Virginie Viard và vẻ đẹp hiện đại của những minh tinh trong Chanel Xuân-Hè 2021

Ngày đăng: 08/10/20

Được dựng lên giữa lòng Grand Palais, bộ chữ cái “C H A N E L” khổng lồ gợi nhắc về biển hiệu Hollywood biểu tượng trên núi Santa Monica. Hình ảnh này đã thể hiện nguồn cảm hứng của bộ sưu tập Xuân-Hè 2021 chính là những minh tinh màn bạc và mối tương quan của nhà mốt với môn nghệ thuật thứ bảy.

Trong đoạn phim giới thiệu do Inez và Vinoodh sản xuất đưa chúng ta đến với khung cảnh một Tinseltown (Mỹ) ngay trong Paris theo đúng nghĩa đen, nhà thờ Sacre Coeur nép mình bên ngọn đồi với những tấm biển “CHANEL”, “Hollywood” tượng trưng cho sự giao thoa giữa nét thanh lịch, cổ điển của Paris và phong cách đơn giản, năng động Los Angeles.

Chanel đã có nhiều mối liên hệ với các minh tinh màn bạc từ rất lâu. Điều đó phần nào được phản ánh thông qua triển lãm “Gabrielle Chanel: Tuyên ngôn thời trang” tại bảo tàng thời trang nổi tiếng của Paris, Palais Galliera (do Miren Arzalluz quản lý). Triển lãm lồng ghép một cách tinh tế những trang phục Chanel xuất hiện trên màn ảnh và trong đời tư của một số nữ diễn viên nổi tiếng của thế kỷ 20 — bao gồm Grace Kelly, Delphine Seyrig và Jeanne Moreau — cũng như Marilyn Monroe, người khi được hỏi: “Đâu là thứ cô ấy đã mặc trên giường?” Và câu trả lời là “Chanel No.5”.

Chúng ta đều biết rằng, trước khi bắt đầu sự nghiệp nhà thiết kế, Gabrielle “Coco” Chanel đã làm ca sĩ hát trong các phòng trà. Sau đó, Chanel đã tái hiện hình ảnh về một cô đào đầy cuốn ấy qua Marie-Hélène Arnaud và Jackie Rogers khi họ làm người mẫu độc quyền của nhà mốt. Cô cũng là người tạo nên phong cách cho nhiều ngôi sao khác như Romy Schneider trong bộ phim ngắn “Boccaccio 70” của đạo diễn Luchino Visconti hay Anna Karina của Nouvelle Vague. Chanel cũng là người tìm ra nghệ danh Hanne Karin Bayer cho Anna.

Với lịch sử thương hiệu giàu có cùng những tư liệu trong tay, Viard đã đào sâu vào giá trị và vẻ đẹp của những minh tinh tại kinh đô điện ảnh, trong đó phải kể đến nữ diễn viên Jeanne Moreau trong bộ phim “Elevator to the Gallows” năm 1958 của Louis Malle.

Nổi bật trên sàn diễn là những mẫu áo bằng vải voan chuyển động theo từng bước chân của người mẫu, gợi nhắc về sự lôi cuốn của các nữ diễn viên những thập niên trước. Vẻ đẹp ấy còn được thể hiện qua những mẫu áo khoác vải tweed, đầm đính sequin, ngọc trai và logo Double C lồng vào nhau vô cùng sang trọng.

Sự hào nhoáng của Hollywood không chỉ có các minh tinh, mà còn được tạo nên bởi những màu sắc rực rỡ của các biển hiệu đèn neon. Từ quần áo, đầm đến túi xách, phụ kiện đều trở nên thu hút với các hình in logo Chanel, COCO trong các gam màu vàng, đỏ, lục, lam.

“Tôi đã nghĩ về những nàng minh tinh màn bạc tại những buổi họp báo, khoảnh khắc tên họ được hàng loạt phóng viên cùng réo gọi trên thảm đỏ: gương mặt họ thoáng chút phân tâm bởi có quá nhiều sự chú ý đang hướng về phía mình, và phong thái dường như thiếu một chút đồng bộ với trang phục mà họ đang khoác lên người. Và rồi còn có rất nhiều người hâm mộ đứng sau những hàng rào, chờ đợi sự xuất hiện của thần tượng, đây chính là khía cạnh đầy sống động của điện ảnh, nó vượt ra khỏi giới hạn của rạp chiếu phim và là những điều tôi yêu thích về lĩnh vực nghệ thuật này.”, Giám đốc Nghệ thuật Virginie Viard chia sẻ về nguồn cảm hứng của bộ sưu tập.

Cô cũng chia sẻ thêm rằng: “Bộ sưu tập còn là sự tôn vinh đối với các nàng thơ (muses) của nhà CHANEL. Nhiều người trong số họ đang ở rất xa và đã lâu rồi chúng tôi không được gặp họ. Gabrielle Chanel và Karl Lagerfeld từng thiết kế trang phục cho rất nhiều nữ diễn viên điện ảnh cả trên phim lẫn ngoài đời thực. Tôi nghĩ về họ, những người đã tạo nên giấc mơ cho tất cả chúng ta. Bên cạnh đó, tôi cũng không muốn một sự trùng lặp hay hoài cổ trong bộ sưu tập lần này. Tôi muốn những thiết kế mình tạo ra phải thật vui tươi, đầy màu sắc và thực sự sống động.”

 

Đó là lý do các thiết kế không chỉ có các kiểu đầm thướt tha, những bộ cánh sequin mà còn là những trang phục trẻ trong, mang đậm tinh thần thể thao Los Angeles như váy ngắn, váy xếp ly màu hồng ngọt hay xanh da trời,…

Hàng chữ “C H A N E L” cùng những bức tường trắng muốt phía sau là tấm nền hoàn hảo để tôn lên sự sang trọng và tinh tế của bộ sưu tập Xuân-Hè 2021. Đồng thời, nó thể hiện niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng và đầy tích cực.

Thực hiện: Hiếu Lê
Tham khảo: Vogue