Valentino Spring 2024 – Đừng hỏi Pierpaolo Piccioli khi nào phụ nữ được mặc váy ngắn?

Ngày đăng: 13/10/23

“Chúng tôi phải lấy lại được quyền tự do thể hiện bản thân của phụ nữ, họ phải thật tự do khi thể hiện cơ thể của chính mình.” Đó là lời mà Pierpaolo Piccioli đã chia sẻ sau hậu trường và nó được giữ đúng lời hứa trong 65 looks của Valentino Spring 2024. 

Trong suốt những mùa mốt qua, các bộ sưu tập của Pierpaolo Piccioli dành cho Valentino phần lớn đều được dẫn dắt và xác định bằng một màu sắc nhất định. Vị giám đốc sáng tạo tài ba luôn biết cách sử dụng màu sắc táo bạo, mạnh mẽ, để thiết lập thành một xu hướng thống lĩnh suốt nhiều năm tới. Đến nay làng mốt vẫn có thể dễ dàng thấy được dấu tích của Pink PP ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, hiếm có một người nghệ sĩ, người làm sáng tạo hay nhà thiết kế nào tự mình trói buộc bản thân mình vào một nguồn cảm hứng nhất định. Pierpaolo Piccioli cũng không ngoại lệ. Sau sắc hồng chói hay đỏ rực, bộ sưu tập Thu Đông 2023 là câu chuyện mang tên “Valentin Black Tie”, xoay quanh hai sắc đen – trắng cổ điển. Đến mùa mốt Xuân Hè 2024, Piccioli tiếp tục nỗ lực này, khi giản lược hết sắc màu nổi bật trong bộ sưu tập nhằm thu hút sự chú ý của người xem vào cấu trúc của quần áo để có thể tôn vinh cơ thể phụ nữ một cách trọn vẹn. 

Từ những ngày đầu thành lập, phụ nữ luôn là nền tảng và di sản muôn đời của Valentino. Đó là một trong những hãng thời trang cao cấp nữ tính nhất, nơi thường xuyên lui tới và yêu thích của vô số phụ nữ nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong nửa thế kỷ qua, từ những người đứng đầu đội vương miện trong hoàng gia cho đến các nữ ngôi sao đình đám ở Hollywood. Những người phụ nữ của Valentino luôn tỏa sáng với những chiếc váy dạ hội lộng lẫy. Tính nữ của họ từ trước đến giờ luôn gắn liền với sự dịu dàng, thướt tha cùng một chút quyền lực mà chưa bao giờ mạnh mẽ, táo bạo và quyết liệt như cách Piccioli khắc họa ở bộ sưu tập Valentino Spring 2024. Có lẽ vì sự kinh hoàng, phẫn nộ của Piccioli trước làn sóng bạo lực chống lại phụ nữ bùng phát ở Ý cũng như trước các chính sách hạn chế dưới chính quyền cánh hữu bảo thủ của Giorgia Meloni ở Ý đã thôi thúc Piccioli xây dựng nên một hình ảnh mới cho người phụ nữ Valentino. “Điều quan trọng là phụ nữ phải được tự do thể hiện bản thân thông qua chính thể của mình mà không bị phán xét,” giám đốc sáng tạo của Valentino chia sẻ. “Tồi tệ hơn khi các nhà lãnh đạo đã nói với các cô gái rằng ‘hãy cẩn thận với trang phục bạn mặc’. Tôi nghĩ rằng nữ quyền chính là quyền tự do của phụ nữ khi họ được là chính mình.” 

Nếu ở mùa mốt Thu/Đông 2023 sự nữ tính quen thuộc ở địa hạt Valentino bị lưu mờ bởi những bộ suit nghiêm túc thì ở Xuân Hè 2024, tính nữ được đưa lên hàng đầu. “L’Ecole” của Valentino cho phép tất cả phụ nữ vùng lên mạnh mẽ, giải phóng họ khỏi những ràng buộc tiêu chuẩn hoặc những rào cản cứng nhắc về giới tính.

