

1548861945368-V_A_Christian-Dior-Designer-of-Dreams-exhibition_The-Dior-Line-section-c-ADRIEN-DIRAND-7

1548861953705-V_A_Christian-Dior-Designer-of-Dreams-exhibition_Historicism-section-c-ADRIEN-DIRAND-5

Nhà giám tuyển Oriole Cullen chia sẻ thêm: “Thật khó tin khi mỗi trang phục được trưng bày ở đây đều được chế tác thủ công. Xuyên suốt 70 năm lịch sử của nhà mốt, chúng ta đều nhận thấy các nhà thiết kế tại Dior đều ở trên đỉnh cao sự nghiệp và các sản phẩm haute couture đã nói lên điều đó”.

Lần theo các căn phòng của Bảo tàng Victoria & Albert, người ta tìm thấy một khu vườn đầy hương hoa toát lên niềm cảm hứng mãnh liệt và tươi mới. Dưới tên gọi “Diorama”, một căn phòng gần đó trưng bày đồ trang sức cổ điển, mũ, giày và các loại túi xách, nước hoa…

70 năm không hề là một con số nhỏ với một thương hiệu thời trang đẳng cấp. Và cuộc triển lãm “Christian Dior: Designer of Dreams” cũng phần nào thể hiện thông điệp đẹp đẽ và cao cả ngay trong tên gọi của nó, ấy là “nhà thiết kế của những giấc mơ”, người đã mang những khát vọng của riêng họ ra thế giới.

Ra đời từ năm 1947, thương hiệu được huyền thoại thiết kế Christian Dior mở couturier đầu tiên tại 30 Avenue Montaigne. Sau bao thăng trầm biến cố, vị trí lịch sử ấy vẫn còn mãi đến ngày nay.

Vào tháng 2 năm 1947, ông cho ra mắt bộ sưu tập thời trang đầu tiên mang tên New Look. Một lần nữa, New Look được tái hiện ở thế kỉ 21, sau đằng đẵng 70 xuân, những tác phẩm thiêng liêng không chỉ toát lên khí thế lịch sử hào hùng của một thương hiệu mà còn vinh danh nhà thiết kế tài năng và xuất chúng.

Christian Dior với người mẫu Lucky, năm 1955.

Triển lãm cũng dành “spotlight” cho những tác phẩm nổi bật của 6 nhà thiết kế kế nhiệm vị trí của Christian Dior sau khi ông qua đời vào năm 1957.  Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons và Maria Grazia Chiuri – họ chính là những người đã nuôi dưỡng và phát triển tầm nhìn của Dior theo cá tính và phong cách riêng nhưng vẫn khiến vị trí của thương hiệu không chỉ vững chãi mà còn vươn xa.

Có lẽ, phần ấn tượng nhất của buổi triển lãm chính là “the ballroom”, với những trang phục buổi tối xuyên suốt 70 năm qua mang đến cho người ta góc nhìn về sự tiến hóa của thời trang thế giới trong gần một thế kỷ. Dưới ánh đèn sáng của căn phòng sang trọng và tiện nghi, những mẫu trang phục nổi tiếng nhất cũng được trưng bày gọn ghẽ, các vị khách chẳng thể nào ngăn nổi sự tò mò trang nghiêm.

Christian Dior từng nói: “Buổi tối chính là quãng thời gian bạn thoát khỏi thực tế của cuộc sống hàng ngày”. Khi mà người ta có nhu cầu chưng diện những trang phục theo ý thích và sự thoải mái của bản thân. Căn phòng sáng trưng với những trang phục buổi tối đó cũng nhằm tôn vinh kỹ thuật haute couture atelier của nhà mốt nổi tiếng.

Nổi bật không kém trong triển lãm bom tấn này chính là chiếc váy sinh nhật lần thứ 21 của công chúa Margaret vào năm 1951 được thiết kế bởi Christian Dior. Màu trắng tinh khôi với chân váy xòe rộng đính những hạt cườm toát lên vẻ đẹp yêu kiều và quyến rũ của mỹ nữ ở độ tuổi đẹp nhất thời thanh xuân. Cạnh đó là chiếc váy nạm pha lê J’odore của nàng Charlize Theron – viên ngọc quý Nam Phi của xứ sở Hollywood.

1539874435534-Princess-Margaret-1930-2002-photo-Cecil-Beaton-1904-80-London-UK-1949-c-Cecil-Beaton-Victoria-and-Albert-Museum-London
Chiếc váy sinh nhật lần thứ 21 của công chúa Margaret.

Có lẽ, không gì chân thực hơn khi được chiêm ngưỡng, nghiên cứu và khám phá lịch sử một thương hiệu thời trang thông qua các sản phẩm vượt thời gian của nó. Giới mộ điệu thời trang, những khán giả tò mò và giới chuyên môn sẽ chẳng thể bỏ qua triển lãm bom tấn này.

Thực hiện: TRANG PS

Theo Luxuo.vn