Gucci Resort 2023 – “COSMOGONIE”: Khi những vì sao trên dải thiên hà “kể” lại những cuộc gặp gỡ thần thoại

Ngày đăng: 17/05/22

Dưới vùng thiên đường “bát giác” từ lâu đài Castel del Monte, Alessandro Michele dùng thời trang vẽ nên một tấm “bản đồ cổ” được thắp sáng bởi dải thiên hà với những chòm sao cổ. 

Những câu chuyện hàm ý, những nguồn cảm hứng đằng sau những thiết kế độc đáo của Alessandro Michele đôi khi không dễ dàng giải mã được. NTK luôn có một tình yêu, một đam mê sâu sắc với các tài liệu lịch sử cổ, vũ trụ học và những cảm giác ân sủng thần thoại. Điều này đã khiến Alessandro trở thành một nhà lưu giữ các món đồ, các ký ức từ quá khứ hay một nhà thiên văn học chuyên lưu trữ các hình ảnh kỳ diệu từ dải thiên hà. Vậy không còn gì ngạc nhiên khi BST Resort lần này của nhà mốt Gucci lại mang tên “Cosmogonie”. Chỉ có sức hút kỳ diệu từ dải thiên hà ngoài vũ trụ kia với có thể “đồng cảm” được với sự sáng tạo bất tận của Michele.

Làng mốt chẳng còn xa lạ với những địa điểm bí ẩn, huyền ảo mà Gucci “chọn mặt gửi vàng” để trình diễn những BST Cruise. Chẳng hạn, sự quyến rũ không thể phủ nhận từ Promenade des Alycamps ở Arles – một nghĩa địa thời cổ đại, hay Musei Capitolin – nơi các di tích khảo cổ học mang lại cảm giác huy hoàng và mục nát. Nhưng với tinh thần bí ẩn pha chút thần thoại của lần này, Castel del Monte sẽ là nơi phù hợp nhất để Alessandro tạo ra khung trời thời trang đầy thăng hoa. Michele chia sẻ: “Tôi đang tìm kiếm một nơi kỳ diệu và thần thoại, nơi tôi có thể đánh mất chính mình, rời xa những địa điểm đô thị quen thuộc và gặp gỡ mọi người ở những nơi dường như xa xôi. Và ở đấy thời trang sẽ là phép màu.”

Castel del Monte là một tòa lâu đài cổ, hùng vĩ với kiến trúc thời Trung Cổ như một chiếc vương miện bởi thiết kế có hình bát giác, nằm đơn độc giữa vùng nông thôn bằng phẳng ở Puglia, tại Ý.  Kiến trúc Castel del Monte còn pha trộn các yếu tố từ Bắc Âu, thế giới Hồi giáo, Swabia và thời cổ đại cổ điển – đại diện cho ngã tư của các nền văn minh và tôn giáo khác nhau. Lâu đài được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 13 bởi Hoàng đế Frederick II – một vị vua nước Phổ.  Castel del Monte đặc trưng bởi những điều kỳ dị, bí ẩn xung quanh, nhất là thiết kế đặc biệt về mặt toán học – hình bát giác, tám tháp ở mỗi góc và có hai tầng với 8 phòng cho mỗi tầng. Trong quá trình xây dựng lâu đài, số tám được lặp lại một cách ám ảnh như một người mang ý nghĩa bí ẩn. Sự lập dị này đã thu hút không ít nhà khoa học đến khám phá. Có nhiều lời giải thích rằng mặt bằng hình bát giác, hình dạng gần nhất với hình tròn, tượng trưng cho bầu trời và thiên đường. Nhiều tài liệu cho rằng số tám “ám ảnh” đấy tượng trưng cho sự vô hạn…Chính những bí mật chưa có lời giải rõ ràng này đã thu hút Alessandro Michele.

“Tôi đang tìm kiếm một nơi mang lại ân sủng cho thần thoại. Đó sẽ nơi mà các phép đo, các tỷ lệ giao nhau như thể có ma thuật”, NTK nước Ý chia sẻ. Đối với Michele, bí ẩn về Castel del Monte cộng hưởng với nguồn gốc bí ẩn trong sự sáng tạo của ông, tự như sự cộng hưởng của các vì sao, tạo nên chòm sao đặc biệt. Nguồn cảm hứng từ vũ trụ học còn được nhà mốt thể hiện trên tấm vé mời đến show diễn. Trên mỗi tấm vé sẽ được in hình ảnh của một chòm sao và nhà mốt sẽ chọn cho mỗi khách mời một ngôi sao nhất định được đính kèm tên phía dưới.

Lấy thiết kế kiến trúc đậm chất thời Trung Cổ của tòa lâu đài bát giác bí ẩn làm nguồn cảm hứng, Alessandro đã “vẽ” nên một tấm bản đồ hiện đại của riêng mình dựa trên những điều kỳ diệu từ quá khứ. Thật vậy, đã có những dãy sequins lấp lánh được thêu trên một vài chiếc áo choàng thời Trung Cổ và trên chiếc quần jean rộng thùng thình. Dù lấy quá khứ làm nền tảng phát triển nhưng Michele muốn show diễn gồm 101 looks của mình kết thúc bằng những nét đương đại chứ không hoài cổ. Michele chia sẻ: “Đúng vậy, lâu đài đã truyền cảm hứng cho tôi cũng như những ký ức, di sản trong quá khứ nhưng BST không phải là một show diễn nghiên cứu sâu về trang phục thế kỷ 13,” những chiếc áo trenchcoat bằng da, bốt da tới gối hay những thiết kế quần tây dài có đính sequin,…là minh chứng cho điều đấy.  