Vì vậy, đó cũng chính là lý do cơ thể diệu kỳ của phụ nữ trở thành trung tâm và chất liệu chính để Piccioli mổ xẻ trong các thiết kế mới nhất. Piccioli cho rằng sự giải phóng là điều cơ bản cần phải làm ở đây. Thay vì che giấu cơ thể, ông muốn “đóng khung”, bảo vệ nó và tôn vinh nó. Bởi lẽ, ở Ý, những hạn chế của học thuyết tôn giáo được đặt ra từ hàng nghìn năm trước vẫn định hình cách phản ứng của xã hội đối với việc ăn mặc ngày nay. Với cái tên “L’Ecole” và được tổ chức tại trường Beaux-arts de Paris ở Left Bank, Valentino Spring 2024 nhằm mục đích định hình lại hình dáng phụ nữ thông qua lăng kính nữ quyền, theo cách tập trung vào quyền lực, quyền tự quyết và sự thoải mái của họ. Nếu ở mùa mốt Thu/Đông 2023 sự nữ tính quen thuộc ở địa hạt Valentino bị lưu mờ bởi những bộ suit nghiêm túc thì ở Xuân Hè 2024, tính nữ được đưa lên hàng đầu. “L’Ecole” của Valentino cho phép tất cả phụ nữ vùng lên mạnh mẽ, giải phóng họ khỏi những ràng buộc tiêu chuẩn hoặc những rào cản cứng nhắc về giới tính. Nói đúng hơn, lần này Pierpaolo Piccioli đặt ra những câu hỏi sâu sắc về mối quan hệ giữa phụ nữ, thời trang và tình dục. Màn biểu diễn của nữ ca sĩ FKA Twigs và nhóm vũ công biểu diễn đã là một minh chứng cụ thể. 

Khi Twigs và các vũ công của cô bước lên sàn runway, họ khoác lên người một loạt bộ catsuit màu da: vừa vặn, mạnh mẽ, quyền lực. Qua đó, người ta thấy tất cả sự căng thẳng của tính nữ trong bối cảnh hiện đại đang diễn ra với hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu. Làm thế nào để chúng ta có thể bình thường hoá vấn đề tình dục trong một thế giới đang cố biến nó thành vũ khí chống lại chúng ta? Quần áo đóng vai trò như thế nào trong việc chúng ta thể hiện bản thân? Việc trao quyền cho phụ nữ kết thúc ở đâu và sự khách thể hóa bản ngã (self-objectification) bắt đầu từ đâu? Và khi nào chúng ta ngừng lấy vẻ bề ngoài để làm thước đo quan trọng để đánh giá giá trị của phụ nữ? Đây là những câu hỏi không dễ dàng để trả lời, nhưng Piccioli đã giải quyết chúng một cách sâu sắc và đẹp mắt.

Giống như cách mà Piccioli đã mở màn show diễn couture Thu Đông 2023, không váy vóc lụa là hào nhoáng được nhuộm sắc màu rực rỡ, Valentino Spring 2024 được bắt đầu với từng sải bước của nàng mẫu Kaia Gerber. Cô khoác trên người một chiếc váy ngắn màu trắng tinh khôi, nổi bật với các chi tiết điêu khắc và họa tiết cut-out khéo léo, như hệt những gì mà chúng ta thấy ở trong nội thất thời phục hưng của Ý, đặc biệt là ở cung điện Sala Bianca – nơi người tiền nhiệm Valentino Garavani lần đầu tiên trưng bày bộ sưu tập toàn màu trắng mang tính biểu tượng của mình vào năm 1968. Những nét điêu khắc tinh xảo trên vải đó được Valentino giới thiệu là một kỹ thuật mới – mang tên “altorilievo” hay được Piccioli ví von như “bức phù điêu cao cấp”. Altorilievo là kỹ thuật điêu khắc vải thành các không gian ba chiều, thông qua thêu và khâu, để tạo ra các chi tiết tự nhiên, vô cùng chân thật như tán lá kiểu Baroque, hoa quả và động vật. Những chi tiết điêu khắc này khiến chúng ta nhớ đến những bức tượng có giá trị lịch sử cao như David của Michaelangelo,… hay các tác phẩm cổ trần trụi khác. Chúng luôn gắn liền với một chiếc lá sung được che chắn ở những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể để có thể phù hợp với ánh nhìn của số đông. Khác biệt hoàn toàn với các tiêu chuẩn khắt khe về giới trong quá khứ, những chiếc váy Altorillevo như thể được làm bằng thạch cao của Piccioli được chế tác ra để làm nổi bật mối quan hệ độc đáo giữa cơ thể và trang phục, hay nói đúng hơn là phụ nữ và quần áo, đặc biệt hơn là tôn vinh nét đẹp quyến rũ cơ thể của phụ nữ (mặc dù vốn dĩ nó không mấy hở hang). Ghi chú của show diễn cũng đã giải thích điều này rất rõ: “Thời trang được tạo ra để mặc cho cơ thể, nhưng ở Valentino nó lại tạo nên một mối quan hệ – một sự trao đổi thiết yếu giữa trang phục và người phụ nữ bên trong, để thay đổi nhận thức của chúng ta về việc khỏa thân.”

