Simone Rocha Spring 2024 – “The Dress Rehearsal”: Những đóa hoa hồng dành cho các vũ công ba lê

Ngày đăng: 20/09/23

Với bàn tay tài hoa biến bóng tối thành vẻ đẹp lãng mạn, Simone Rocha tiếp tục trở thành nhân vật chính trong London Fashion Week mùa mốt Xuân Hè 2024.

Trong thế giới thời trang, các nhà thiết kế/ giám đốc sáng đều có cách trị vì triều đại sáng tạo của mình theo một cách khác nhau. Vương triều của họ chính là nơi họ được tự do thể hiện được cái tôi thời trang của mình một cách trọn vẹn và đúng nhất. Mỗi người đều có một thế mạnh, tài năng không trộn lẫn và những vùng an toàn riêng biệt. Chúng ta có “vị hoàng đế của bóng tối” – the one and only Rick Owens, một “đế chế” vững mạnh về một vẻ đẹp thanh lịch đầy quý phái của Chanel, hay cả những nhà thiết kế có thể khắc họa hai tinh thần trái dấu nhau cùng trong một ngôn ngữ thiết kế đặc trưng. Simone Rocha là một trong số đó. 

Mỗi khi xuất hiện tại tuần lễ thời trang London, Simone Rocha luôn biết cách “đánh cắp” mọi ánh nhìn, trái tim lẫn tâm hồn của người xem bằng những bộ sưu tập lãng mạn bậc nhất, được khai thác từ chính sự huyền bí đến đáng sợ của bóng tối. Thế giới thời trang của nhà thiết kế người Ireland vốn là điểm đến hấp dẫn mà bất kỳ tín đồ thời trang nào cũng muốn một lần ghé thử. Bởi lẽ, đấy là nơi cho phép những vị khách như chúng ta thấy được điều diệu kỳ khi hai tinh thần hay vẻ đẹp tương phản nhau gặp gỡ. Đến với Simone Rocha, chúng ta không chỉ được đắm chìm vào một vườn hoa thật lãng mạn hay một cung điện xa hoa của những nàng tiểu thư ở thế kỷ trước, mà đôi khi còn lạc vào căn nhà búp bê ma quái bị bóng tối nuốt chửng. 

Đấy đều là những dấu ấn đặc trưng được Simone Rocha cố gắng duy trì, và phát triển qua từng bộ sưu tập của mình từ những ngày đầu trình làng cho đến tận nay. Tạm biệt lễ hội mùa màng của người Ireland được thu nhỏ tại hội trường Trung tâm Westminster – một nhà thờ Giám lý trong mùa mốt Thu Đông 2023, giờ là lúc Simone Rocha mời khán giả của mình đến với Nhà hát Ballet Quốc gia Anh (English National Ballet), không để xem bất kỳ vở múa nào, thay vào đó là chiêm ngưỡng những sáng tạo mới nhất của thương hiệu trong mùa Xuân Hè 2024. Những cánh đồng lúa mì vàng óng ả dưới nắng, những đống rơm khô, những vệt máu được bôi trên mặt,… của lễ hội Lughnasa cũng đã nhường chỗ cho những hoa hồng đang nở rộ rực rỡ trên đôi gò má ửng đỏ hay đang e ấp dưới lớp vải lưới, và cả sự xuất hiện tích cực của những chiếc nơ ruy băng. 

Trong không gian không quá rộng của Nhà hát Ballet, Simone Rocha đã phủ một tông màu tối, tương phản hoàn toàn với sắc trắng đặc trưng bên ngoài. Trên sàn runway màu xám chuột, cùng với những giai điệu kịch tính của một vở ba lê lịch sử, Simone Rocha mở đầu bộ sưu tập của mình bằng một sắc hồng phấn ngọt ngào, nối tiếp ngay sau đó là một màu đen trầm tĩnh, vô cùng lạnh lùng, đan xen đường nét mềm mại của các thiết kế womenswear chính là những đường cắt dứt khoát trên đồ menswear. Như một màn biểu diễn được biên kịch một cách bài bản, Simone Rocha Spring 2024 đem đến những phút giây êm đềm để người xem có thể dễ dàng đắm chìm vào sự lãng mạn cốt lõi của thương hiệu; song song đó là những giây phút được đẩy lên cao trào, vô cùng kịch tính và thậm chí còn căng thẳng. 

Sau “cơn địa chấn” của những giọt lê bằng nơ ruy băng hay còn được biết với một cái tên quen thuộc hơn “ribbon tears”, Simone Rocha nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu cuộc đua xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, có lẽ danh xưng này đã vinh danh cho Simone Rocha từ lâu, bởi lẽ trước khi ribbon tears xuất hiện thương hiệu đã khiến làng mốt điên đảo với những chiếc túi ngọc trai hình quả trứng hay những chiếc bralette đính cườm đầy nữ tính,… thậm chí còn là một trong những người tiên phong trong cuộc đổ bộ của trào lưu Balletcore. Nói không ngoa, mỗi lần trình làng bộ sưu tập mới, Simone Rocha không chỉ đơn thuần là người tạo ra xu hướng, hay thích nghi với những trào lưu mới, mà đúng hơn là lúc mà thương hiệu có thể chơi đùa, phá vỡ quy luật của chúng để tạo cho mình một lối đi riêng. Cách Simone Rocha diễn giải Balletcore một cách vừa lãng mạn, cổ điển nhưng cũng vừa ma mị, gai góc, xuyên suốt các bộ sưu tập của mình đã là một minh chứng cụ thể. Vì thế mỗi khi rục rịch ra trình làng các thiết kế mới, Simone luôn khiến làng mốt hồi hột, “đứng ngồi không yên” vì không biết sắp đến xu hướng nào sẽ là chất liệu chủ đạo của toàn bộ sưu tập mới của thương hiệu.

