Một hệ sinh thái của Jun Takahashi trong Undercover S/S 2024

Ngày đăng: 01/10/23

Trong một không gian dưới lòng đất sâu dưới những con phố nhộn nhịp của Paris, Jun Takahashi, tâm hồn sáng tạo đằng sau thương hiệu UNDERCOVER, đã tiết lộ tầm nhìn bí ẩn của mình cho Bộ sưu tập Xuân/Hè 2024.

Chủ đề về sự chết chóc và tái sinh đã trở thành trung tâm của buổi trình diễn Xuân/Hè 2024 của Jun Takahashi, hầu hết các trang phục của anh ấy đều được phủ lấy màu đen kịt thường thấy tại những buổi tang lễ đầy đau buồn. Nhiều bộ sưu tập khác cùng ngày trở nên nhạt nhòa so với Undercover, bởi sự khám phá rộng lớn của Takahashi về nhiều chủ đề và thiết kế tỉ mỉ của anh ấy.

Buổi trình diễn mở màn với những bộ đồ vest ma quái, chất liệu lụa tổng hợp đóng vai trò quan trọng cho lớp vải len nhằm tiết lộ các chi tiết bên trong của quần áo – như hình ảnh lá bài, dao cạo và hoa lụa. Một chiếc áo trench coat trong suốt chứa đựng đôi cánh lông mềm ở phía sau, một gợi ý đến bộ phim nổi tiếng của Wim Wenders “Wings of Desire” năm 1988, nơi chủ đề được trích từ vẻ đẹp vĩnh cửu (Bộ phim này diễn ra ở Berlin và kể về một thiên thần theo dõi sự suy tư thầm kín của con người). Mọi kiểu trang phục – từ áo len trắng đến những bộ vest tuxedo hoàn hảo – đều được bao phủ bằng lớp vải voan màu đen, cùng với chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy nằm nghiêng trên sàn nhà bê tông thô kệch, tạo ra một không gian quyến rũ và huyền bí.

Điểm nhấn chờ đợi thường thấy trong các show thời trang để báo hiệu sự kết thúc của một buổi trình diễn thời trang đã được thay thế bằng một cảnh tượng không ngờ tới tại Undercover. Từ bóng tối mịt mùng hiện ra ba hình bóng mộng mơ trong những chiếc váy không dây, chiếc váy của Jun Takahashi sáng bừng lên từ bên trong. Ban đầu, ánh sáng rực rỡ trên váy giống như những hình ảnh được chiếu lên, nhưng khi người mẫu tiến gần, các chi tiết tinh tế trở nên rõ ràng – những bông hoa tươi thắm nở rộ và những chú bướm mảnh mai luồn lách xen kẽ giữa những bông hoa trong không gian nhỏ hẹp, kết nối một câu chuyện đầy nét thơ.

Takahashi, người được biết đến với thiết kế sáng tạo của mình, đã đạt đến một đỉnh cao mới với những chiếc váy kết hợp terrarium của mình. Những tác phẩm này không chỉ là một chiến công mang đậm tính kỹ thuật mà còn là một sự diễn đạt cảm xúc sâu sắc. Trong sự yên bình ở phía sau hậu trường, Takahashi, thông qua một phiên dịch viên, tiết lộ nguồn cảm hứng đằng sau thiết kế của mình. Anh ấy nói về một cảm giác mất mát sâu sắc, một cảm giác bị giam giữ trong một thế giới anh ấy mong muốn giải thoát. Những chú bướm, anh ấy nhấn mạnh, là biểu tượng của sự tự do, một cử chỉ thơ mộng hướng về tự do và giải thoát trong thế giới đầy sự gò bó.

Bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 của UNDERCOVER là một minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của Takahashi và khả năng kết hợp các chủ đề đa dạng một cách mượt mà. Mỗi trang phục dường như trôi trong một mảng ký ức phai nhạt, một thế giới siêu thực hiện hình và biến mất trong bóng tối. Buổi trình diễn không chỉ là một bức tranh về thời trang; đó là một bản “threnody”, một sự tưởng nhớ chân thành đối với những linh hồn đã khuất, đã truyền đạt được thông điệp sâu sắc đến khán giả và đồng thời củng cố vị thế của Takahashi như một người kể chuyện xuất sắc trong lĩnh vực thời trang.

Thực Hiện: Pogogo