Từ một chi tiết trang trí nhỏ trong điêu khắc, Piccioli biến nó thành những tuyệt tác kiến trúc thực thụ. Piccioli nói: “Tôi muốn sử dụng đồ thêu không phải để trang trí mà là một cấu trúc và tự nó trở thành một loại vải. Tôi nghĩ đây là bộ sưu tập lộ liễu nhất mà tôi từng thực hiện; nhưng người phụ nữ của tôi sẽ lộ da thịt nhưng theo một cách khác.” Không phải là những bộ quần áo hở hang dành cho các buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng trong câu lạc bộ, Piccioli đem đến những đường cắt xẻ có kiểm soát, trong đó cơ thể được bộc lộ một cách có tính toán và chủ ý. Valentino mong muốn những thiết kế mới của mình sẽ giúp phụ nữ có thể tự do khoe trọn cơ thể của chính mình theo ý muốn và sở thích riêng, mà chẳng phải để trở nên gợi cảm dành cho nam giới hay bất kỳ ai, cũng như e ngại trước bất kỳ định kiến nào từ xã hội. 

Những lớp phù điêu đặc sắc đó được xuất hiện xuyên suốt 65 looks trong bộ sưu tập. Không chỉ trên những chiếc váy ngắn, các tác phẩm điêu khắc bằng thạch cao còn có thể là họa tiết hoa xuất hiện trên những chiếc váy ban ngày ngọt ngào hay chiếc áo mặc với vải denim khoét sâu, hay những chú chim lặn mũi được hình thành trên chiếc áo choàng kéo dài trên sàn. “Trong nhiều năm qua, phụ nữ được coi là người lãng mạn, gợi cảm, khiêu khích, thông minh và tôi nghĩ rằng một người phụ nữ có thể tỏa sáng với nhiều khía cạnh hơn thế nữa.” Piccioli nói. Thế rồi, ở những nơi khác, chhunsg ta bắt đầu bắt gặp nhiều hình bóng “Piccioli-for-Valentino” truyền thống hơn, từ bodysuits có mũ thanh lịch, bộ vest được cắt may sắc sảo, cho đến áo sơ mi oversized bồng bềnh. Tiếp đến là hàng loạt phong cách đa dạng phù hợp với mỗi cá tính khác nhau. Nếu những chiếc váy dài bồng bềnh khoét giữa vòng hai hay được đính kết tinh xảo bằng hạt đá phù hợp cho những nàng quý phái, sang trọng, thì chiếc váy được khai thác từ áo phông có đường xoắn vải bên hông, hay bộ cánh gồm áo sơ mi khoác ngoài mặc cùng quần short, quần jeans sẽ là loạt gợi ý thoải mái hơn. Tren sàn diễn, từng lượt một, dàn người mẫu tự tin sải bước để tôn vinh phụ nữ ở khắp mọi nơi. Ý tưởng này được củng cố bằng những chiếc áo choàng có mũ màu xanh lam tinh tế, quần áo dệt kim, những chiếc áo phông hình hộp, quần denim khắc hình hoa và những bộ tuxedo Canada bạc màu mang những đường viền táo bạo tôn lên đường cong cơ thể, theo sau là những chiếc váy màu xanh rừng hùng vĩ với phần hở ngực lộ ra. Hoàn thiện bộ sưu tập là điểm chấm phá từ sắc đen và đỏ trứ danh của Valentino. 