Đến với bộ sưu tập Xuân Hè 2024, Simone Rocha đã tìm được cho mình một nhân vật chính trong câu chuyện thời trang sắp đến – đó chính là những đóa hoa hồng. Chi tiết hoa hồng được Simone Rocha điểm xuyến trên khắp các thiết kế mới được lấy cảm hứng từ những bó hoa được ném trên sân khấu sau khi vở múa ba lê kết thúc. “Khu vườn hoa hồng” được Simone vung vén thành những cuộn vải 3D hoành tráng, điểm xuyết cho tổng thể diện mạo.  Sau đó những bông hồng thật, có cuống dài và được nhét bên trong những lớp quần áo xuyên thấu, giống như những bó rơm kho được giấu trong lớp vải lưới mỏng ở bộ sưu tập Thu Đông 2023. Không chỉ trên quần áo, hoa hồng còn được người mẫu “cưng chiều” trên đôi bàn tay của họ, như thể một chiếc túi thực thụ. Từ ngọc trai, cườm cho đến vải, những chiếc túi mô phỏng nhánh hoa hồng đang uốn cong ắt hẳn sẽ là một con “át chủ bài” đáng gờm của Simone Rocha trong chặng đua xu hướng tiếp theo.

Bộ sưu tập cứ thế tiếp tục, 51 looks lần lượt được trình làng. Từ đó, người xem cũng thấy được chất ngông không thể trộn lẫn với bấy kỳ ai của nhà thiết kết người Ireland. Simone Rocha đã không hề sợ hãi với cuộc thử nghiệm về chất liệu lẫn phom dáng. Nếu là một trong những người tham dự trong show diễn ngày hôm đó, chắc chắn bạn cũng sẽ phải gật gù với những chiếc váy bằng vải tuyn mềm mại như thể bước ra từ một vở ba lê nổi tiếng nào đó, nổi bật với chi tiết thêu ngọc trai phức tạp, đính kết nơ ruy băng và pha lê. Bên cạnh đó, kỹ thuật drapping của nhà thiết kế cũng trở nên ấn tượng hơn gấp nhiều lần và trở thành thứ “níu chân” người xem cho đến tận show diễn, từ những bông hoa hồng đồ sộ cho đến những chiếc nơ to nằm lệch hẳn sang một bên vai. 

Ở một kỷ nguyên mới của thương hiệu, với sự chuyển mình sang thế giới menswear, Simone Rocha mang đến những chàng trai lãng tử, phóng khoáng cùng một chút mềm mại từ tính nữ. Trong bộ sưu tập mới, họ khoác trên người những chiếc áo sơ mi được nhấn nhá bởi phần trang trí vô cùng điệu đà. Họ tự tin bước xuống phố với một bông hoa cài trên ngực, và chẳng phải e ngại với mọi người xung quanh khi bắt nhịp xu hướng từ sức nóng của những chiếc nơ. Thông qua lới vải voan xuyên thấu cùng phần bèo nhúng và chi tiết đính kết ngọc trai điệu đà, Simone Rocha giải phóng cơ thể của nam giới tương tự cách mà cô đã và đang làm cho những người phụ nữ của mình. 

Bất kỳ bộ sưu tập nào của Simone Rocha cũng mang đến những thiết kế, sản phẩm sáng tạo mãn nhãn nhất, không chỉ là quần/ váy/ áo mà còn là giày dép, túi xách và cả trang sức. Những đôi tất đính pha lê và những chiếc nơ cài tóc đính hạt cườm với dây ruy băng dài đã làm tăng thêm vẻ nữ tính, mơ mộng cho toàn bộ show diễn. Chiếc vương miện bằng ngọc trai quen thuộc cũng được đổi thành một chiếc mũ lưới với những điểm xuyết từ hàng loạt cái nơ ruy băng. Những chiếc túi ngọc trai làm nên tên tuổi thương hiệu nay cũng trông mới mẻ và thú vị hơn bội lần, với bản cập nhật mới là một chiếc bánh kem 2 tầng cỡ nhỏ vừa tay. Ngoài những đôi giày búp bê đế bệt xinh xắn hay đế xuồng táo bạo, nhà thiết kế cũng đã hoàn thiện bộ sưu tập của mình với màn ra mắt về “cú bắt tay” đầy bất ngờ giữa Simone Rocha và Crocs. Cả hai thương hiệu đem đến 3 kiểu giày đặc trưng. Một là sự kết hợp giữa giày thể thao và guốc; hai là kiểu có phần gót của Croc Siren màu ngà, và cuối cùng là bản nâng cấp thời trang của phom dáng truyền thống. Tất cả kiểu dáng đã được hoàn thiện bằng những viên ngọc trai và đá pha lê được phóng đại kích thước vô cùng ấn tượng.

Thực hiện Dory
Theo Vogue, WWD, CR Fashion Book, Another Magazine