Các tài liệu tham khảo từ thời Trung Cổ được phản ánh trên các họa tiết đồ họa và các màu sắc khác nhau từ họa tiết harlequin sặc sỡ, các đường viền cổ áo đến những chiếc cổ áo thời Elizabeth. Một chiếc áo choàng thêu nhung màu xanh lam đã khiến làng mốt phải trầm trồ, ngoài ra còn có những bộ vest hay áo khoác mang phong cách quý bà nguyên thủy với những chi tiết giả lông thú cũng gây phấn khích không kém. Michele cũng thể hiện những họa tiết quang học đen trắng trên những chiếc váy ôm sát cơ thể. “Cosmogonie” không chỉ được cải tiến từ chất liệu, bảng màu, kỹ thuật may đo mà cả cách styling. Tuy phom dáng không quá kén người mặc nhưng để diện được đò của Gucci lần này, đòi hỏi hội tín đồ phải có một khả năng mix&match chuẩn chỉnh.

Một nguồn cảm hứng khác cho bộ sưu tập chính là “huyền thoại bí ẩn” Hollywood – Greta Garbo. Bà chính là người phụ nữ đằng sau những chiếc áo khoác đậm chất thập niên 30 và 40. Với những thiết kế lấp lánh, phát sáng, Michele chia sẻ: “Phụ nữ thường thích đeo những chòm sao trên cơ thể mình. Hãy nghĩ đến chiếc váy cuối cùng nổi tiếng của Marilyn Monroe được đính pha lê. Cô ấy trông giống như một chùm sao chổi không ai có thể chạm đến.” Những người phụ nữ Gucci của Michele không phải là những cô nàng e dè, ngại ngùng mà là thích diện những chiếc váy xuyên thấu, hay đơn giản che thân bằng những tấm vải voan mỏng manh. “Tôi có một niềm đam mê đặc biệt với tranh ảnh khoả thân, khi quần áo trở thành cơ thể và cơ thể lại là quần áo.” nhà thiết kế cho biết.

Alessandro Michele chia sẻ thêm: “Để làm thời trang không còn chỉ là lấy cảm hứng từ một người phụ nữ, bây giờ đó là một điệp khúc khổng lồ.” Nếu bạn chỉ gói gọn, cô lập mình vào một điều gì đó cụ thể thì bạn sẽ không còn khách quan nữa, bạn cần có nhiều tài liệu tham khảo. Bạn không thể chỉ đơn giản là một người thợ may, thiết kế một chiếc váy dạ tiệc và phục vụ những khách hàng giàu có.” “Thời trang không phải là chữ tượng hình dành cho giới thượng lưu mà nó nói về cả cuộc sống. Đó là một tấm gương, thời trang cần phải gặp gỡ mọi hình dạng, mọi khía cạnh của cuộc sống, mọi màu sắc, cả câu chuyện và thái độ, bởi vì thời trang có mối liên hệ sâu sắc với cuộc sống và với nhân loại.” 

Đây là Gucci, nên tất nhiên Michele cũng không thể quên gửi đến làng mốt những phụ kiện bắt mắt và khỏe khoắn, chẳng hạn như bốt cao cổ buộc dây, sandals platform, những đôi giày múa ba lê, kính râm, trang sức miệng độc đáo, những đôi bông tay to, găng tay hay những vòng cổ ngọc trai kiêu sa. Một chiếc túi xách bằng gỗ với các sắc thái nâu khác nhau, chiếc túi hobo “signature” hay một chiếc túi tre vải ca rô,…chắc chắn sẽ là những items khuấy động cả làng mốt. 

Dưới ánh trăng tròn tình cờ, “chòm sao” của Michele lần lượt diễu hành xung quanh pháo đài, đem đến những phút giây thăng hoa bằng vẻ lấp lánh, xa hoa và thần thoại. Không chỉ tôn vinh thời trang, Michele còn muốn “làm sống dậy” tòa lâu đài với kiến trúc huyền bí, “Tôi nghĩ rằng lâu đài không nên được che đậy trong im lặng, mà phải được sống và tôn vinh như khi nó được xây dựng.” Trước show diễn, Alessandro Michele cũng như nhà mốt Gucci đã viết tâm thư để gửi lời tri ân đến nhà văn người Đức, Walter Benjamin – “cha đẻ” của những câu danh ngôn huyền thoại, truyền cảm hứng cho cả thế hệ và cũng là người tạo cảm hứng cho ý tưởng “Cosmogonies of constellations” (Vũ trụ của những chòm sao) sau khi NTK đọc được bài luận của ông. 

Thực hiện: Huỳnh Trân

Theo Vogue và WWD