Piccioli không làm điều đó vì hoài niệm hay cố gắng làm sống lại một ý tưởng đã được lưu trữ trong kho di sản đồ sộ của Valentino. Tuy nhiên, tay nghề thủ công thuần túy được Piccioli phô diễn trong Valentino Spring 2024 hoàn toàn phù hợp với tinh thần của ngôi nhà. Các bức bích họa thời Phục hưng trên váy vóc được trình làng trên sàn runway dọc theo những bức tượng phụ nữ khỏa thân bằng đá cẩm thạch hùng vĩ, phần nào đã chứng minh được tay nghề may đo mang tính biểu tượng của nhà mốt Ý. Tuy là một bộ sưu tập RTW nhưng kỹ thuật của nó vẫn được chế tác sánh ngang tầm haute couture. Ngay cả những thiết kế cơ bản nhất cũng được Piccioli và đội ngũ thiết kế của mình nâng lên một tầm cao mới. Điển hình, những chiếc áo phông oversized, áo khoác vest bằng vải poplin cotton màu trắng sắc nét và những chiếc váy len dạng chăn tạo điểm nhấn cho sự thoải mái. Những chiếc váy áo phông bồng bềnh, cắt ở phần giữa hoặc xẻ đùi. 

Ở một khía cạnh nào đó, Valentino Spring 2024 còn là chuyến du hành của Piccioli giữa di sản của nhà mốt Ý trong quá khứ và thế giới đương đại của chúng ta. Sự ngắn gọn của đường viền gợi nhớ đến những bộ quần áo trong thập kỷ đầu tiên của Valentino Garavani, khẳng định tên tuổi của ông bằng phong cách thời trang cao cấp táo bạo và trẻ trung. Trong khi đó, tông màu nhạt gợi nhớ đến buổi trình diễn Collezione Bianca năm 1968 – một bộ sưu tập quần áo phức tạp đến nghẹt thở được thực hiện hoàn toàn bằng màu trắng như tuyết. Tất nhiên, trong số các bộ sưu tập từ trước đó không có quần jean, nhưng Piccioli đã mang denim vào địa hạt của tính nữ đầy sang trọng của Valentino ở thời điểm hiện tại. 

Lấy cơ thể của phụ nữ làm trọng tâm thiết kế, có lẽ người xem có thể thấy được mục tiêu mới nhất của Valentino trong bộ sưu tập lần này là đặt cảm giác của người mặc quần áo lên hàng đầu, đặc biệt là sự thoải mái và tự tin của người phụ nữ. Những chiếc đầm, áo hay quần đều được Piccioli khai thác tính linh hoạt một cách triệt để, và dễ dàng để cho chúng ta trả lời các câu hỏi như: ai sẽ mặc nó? Họ sẽ mang nó đi đâu?, mặc dù chúng đều được chế tác kỳ công không khác gì bước ra từ phòng thí nghiệm haute couture trứ danh của nhà mốt. Ngay cả giày dép cũng đặt tính tiện dụng lên hàng đầu, từ kitten heels, sandal đế bệt cho đến sneaker. Đến những loại vải cũng được Piccioli chọn lựa dựa trên tiêu chuẩn “sự thoải mái trên làn da của chính mình”. Piccioli không chỉ quan tâm đến cách khách hàng sẽ tương tác với quần áo mà còn quan tâm đến cách thiết kế của anh ấy sẽ tương tác với họ như thế nào.

Bên cạnh, loạt tuyệt tác quần áo, Valentino Spring 2024 là màn ra mắt chiếc túi Valentino Garavani Vlogo Moon với phiên bản hoàn toàn mới, có tay cầm bằng dây chuyền vàng gắn với hình bán nguyệt, được bổ sung các thuộc tính “ngày” và “đêm”. Chẳng hạn như hình dạng và chất liệu rộng rãi với dây chuyền kim loại có thể quấn quanh cổ tay như một chiếc vòng tay, vô cùng phù hợp với những hoạt động thường nhật; hay những chiếc điệu đà và lấp lánh hơn lý tưởng cho buổi đêm hẹn hò.  

65 looks kết thúc với lời khẳng định chắc nịt rằng, Valentino Spring 2024 chính là một bộ sưu tập bẩm sinh và mãnh liệt dành cho phụ nữ. Không những thế, những bàn tay và bộ óc sáng tạo đứng sau các tuyệt phẩm này cũng chủ yếu là phụ nữ.

Thực hiện Dory

Theo Vogue, WWD, Another Magazine